MỐI NGUY HẠI TỪ NHỮNG SỰ CÃI VÃ
Cãi vã là vấn đề rất thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày chúng ta.
Khi có những bất đồng về quan điểm cá nhân, rồi sự không nhượng bộ lẫn nhau, từ đó xảy ra những mâu thuẫn, và cãi vã nhau cũng từ đó mà hình thành.
Chúng ta có thể cãi nhau với mọi đối tượng, như giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, những người anh em với nhau, hoặc là cãi nhau với hàng xóm, với bạn bè, hay với đồng nghiệp….
Nhưng dù là vì lý do nào đi nữa, hay là cãi với đối tượng nào, thì việc cãi vã, chúng luôn tiềm ẩn những mối nguy hại.
Mối nguy hại
Cụ thể có thể dẫn đến những mối nguy hại như sau :
1. Mất tình đoàn kết :
Khi cãi nhau, ít nhiều gì cũng sẽ xúc phạm nhau, từ đó làm cho mối quan hệ đang tốt đẹp, trở nên xấu đi, và sẽ chia rẽ nhau, coi như người dưng.
Đây là điều rất đáng tiếc.
2. Gia tăng hận thù :
Mối nguy thứ hai, đó là việc cãi vã sẽ làm gia tăng sự hận thù giữa hai bên.
Điều này chẳng tốt tí nào cả.
Hận thù ta nên giải đừng nên kết, vì chúng sẽ tạo nhân xấu, dây dưa qua nhiều kiếp sau.
3. Đang gieo tạo khẩu nghiệp :
Cãi vã nhau chính là đang gieo tạo khẩu nghiệp.
Mà gieo tạo khẩu nghiệp thì quý vị biết rồi đó.
Nếu khẩu nghiệp nặng có thể bị quả báo, sau khi chết bị đoạ làm chó chứ không đơn giản.
4. Dễ làm mọi chuyện trở nên phức tạp :
Những việc thấy nhỏ nhặt như vậy, nhưng nếu quý vị không kiềm chế được, để rồi phải cãi nhau, thì sẽ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.
Thậm chí có thể đánh nhau, gây thương tổn cho nhau, tôi đi ngồi tù luôn.
Vậy thì chẳng khôn ngoan tí nào cả.
5. Đánh mất tâm từ bi :
Tâm từ bi là phẩm tính rất quý của con người.
Việc cãi nhau, có thể dẫn đến làm tổn giảm tâm từ bi.
Mà với người tu đạo, khi tâm từ bi bị khuyết lở thì những tâm xấu ác sẽ có cơ hội trỗi dậy.
Khi chúng trỗi dậy, thì sẽ làm cho đường tu của quý vị đi vào ngõ cụt, hay tiến vào con đường tăm tối.
Chính vì những sự nguy hại như đã nói trên, do đó chúng ta cần tránh sự va chạm, cũng chính là tránh sự cãi vã nhau, khi có những bất đồng quan điểm xảy ra.
Cách tránh
Để làm được điều đó, thì ngay từ bây giờ các vị cần phải chuẩn bị trong tâm trước.
Đó là nguyện với Phật, là:
Nguyện với Phật :
Con nguyện sẽ không cãi vã với bất cứ ai, con nguyện sẽ luôn nhận lỗi về mình, con nguyện sống bao dung và hòa đồng với tất cả mọi người trong tình thương quý thân ái.
Khi đã chuẩn bị trước như thế, thì lúc đối diện với hoàn cảnh thực tế, ít nhiều sẽ làm cho quý vị bị khựng lại, hoặc sẽ cảm thấy khó nói nếu muốn cãi vã nhau.
Hơn nữa cũng cần phải thiết lập chánh niệm trong từng phút giây, để nhận diện ra sớm nhất sự cãi vã đang manh nha phát sinh, từ đó thì ta mới có thể dập tắt nhanh ngọn lửa cãi cã đang muốn bùng phát.
Không biết các Phật tử đang đọc bài đây, có vị nào mà thường hay cãi vã nhau không?
Nếu có thì phải nên thành tâm mà sám hối với Phật với Bồ Tát.
Như thế thì mới có thể làm cho con người ta ngày càng trở nên tốt.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: