Ngoại Tình có Sai hay Không?
Hỏi:
- Sadhguru, quan điểm của thầy về vấn đề ngoại tình làm gì? Chuyện này ảnh hưởng tới một người như thế nào về mặt Tâm linh?
- Nếu ai đó ngoại tình, có sai không khi trừng phạt người đó? Hay tin rằng họ sẽ bị trừng phạt vào một ngày nào đó?
Sadhguru :
Nếu như không có tình yêu trong trái tim của bạn, thì dù thế nào bạn cũng là một kẻ ngoại tình.
Vì tiện nghi và thoải mái, nếu bạn để cho bản thân chìm đắm vào bất kỳ một khía cạnh nào của cuộc sống; không nhất thiết phải là một người đàn ông, hay là một người đàn bà.. cho vấn đề đó. Nếu không có tình yêu trong trái tim bạn, nếu bạn để cho bản thân chìm đắm vào bất kỳ một khía cạnh nào của cuộc sống, thì bạn đã là một kẻ ngoại tình, chẳng phải sao?
Vậy thì tôi có phản đối việc ngoại tình không? Có, theo nghĩa đó thì có, về mọi khía cạnh. Nhưng nếu bạn đang nói về những gì được coi là ngoại tình trong xã hội, thì nó mang tính cá nhân. Và đối với mỗi hành động mà bạn thực hiện, luôn có một hậu quả. Hầu hết những người tôi biết, họ không sẵn lòng đối mặt với những hậu quả khi chúng xảy đến. Tuy không muốn lãnh hậu quả, họ lại muốn có được những tình huống mà họ có thể tận hưởng.
Vậy thì, bất kỳ ai không sẵn sàng vui vẻ chấp nhận đối mặt với những hậu quả sẽ xảy đến với họ; vì bất kể những hành động gì họ thực hiện, chỉ là một kẻ ngốc. Và.. kẻ ngốc là kẻ luôn chống lại chính mình bằng nhiều cách. Bất kỳ ai chống lại chính mình, bất kỳ ai tự mình chống lại chính anh ta hay cô ta, chúng ta nên nói gì về họ đây?
Vậy nên, thông qua hành động của bạn, nếu bạn khiến bản thân chống lại chính mình, bởi vì bạn đang làm việc một cách điên rồ, bạn đang không làm mọi việc một cách có chủ đích. Nếu bạn đang làm những điều ngu xuẩn, đơn giản là bởi vì bạn đã để cho bản thân sa ngã bởi một khía cạnh nào đó của cơ thể hay cảm xúc của mình. Vậy thì chắc chắn điều này là không ổn, bởi vì bạn sẽ đem lại đau khổ cho chính mình.
Bất cứ điều gì mang tới đau khổ, cho bất cứ người nào, đặt biệt là cho chính anh ta, thì có nên chăng? Bất kỳ ai chỉ biết đem lại đau khổ cho bản thân họ, dù họ có bất cứ lí do gì, điều là vô lí, chẳng phải sao?
Tôi không phản đối hay tán thành bất cứ điều gì, tôi muốn các bạn sống một cách khôn ngoan. Điều gì có lý nhất với bạn, bạn phải làm điều đó. Cái này có sai không? cái kia có sai không? Đó không phải là vấn đề. Liệu bạn có đang sống cuộc sống của mình một cách khôn ngoan? Đó mới là câu hỏi. Hay bạn đang là nô lệ cho một thứ gì đó? và đang cố gắng tìm sự đồng tình từ tôi đối với những thứ vô nghĩa mà bạn làm? Không, tôi chưa từng tán thành hay phản đối bất kỳ một hành động nào. Miễn là bạn đang… miễn là bạn đang cư xử một cách khôn ngoan với những việc mà bạn làm. Một cuộc đời trong ngu muội chính là tội lỗi, phải không?
Nếu bạn sống một cách khôn ngoan, theo cách mà Đấng Sáng Tạo sẽ tự hào về bạn.. thì ổn. Nếu bạn lỡ để cho bản thân sa ngã, bởi những nhu cầu của.. hoặc là thể xác, hoặc là cảm xúc, hoặc là tâm trí của mình, và bạn đang chống lại chính mình, thì điều đó là không khôn ngoan.
Vậy sự ngu muội ấy, nó có sai không? Tôi thậm chí còn không nói rằng nó là sai. Nó chỉ rất hạn hẹp và ngu ngốc. Tôi chưa từng bao giờ gán chỉ bất cứ điều gì là đúng hay sai trong đời mình. Nhưng bất cứ điều gì hạn chế và ngu ngốc, đều không đáng làm, thế thôi!
Vậy nên, tôi sẽ nói ngoại tình là không đáng làm. Nó là đúng hay sai? Tôi là ai để mà đưa ra phán xét lên bất cứ điều gì của cuộc sống? Tôi không đưa ra những phán xét về cuộc sống. Nhưng thật là ngu ngốc và hạn chế khi làm bất cứ điều gì gây đau khổ cho bản thân mình. Thật là ngu ngốc và điên rồ, khi để bị sa ngã bởi một thứ gì đó, thứ mà ngày hôm nay dường như là tất cả, nhưng rồi ngày mai lại khiến bạn cảm thấy như một kẻ ngốc. Phải không?
Thật là ngu ngốc khi để bị sa ngã bởi một thứ mà ngày hôm nay nó khiến cho bạn nghĩ rằng nó là tất cả, nhưng rồi sáng mai, nó lại khiến bạn trông như một kẻ ngốc trước chính mình, chẳng phải với một ai khác. Đó là một cách sống ngu ngốc…
Bạn phải sống theo cách mà.. thật khôn ngoan, tới mức mà các vị thần cũng thấy ghen tị với bạn. Nếu bạn thể hiện được sự khôn ngoan ấy, thì không có gì đúng hay sai trong cuộc đời bạn. Nếu bạn không có được sự khôn ngoan ấy, thì mọi thứ đều là sai trong cuộc đời bạn.
Sự ngoại tình trong một mối quan hệ không phải là về việc đúng hay sai, nó chỉ là vấn đề về lý trí và hậu quả. Sadhguru vượt qua định nghĩa hạn hẹp về mặt đạo đức mà xã hội ngày nay đã gán cho việc ngoại tình và đề cập đến việc đưa tình yêu vào trong mọi việc chúng ta làm, không chỉ là trong các mối quan hệ.
Bạn đọc comment:
Chú Hỷ Travel
Without love in your heart, you are already an adultery.
Catalina Le
Một câu hỏi và nghĩ… câu trả lời sẽ đơn giản… nhưng Thầy hoàn toàn không làm con thất vọng ạ (vì hiểu được tầm rộng hơn) ?❤️
Vô cùng Biết Ơn duyên lành đã đưa con đến với kiến thức của Thầy. Cảm ơn kênh đã gieo duyên để người Việt chúng mình có thể tiếp cận được trí tuệ của Thầy ạ ??????❤️❤️
Việt Hùng Trần
Ngài nói : Tôi là ai để mà đưa ra phán xét lên bất cứ điều gì của cuộc sống…? Cần suy nghĩ kỹ và cẩn trọng về điều này
Nguyễn Duyên
hãy làm việc khôn khoan, đừng làm những gì thỏa mãn hôm nay để ngày mai nhìn lại mình lại là một kẻ ngốc. Còn ai mà k có ty chính là đang ngoại tình rồi. những ai mà bị đau khổ là mình đang làm khổ mình. cần phải thoát ra
Dung Dao ngọc
Tuyệt vời câu trả lời đầy thán phục!!!
Hoa Hoa
Khi chúng ta chưa giác ngộ thì bản thân còn nhiều thiếu sót thầy nói chúng ta hiểu nhưng chưa chắc đã thực hành được khi gặp nghiệp chướng. Mà có hoàn cảnh và nghiệp chướng thì mới tu và sửa. Có vô minh mới có khai ngộ. có phiền não mới có bồ đề. Cảm ơn những bài giảng trí tuệ của ngài để chúng ta biết nên làm gì.
Hòa Thái Viết
không quan tâm bạn ngoại tình hay không nhưng nếu việc không ngoại tình làm bạn đau khổ thì bạn nên suy nghĩ lại, vì xét cho cùng bạn đau khổ tức cách bạn sống đang là ngu dốt, nếu bạn quá đau khổ hãy sống theo cách khôn ngoan hơn để bạn bớt đau khổ hơn. nhưng xét thêm 1 khía cạnh khác thì bạn không nên làm tổn thương người khác. nhưng mọi quyết định đều phải trả giá miễn là bạn thấy nó hữu ích và hiệu quả nhất.
Hương Nguyễn Thị Việt
Câu đầu tiên: “nếu ko có tình yêu trong trái tim thì kiểu gì cũng ngoại tình” ===>> nên câu hỏi quan trọng cần trả lời: Làm thế nào để giữ tình yêu trong trái tim??? Sự thật, tất cả mọi vật (người, cây cối, vật nuôi, mối quan hệ: bạn bè, đối tác làm ăn, ….) đều cần sự chăm sóc và tình yêu/hôn nhân cũng cần được chăm sóc/nuôi dưỡng vậy
thao thuong
Có cảm giác ngài đạt được sự giác ngộ giống như “Phật Như Lai”. Xem cách ngài trả lời những câu hỏi, giống y như Buddha khi truyền Pháp.
VAN HIEU NGUYEN
Lâu lắm rồi mới nghe được trực tiếp một bậc giác ngộ như thầy ạ! lành thay!
Hoàng Đỗ
Khả năng thuyết pháp của Thầy quá cao, rất thấm và dễ hiểu.
Thu Huynh Trieu Anh
Bậc trí tuệ nói chuyện đắc nhân tâm???
Thuong Phan
Từng câu từ thật sự quá sâu sắc, biết ơn Thầy. ??❤️
tien nguyen huy
Cảm ơn Thầy, đã đem đến kiến thức thâm sâu, tốt đẹp cho mọi người
Bảo Lâm Nguyễn
Rất sâu sắc ?
Bản chất của mối quan hệ con người?
Sadhguru bàn về vì sao các mối quan hệ của con người không phải là tuyệt đối. Chúng luôn thay đổi, và cần được chuyên tâm tới. Ông cũng giải thích rằng con người nảy sinh nhu cầu để phát triển một mối quan hệ là do mặc dù mỗi cá nhân đã là một sự sống hoàn chỉnh, người ta vẫn ảo tưởng rằng họ chỉ là một nửa sự sống và không thể sống thiếu một nửa kia của mình.
Hỏi: Nếu ai đó ngoại tình, có sai không khi trừng phạt người đó? Hay tin rằng họ sẽ bị trừng phạt vào một ngày nào đó?
Xem thêm (trang kế)