Hỏi: Nếu ai đó ngoại tình, có sai không khi trừng phạt người đó? Hay tin rằng họ sẽ bị trừng phạt vào một ngày nào đó?
Sadhguru: Nhưng anh ta phải bị trừng phạt.. (cười lớn) hoặc là bởi bạn hoặc là bởi ai đó, anh ta phải bị trừng phạt.. (cười – vỗ tay).
Bạn thường trừng phạt người khác bằng cách nào? (cười). Chẳng phải bạn trừng phạt anh ta đủ rồi hay sao?
Như vậy là đủ lắm rồi – nào là sự cau có, sự khó chịu, rồi thì chiến tranh lạnh… bạn đã làm đủ tất cả các trò. Vậy bạn còn muốn đưa thêm hình phạt nào nữa?
Điều làm bạn bực mình là, không có sự ăn năn, hối cải từ phía bên kia. Không có sự ăn năn, hối cải gì từ nửa kia, bởi vì…mọi người đang làm những gì họ muốn, không phải là những gì bạn muốn họ làm, luôn luôn như thế. Và nó có thể chẳng có lợi gì cho bạn, nhưng họ đang làm những gì mà họ muốn.
Điều đó là đúng hay sai, tôi sẽ không bàn về mặt đạo đức của nó. Tôi muốn các bạn hiểu về cơ chế của tình huống này. Người nào đó đang làm những gì mà họ muốn, giờ thì bạn nghĩ họ phải bị trừng phạt. Có lẽ họ chưa hề vi phạm một điều luật nào cả. Nếu không thì dù sao họ cũng bị trừng phạt. Họ đang phá vỡ một “cam kết ngầm” giữa hai người.
Có lẽ bạn đã hiểu lầm về sự cam kết này. Bạn tin rằng những thỏa thuận này là tuyệt đối. Chúng không phải vậy. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, hay trong thời đại ngày nay, hay trong tương lai, chưa bao giờ những mối quan hệ giữa con người là tuyệt đối. Nhưng khi người ta trở nên đôi chút lãng mạn, họ đều tin rằng đây sẽ là một mối quan hệ tuyệt đối. Không có chuyện đó đâu.
Một mối quan hệ luôn luôn là một biến số; bạn phải quản lý nó hàng ngày. Nếu một ngày nào đó bạn không thực hiện nó một cách đúng đắn, nó có thể chuyển sang hướng khác. Đúng hay không? Bạn hãy nhìn nhận sự việc đúng với bản chất của nó, bạn phải tiến hành nó đúng cách.
Nên khi bạn nói: “Không, tôi đang làm tốt nhất có thể rồi”.. Nhưng rõ ràng ai đó cảm thấy điều tốt nhất đối với bạn vẫn chưa đủ tốt đối với họ. Tôi muốn bạn chấp nhận điều này. Đây không phải là về.. tôi không nói những gì họ làm là đúng hay sai, tôi không có quyền phán xét chúng, điều tôi muốn nói là.. Đây là cách con người chúng ta đã vận hành từ xưa đến giờ, vẫn mãi như vậy.
Ý tôi là, trước tiên bạn cần hiểu rằng, những mối quan hệ sẽ mãi không bao giờ là tuyệt đối cả, chúng sẽ luôn thay đổi, khiến bạn… giống như trò chơi tung hứng vậy, bạn phải biết cách tiến hành cho phù hợp. Nếu bạn đang tung hứng một lần 5 quả bóng thì thỉnh thoảng sẽ có quả rơi ra ngoài. Việc này cần rất nhiều kỹ năng và sự tập trung, Đúng hay không?
Trong số các bạn, nhiều người đã kết hôn, chẳng phải nó cũng cần nhiều kỹ năng và sự quan tâm hay sao? Nếu bạn không quan tâm đến nó, bạn sẽ không biết cái quái gì đang diễn ra (cười). Nó cần rất nhiều quan tâm, đúng không?
Có người vừa gọi cho tôi, từ một nước nào đó ở Châu Âu, và than rằng, “Sadhguru, tôi đang phải làm việc nhà. Xin hãy đến cứu tôi với” (cười). “Hãy đưa tôi đến ashram của ông, tôi chỉ đang làm việc nhà thôi”. Cô ấy đang rửa chén và các thứ, gia thế rất khá giả nhưng có tới 4 đứa con, vì thế nên lúc nào cô ấy cũng có vô số kể việc phải làm (cười). Vì hôm nay người giúp việc không đến làm, nên hôm nay cô ấy phải rửa chén bát, cả 4 đứa con đang ở nhà. Cô ấy phải rửa chén, rồi giặt giũ mọi thứ. (cười).
Nên điều tôi muốn nói là, bạn cần phải hiểu điều này, một mối quan hệ là một hiện thực luôn biến đổi, nó không phải là một hiện thực tuyệt đối. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ tuyệt đối, bạn phải thiết lập mối quan hệ với người đã khuất.
Đó là lí do tại sao nhiều người chọn Thượng Đế, bởi vì đó là một điều tuyệt đối, bạn có thể đối xử với mối quan hệ đó theo bất cứ cách nào bạn muốn. Nếu bạn không nghĩ về Ngài trong 10 ngày, ngày thứ 11 bạn nghĩ đến Ngài, Ngài vẫn còn đó (cười). Bạn thử làm điều đó với chồng, vợ, hay ai đó, thì.. (cười).. điều gì khác sẽ xảy ra. Bạn đi đâu đó, bận rộn nên quên nghĩ đến Thượng Đế trong 3 năm, khi bạn muốn quay lại, Ngài vẫn còn đó (cười).
Vậy nếu bạn muốn có một mối quan hệ tuyệt đối, bạn không nên chọn con người. Các mối quan hệ của con người luôn thay đổi, và chúng cần rất nhiều sự quan tâm. Nên đây là lí do vì sao một số người quyết định trong đời mình, họ sẽ không có thời gian và năng lượng để quản lý những việc này. Nên họ chọn con đường khác, nơi không hề có những nghĩa vụ như vậy. Họ chỉ cần nhắm mắt lại, và họ chỉ còn lại với bản thân họ. Họ không quan tâm đến những người đang ở quanh mình và những thứ xung quanh. Nên bạn không thể làm được điều đó.
Vậy tôi nghĩ tốt nhất là, nếu cố gắng để trừng phạt ai đó, thì rốt cuộc bạn chỉ trừng phạt chính mình mà thôi, họ vẫn sẽ làm những gì họ muốn mà thôi. Tốt nhất bạn hãy xem điều gì bạn thật sự mong muốn trong cuộc đời mình? Bạn không cần đối phó với họ và làm những điều ngu ngốc như họ. Bạn chỉ cần ngồi xuống và nhìn nhận điều này. Khi những ảo tưởng của bạn tan vỡ đi, giờ đây bạn đã tỉnh mộng. Đó là một điều rất tốt. Nếu những ảo tưởng của bạn đã tan vỡ, điều đó có nghĩa là cuộc đời đang đưa bạn đến gần với hiện thực hơn, chẳng phải sao?
Vậy thì đây là một cơ hội để bạn ngồi xuống và nhìn nhận, “Bản chất cuộc sống của tôi là gì? vì sao lại thế?” Hãy xem sự sống nhỏ bé này đã là một sự sống trọn vẹn. Có phải vậy không? Nó có phải là một nửa sự sống hay không? Bạn là một nửa sự sống hay là một sự sống trọn vẹn? Một sự sống trọn vẹn. Tại sao nó lại cảm thấy không trọn vẹn đến nỗi nó cần một người khác để lấp đầy sự sống này? Vì sao lại như vậy? Đã đến lúc bạn cần nhìn nhận về nó, đúng không?
Nếu đây là một sự sống trọn vẹn, thì bản thân nó đã là hoàn chỉnh. Nhưng hiện giờ bạn đang biết nó thành như thế này, rằng nó không thể tồn tại mà không có người này người kia. Vậy ở đâu đó nó là một sự sống không trọn vẹn, hoặc ít nhất là nó chưa nhận ra sự toàn vẹn về bản chất của nó, phải không? Đây là một mảnh đời hoàn chỉnh, bao gồm cả Đấng Sáng Tạo và tạo vật bên trong nó, một sự kết hợp rất tuyệt vời.
Nếu bạn… đây là lúc khi sự sống đến gõ cửa nhà bạn như vậy, đã đến lúc bạn nhìn một cách sâu sắc hơn, chứ không phải là phản ứng lại rồi cố gắng sửa chữa một ai khác. Trừng phạt người khác sẽ không giúp chuyển hóa cuộc sống của bạn, sẽ không khiến cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn bằng bất cứ cách nào. Bạn sẽ có một sự thỏa mãn bệnh hoạn nào đó trong hai ngày, sau đó bạn lại cảm thấy ăn năn về điều đó, đúng không? Ban đầu, khi bạn vẫn còn sôi sục với cảm xúc này, nó làm cho bạn cảm thấy thỏa mãn, sau một thời gian khi bạn nhìn lại, bạn lại cảm thấy xấu hổ về bản thân. Vì vậy, đừng đi theo hướng đó.
Đây chính là một cơ hội, ai đó đang mở ra một khía cạnh tâm linh ở trong bạn. Đúng vậy, người nào đó đang khiến bạn nhận ra rằng, tất cả những thứ này đều mong manh đến dường nào, họ có thể lường gạt bạn, họ có thể bỏ chạy, họ có thể ly hôn bạn, hay họ có thể qua đời, phải không? Nếu họ qua đời, bạn sẽ không nghĩ rằng anh ta đã lừa dối mình, bạn có nghĩ vậy không? Không. Nhưng dù gì thì bạn cũng đang bị từ chối, đúng không?
Điều quan trọng là bạn bị từ chối thứ gì đó. Việc anh ta làm cách nào không phải là vấn đề. Anh ta từ chối bạn, qua cái chết, qua ly hôn, qua ngoại tình hay bất cứ thứ gì, nhưng về cơ bản là bạn đã bị từ chối. Bạn có thể bị từ chối chỉ vì.. bạn đang ở trong một trạng thái ảo tưởng của niềm tin, rằng.. đây là một nửa sự sống, và nó cần một nửa khác đến từ đâu đó. Không, đây là một sự sống trọn vẹn.
Nếu bạn phát triển nở rộ như là một sự sống trọn vẹn, bạn sẽ thấy các mối quan hệ mang bản chất hoàn toàn khác. Nó sẽ giống như việc đến với nhau để cùng sẻ chia, chứ không phải là sự lợi dụng, bòn rút lẫn nhau. Mối quan hệ con người phải được chuyển hóa. Để nó có thể chuyển hóa thì chính bạn cũng cần phải chuyển hóa. Đây là một cơ hội tuyệt vời mà người nào đó đã đưa lại cho bạn. Đừng dùng những câu này, “Người nào đó đã lừa dối tôi”, hãy nói là “Ai đó đang đẩy bạn, từ trạng thái ảo tưởng sang hiện thực tối thượng”. Chúng ta phải cảm ơn người đó. (Sadhguru chấp tay, mọi người vỗ tay).
Bạn phải cảm thấy biết ơn về điều này, thay vì giữ bạn trong ảo tưởng, thay vì giữ bạn trong cuộc sống của bạn, hay trọn cả cuộc đời như vậy, từ sớm họ đã khiến bạn nhận ra điều này (cười). Nếu không, bạn sẽ nhận ra điều này vào lúc bạn sắp chết (cười). Vâng, bạn sẽ nhận ra vào giờ phút kề cận cái chết, vào giây phút lâm chung “Em sợ quá, sao anh lại không đi cùng với em?!”. Anh ta sẽ nói “Không!”. Vậy thay vì nhận ra vào giây phút cuối cùng đó, tốt hơn là bạn nhận ra ngay từ bây giờ (cười).
Bạn đọc comment:
Long Nguyễn Hoàng
Tại sao Thầy lại có thể luận giải những sự việc phức tạp thành dễ hiểu như vậy. Đúng là bậc trí tuệ
DartKing Z
mỗi một con người đều là một cá thể riêng biệt. Đừng áp đặt hay khống chế hay phụ thuộc ai cả. Bởi chúng ta đến thế giới này để đi cùng nhau. Cảm ơn
Vinh Hoàng
Chỉ có thể dùng 2 từ TUYỆT VỜI để nói về clip này của Ngài Sadhguru. Một sự luận giải THỰC TẾ và ĐÚNG VỚI BẢN CHẤT của các mối quan hệ giữa con người và con người! Cảm ơn Ngài và đội ngũ của kênh!
oanh dang thi
Biết ơn vũ trụ đã dẫn dắt cho mình biết được một vị thầy tuyệt vời đến thế! Cảm ơn và biết ơn đến thầy! ?
Ngọc Châu
Biết ơn, biết ơn, biết ơn ??
Biết ơn team đã đem video của thầy đến với cộng đồng ở Việt Nam
Biết ơn dòng chảy đã đưa mình biết đến Thầy
Biết ơn trong lúc kiệt quệ nhất vẫn có Thầy ở bên
❤️❤️❤️
Hoàng Nguyễn
Tuyệt vời! Những lời phân tích của thầy giờ như là dòng suối khai mở trí tuệ. Xin cảm tạ người đưa tin ?
Minh Hòa
Không thể tuyệt vời hơn??? Thank you much.❤?
Ya Mimi
Mọi người ơi vị Thiền Sư này có viết sách ko ạ? Nếu có thì có thể cho em xin một số tên đầu sách được ko ạ!!. Em cảm ơn?
Sadhguru Tiếng Việt
Chào bạn
Bạn có thể xem các sách Sadhguru đã viết ở đây nhé. Namaskaram ? ?
https://ishalife.my/collections/books
Quyền Long
Kết câu cuối ghê luôn ?
Minh Hà
Cảm ơn tất cả những gì Người đã chia sẻ.
Binh Tran
Cảm ơn đội ngũ tình nguyện viên!❤️
Nguyễn Thị Phương
Con biết ơn đức thầy!!!