Môn học mà ngày nào cũng phải học
Theo Quý Vị thì môn học nào mà mỗi ngày chúng ta cần phải nên học để giúp cho con người trở nên tốt đẹp, và thánh thiện ?
Từ khi còn nhỏ mỗi chúng ta ở đây ai ai cũng đều học một môn học mà tôi cho rằng nó vô cùng quan trọng.
Đó chính là môn học giáo dục công dân.
Nhưng càng lớn lên, học càng cao thì môn học này trở nên dần ít quan trọng đối với các học sinh, cũng như trong nhiều trường học.
Người ta đã chú trọng quá nhiều vào các môn học như toán, lý, hóa, ngoại ngữ, hay kinh tế,.. Mà quên dần và bỏ mất môn học rất quan trọng, và là căn bản gốc rễ để làm nên thành công, đó chính là môn học đạo đức, đạo đức làm người.
Đạo đức của người – đạo đức của Thánh
Với người đệ tử Phật, học Phật, tu Phật chính là sự phát triển của môn học đạo đức thế gian, tiến đến môn học đạo đức của Thánh, là sự toàn hảo, toàn diện về đạo đức của con người.
Đạo đức của con người chú trọng phần lớn vào việc yêu thương con người, thì đạo đức của Thánh là yêu thương tất cả, từ người, động vật, các chúng sinh trong nhiều cõi giới đến cây cỏ núi sông, và trời biển,…..
Vậy thì theo Quý Vị tại sao chúng ta cần phải học môn học đạo đức này mỗi ngày, một cách đều đặn thường xuyên mà không được gián đoạn?
Tại sao cần phải học môn này mỗi ngày?
Vì chỉ cần một ngày Quý Vị lơ là mà không ôn luyện, không huân tập thì bụi bẩn thế gian lập tức bám vào tâm của Quý Vị liền.
Việc giao tiếp giữa các chúng sinh với nhau, đặc biệt là sự tương tác qua lại giữa người này với người khác, có thể là ở cơ quan làm việc, hay trong gia đình, ngoài xóm làng,.. Rất dễ làm cho các tâm xấu, cũng như việc tạo nghiệp xấu của Quý Vị phát sinh.
Đó là các tâm như tâm sân giận, nóng nảy, bực tức và hận thù, lời nói khó nghe, ác khẩu hung hãn, tâm ghim gút, để bụng, lòng ích kỷ, tâm thiếu từ bi, tâm tham ăn, tham dục,.. Rất nhiều tâm bất thiện mà không thể kể xiết như thế, cứ hễ khi nào Quý Vị lơ là thì chúng phát khởi liền.
Do đó, không có cách nào khác là chúng ta cần phải học đạo đức, trau dồi đạo đức mỗi ngày.
Như tập đọc kinh Phật, tụng kinh hay nghe giảng pháp mỗi ngày.
Những cụm từ đạo đức như lòng vị tha, bao dung, tâm từ ái, lòng nhân hậu, sự đức độ và khiêm cung, tâm nhẫn nhục, sự chịu đựng, tĩnh tâm, bình thản, và từ ái,….v….v….
Quý Vị phải luôn được nghe và suy nghiệm, chiêm nghiệm mỗi ngày.
Thực hành hằng ngày
Mỗi tối trước khi ngủ, ta nên ngồi tĩnh tâm khoảng 30 phút, xem hôm nay ta đã sống như thế nào, sống có ích lợi hay không, ta đã làm những gì, có phạm lỗi lầm nào không, có làm cho ai buồn không…..
Việc tự suy xét và kiểm điểm bản thân mỗi ngày như thế, tôi cho là nó sẽ rất hữu ích để giúp Quý Vị trở nên hoàn hảo, trở thành Bậc có đạo đức lớn, hiền lành và nhân nghĩa, thánh thiện, tốt đẹp.
Đây là nền tảng rất căn bản để giúp Quý Vị tiến sâu hơn vào đạo.
Do đó, trong cuộc sống hằng ngày dù Quý Vị có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng cần phải chú ý đến môn học này, xem việc học đạo đức nó quan trọng như khi Quý Vị hít thở không khí hay uống nước vậy.
Không hít thở, không uống nước thì chúng ta sẽ chết. Cũng thế, người mà không học đạo đức, không trau dồi và kém đạo đức, thì sẽ khiến cho người ấy trở nên khốn khổ, mù tối trầm luân và đọa lạc đó Quý Vị.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa