Mười danh hiệu cao quý của Đức Phật
Ngoài danh hiệu Phật, mà quý vị vẫn thường hay nghe, thì Phật còn có chín danh hiệu khác.
Chín danh hiệu còn lại đó là :
1. Như Lai :
- Như có nghĩa là thường hằng, bất biến, không thay đổi.
- Lai có nghĩa là đến.
Danh hiệu này chúng ta có thể hiểu như sau :
Nghĩa là sau khi chứng được quả vị Phật, tâm của Ngài không rời tự tính, không còn nơi nào để đến, tâm luôn an trụ trùm khắp pháp giới, mà hằng tri hằng giác, và an lạc tuyệt đối.
2. Ứng Cúng :
- Ứng có nghĩa là thích hợp, hay xứng đáng.
- Cúng là cúng dường.
Ứng Cúng nghĩa là Bậc xứng đáng nhận các vật phẩm cúng dường từ các chúng sinh ( cõi Trời, cõi người,…).
Đây là danh hiệu tôn xưng dành cho những Bậc đã dứt sạch các lậu hoặc, hay phiền não.
( Các Bậc Bồ Tát, các Bậc A La Hán cũng được tôn xưng bằng danh hiệu này).
Các Ngài là ruộng phước điền vô thượng của thế gian.
3. Chánh Biến Tri :
- Chánh là chân chánh.
- Biến là cùng khắp.
- Tri là sự thấy biết.
Một Bậc được gọi là Chánh Biến Tri, nghĩa là Vị ấy có thể thấy biết như thật tất cả các pháp cùng khắp trong pháp giới vũ trụ, mà không có sự giới hạn hay bị ngăn ngại.
4. Minh Hạnh Túc :
- Minh nghĩa là Trí tuệ.
- Hạnh là phúc đức.
- Túc là đầy đủ.
Minh Hạnh Túc là một Bậc Thầy với đầy đủ phúc đức và trí tuệ, đã đạt đến sự viên mãn hoàn toàn.
5. Thiện Thệ :
- Thiện nghĩa là khéo.
- Thệ là đi trong ba cõi.
Nên Thiện Thệ là một Bậc khéo đi trong ba cõi.
Chúng sinh thì bị nghiệp lực dẫn dắt, bị đẩy vào ba cõi, và luôn bị trói buộc, mất tự do.
Còn Đức Phật thì Ngài chủ động theo nguyện lực mà đản sinh vào cõi đời ác trược
Và Ngài không hề bị trói buộc, mà hoàn toàn tự tại, đi trong ba cõi để hoá độ chúng sinh.
6. Thế Gian Giải :
- Giải là hiểu biết, hay có thể giải thích tường tận mọi vấn đề.
Thế Gian Giải nghĩa là Phật có thể hiểu biết, cũng như giải thích tường tận mọi điều của thế gian mà không bị sự giới hạn hay chướng ngại.
Nếu người thế gian đến hỏi Phật về các vấn đề như kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa hay các vấn đề trong gia đình,…..
Thì Ngài có thể giải thích tường tận, chỉ bảo cặn kẽ, rõ ràng,họ.
Và không có điều gì mà Ngài không biết.
7. Vô Thượng Sĩ :
- Vô thượng nghĩa là không ai hơn được nữa.
- Sĩ nghĩa là người trí thức.
Vô Thượng Sĩ có nghĩa Ngài là một Bậc Thầy, một Bậc có trí thức cao tột, mà không ai hơn được nữa.
8. Điều Ngự Trượng Phu :
Điều Ngự là khả năng điều phục và chế ngự bản thân, làm chủ được hoàn toàn tâm thức của chính mình.
Trượng Phu là từ dùng để chỉ cho những người có tâm hồn quảng đại, có ý chí xuất trần, những Bậc phải nói là vô cùng hoàn hảo.
9. Thiên Nhân Sư :
- Thiên là Trời.
- Nhân là Người.
- Sư là Thầy.
Thiên Nhân Sư nghĩa là :
Phật là Bậc Thầy vĩ đại của cõi trời và cõi người.
Và danh hiệu thứ mười là :
10. Phật Thế Tôn :
- Phật nghĩa là Giác Giả, tức Bậc đã đạt được sự giác ngộ viên mãn, hoàn toàn.
- Thế Tôn nghĩa là Bậc được người thế gian tôn quý, tôn kính bậc nhất trên đời.
Qua phần tìm hiểu về 10 danh hiệu của Phật, sẽ giúp quý vị có thêm lòng tôn kính đối với Đức Phật kính yêu của chúng ta.
Và các vị phải thấy mình rất may mắn, vì được làm đệ tử của một Bậc Thầy viên mãn như vậy.
Do đó các vị phải hứa với lòng, là nên gắng công tu tập, để một ngày kia cũng sẽ đạt được sự giác ngộ giải thoát như Ngài.
Có vậy chúng ta mới xứng đáng làm một người đệ tử của Như Lai, của Đức Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn