NĂM « ĐỨC » CẦN CÓ Ở MỘT NGƯỜI TU
Năm đức tính cần có ở một người tu có thể gói gọn trong năm từ sau là :
Ôn, Lương, Cung, Kiệm và Nhượng.
Vậy thế nào là Ôn?
Ôn ở đây có nghĩa là ôn hòa, điềm tĩnh.
Người tu đạo cần phải có được một tâm thái bình tĩnh, luôn giữ được nét tính khí ôn hòa, nhã nhặn, dù có đang bị đặt trong một tình thế nào đi nữa.
Cái đức tính thứ hai là Lương :
Lương là tâm hồn lương thiện, đậm nét từ bi, luôn thương người thương vật, luôn yêu quý thiên nhiên.
Đây là một đức tính rất quan trọng của một người tu, để có thể giúp tăng các hạt giống thiện mỗi ngày nơi người đó.
Đức tính thứ ba là Cung :
Cung là phải biết khiêm cung, khiêm tốn, cúi đầu, kính trọng các Bậc Thánh, các Bậc Chân Nhân.
Người muốn thành tựu được việc lớn thì cần phải có cái đức cung này.
Kính Thầy mới được làm Thầy, cung kính Phật mới có nhân lành để thành Phật.
Do vậy phải nói đạo đức cung kính rất là quan trọng với một người tu.
Cái đức thứ tư là Kiệm :
Kiệm là gì? Kiệm là tiết kiệm, sống giản dị, thiểu dục tri túc.
Mỗi người sinh ra đều có một lượng phước báu từ kiếp trước để lại. Do vậy khi sống trong kiếp này ta cần phải sống thật tiết kiệm để giữ gìn cái phước của chính mình.
Tài nguyên, của cải, thực phẩm là có giới hạn, do đó đức tính tiết kiệm rất cần phải có ở người tu đạo, để giúp tăng cái phước, tránh tạo tội lãng phí.
Và cái đức cuối cùng là Nhượng :
Nhượng là nhượng bộ, nhường nhịn.
Cái gì tốt cho người thì ta nên nhường cho người, còn về phần ta nên nhận về cái dở, cái xấu.
Cái đạo đức này thật sự không phải ai cũng làm được. Vì nó đi ngược lại với bản năng ích kỷ của con người.
Nhưng nếu ai làm được thì cái đức độ của họ ngày một thêm lớn. Xứng đáng được đứng trong hàng ngũ những Thánh nhân.
Do vậy, trong cuộc sống hằng ngày ta nên cố gắng tập tu dưỡng năm cái đạo đức trên. Đây chưa phải là tất cả, nhưng nếu Quí Vị nào tu được năm đức trên thì công đức phải nói là rất lớn.
BA TÂM CẦN NÊN CÓ CỦA MỘT NGƯỜI TU
Có ba tâm hạnh rất quan trọng mà cần nên có ở một người đệ tử Phật.
Đó là : Bi, Trí, và Dũng.
Thế nào gọi là người có tâm Bi?
Bi hay nói đầy đủ chính là từ bi.
Từ bi là tâm rất quan trọng đầu tiên cần phải có ở một người tu theo Phật.
Từ bi là gì ?
Đó là trạng thái tâm thương yêu bình đẳng đến tất cả muôn loài chúng sinh, từ con người, động vật, thực vật, các chúng sinh trong cõi siêu hình,…..
Đến cả thiên nhiên và môi trường……
Người tu theo Phật đều phải khởi tâm thương yêu được hết tất cả.
Và không dừng lại ở sự thương yêu, mà người tu Phật cần phải có sự đồng cảm với những nỗi đau khổ của các chúng sinh, và luôn thể hiện bằng hành động là cứu giúp tất cả chúng sinh đang đau khổ, để ra khỏi đau khổ.
Như gặp người đói khổ thì ta bố thí thức ăn hay vật thực, gặp các con vật sắp bị giết như con chó sắp bị người giết chẳng hạn, thì ta sẽ phải tìm mọi cách để giúp chúng không bị giết, hay khi gặp các chúng ngạ quỷ bị đói khát thì ta cúng cho họ ăn,…….
Do đó có thể nói, phẩm chất từ bi rất quan trọng đối người tu Phật.
Nếu các vị tu theo Phật mà không có tâm từ bi, chỉ có tâm hung dữ, ác độc, ích kỷ, nham hiểm, ác khẩu,…..
Thì dù có tu cao hay tu gì đi nữa không biết, ……cũng coi chừng là các vị đang tu tà, đang là đệ tử của Ma Vương, chứ không phải là đệ tử Phật.
Tuy nhiên, nếu chỉ có tâm từ bi, mà thiếu trí tuệ, thì sự từ bi ấy rất dễ bị rơi vào nhẹ dạ, cảm tính, hời hợt, và thiếu sự sâu sắc….
Do đó chúng ta cần phải có một chữ tiếp theo đó là chữ Trí.
Trí là gì ?
Trí hay nói đầy đủ là trí tuệ.
Trí tuệ của một người tu theo Phật, chính là khả năng có thể phân định, nhận biết được đúng sai, thiện ác, chánh tà, tốt xấu, đúng với nhân quả hay không đúng với nhân quả, ……..
Rõ biết được tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian đúng với bản chất như thật của nó mà không thêm bớt…..
Và sự sâu cạn có khác nhau ở những người mới tu, tu lâu, hoặc những Bậc đã đoạn trừ hoàn toàn hết các phiền não thì trí tuệ của những vị ấy phải nói là vô cùng tận, chẳng có điều gì là các Ngài không biết, ở cảnh giới này phải nói là chẳng thể nào nghĩ bàn được….
Ví dụ :
Khi thấy một người đến xin tiền :
Người có tâm từ bi nhưng chưa có trí tuệ thì phản ứng như sau :
Móc tiền ra cho mấy trăm ngàn.
Khác với một Vị vừa có tâm từ bi mà vừa có trí tuệ :
Vị này quán chiếu thấy người này là kẻ đi lừa đảo, lười biếng không lao động, xin tiền về rồi tối chỉ đi nhậu, uống rượu, hay đánh bạc,….
Thế là Vị ấy không cho, rồi có thể nói vài câu đạo lý để làm người kia tỉnh ngộ.
Chính vì thế phải nói trí tuệ của người tu Phật là tâm hạnh hết sức quan trọng,
giống như ánh sáng đèn, giúp dẫn lối người đi trong màn đêm, để tránh bị sụp hầm sụp hố.
Từ Bi có rồi, trí tuệ cũng có luôn, nhưng nếu thiếu đi sự dũng mãnh, dũng cảm, thì đây cũng chưa phải là một người đệ tử Phật chân chính.
Nên Dũng, là phẩm hạnh thứ ba mà một người tu cần phải có.
Dũng là gì ?
Dũng nói đầy đủ chính là sự dũng cảm, là ý chí bền bỉ, sức mạnh, là sự kiên cường,
là tâm không có sự sợ hãi hay yếu đuối…..
Quý vị sẽ làm gì nếu Phật Pháp bị người ta xem thường hay phá hoại ?
Quý vị sẽ làm gì nếu thấy một người tu chân chính bị người khác ức hiếp ?
Các vị sẽ làm gì nếu thấy một tên trộm cướp đang trấn lột và cưỡng hiếp một người phụ nữ yếu đuối ?
Đứng ở ngoài và nhìn thôi sao…?
Không được.
Mà ta phải tìm mọi cách để bảo vệ lẽ phải.
Đó là bảo vệ Phật Pháp tới cùng, dù có phải hi sinh cả thân tứ đại giả hợp này, cũng phải bảo vệ cho được Phật Pháp.
Đối với người tu chân chính bị hãm hại, bị ức hiếp, phải dũng cảm lên tiếng đứng về phía họ, sử dụng trí tuệ chính mình, và bằng mọi cách phải bảo vệ họ.
Và trường hợp cuối cùng cũng thế, ta cũng phải hô vang, hay tìm mọi cách để can thiệp cứu người phụ nữ đang bị trấn lột hãm hiếp kia, để giúp họ được an toàn bình yên….
Do đó, tâm Dũng là tâm hạnh cực kỳ quan trọng đối với những người đệ tử Phật.
Người đệ tử Phật từ bi, trí tuệ, nhưng không được hèn nhát và yếu đuối, mà phải là dũng mãnh, kiên cường và bất khuất, trước những cái xấu cái ác.
Và phải quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bằng trí tuệ và sự khôn ngoan của chính mình.
Do đó, các vị cần phải xem lại chính mình, xem hiện mình đang còn thiếu tâm nào.
Thì hãy bổ sung thêm tâm ấy vào cho hoàn thiện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn