NĂM MỚI TA NÓI VỀ NỖI SỢ
Năm mới ai cũng nói về những điều tốt đẹp nhưng mình lại có cảm hứng viết về một thứ mà ai cũng không thích : Đó là nỗi sợ hãi. ^^
Sự sợ hãi lớn nhất của một người không phải vì ta chưa đủ đẹp, chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi hay bất cứ những khía cạnh bản thân nào mà ta nghĩ mình chưa hoàn thiện. Sự sợ hãi lớn nhất chính là những khía cạnh tuyệt vời của chính bản thân ta. Chính nguồn ánh sáng bên trong khiến ta sợ hãi chứ không phải là những góc tối trong tâm hồn. Có lẽ bên trong mỗi người đều có giai đoạn tự vấn bản thân và chối bỏ, phủ nhận sự thật rằng chính họ có thể đẹp, thu hút, hạnh phúc, bình an, tự tin và rạng rỡ hơn.Thực ra, mỗi chúng ta đều là Phật đang thành và sẽ thành. Chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ta không phải chỉ là cơ thể vật lý này, gia cảnh này, những tài sản mà ta sở hữu hay những mối quan hệ, những thành công, những tài năng mà ta nghĩ là ta cần có để tỏa sáng, để cảm thấy mình được chấp nhận bởi xã hội.
Mọi thứ bên ngoài không mang lại hạnh phúc cho ta. Chính hạnh phúc tự thân mới là điều thu hút những thứ tốt đẹp đến với ta. Ta tỏa sáng và được chấp nhận khi ta cho phép bản thân mình được làm điều đó. Từ đó, nỗi sợ biến thành người bạn. Khi ta sợ ở đâu là ta có tiềm năng chờ đợi đằng sau nỗi sợ đó.
Việc ta tự ti và sống không đúng với giá trị bản thân là điều không mang lại hạnh phúc cho thế giới này. Đó cũng là cách ta tước đi của mọi người nguồn sáng, tình yêu và sự bình an được toát ra từ ta. Không hề có sự sợ hãi nào khiến cho bản thân cảm thấy bất an mà làm những người xung quanh cảm thấy bình an được. Chúng ta được sinh ra để biểu lộ Phật tính bên trong mỗi người- những phẩm chất tốt đẹp luôn hiện diện bên trong mỗi người. Khi ta cho những phẩm chất đó được bộc lộ, ta mới giúp mọi người có cơ hội tỏa sáng theo cách của họ bởi chính ánh sáng từ chính ta. Khi ta giải thoát bản thân ra khỏi sự sợ hãi, cho phép tình yêu tràn ngập trái tim của ta thì sự hiện diện của chính ta đã mang lại những điều kỳ diệu và sự giải thoát khỏi sự sợ hãi cho những người khác. Ta là một linh hồn mang hơi thở của Thượng đế vì thế thế giới này cần sự hiện diện yêu thương của ta. Hãy hiện diện trọn vẹn thôi. Đó là điều mà thế giới này cần ở ta.
Sự bình an của một người là chìa khóa dẫn đến sự bình an cho toàn thế giới này,
Chúc mừng năm mới 2021, những người bạn của mình nha !
Chúc các bạn luôn hiện diện trọn vẹn mọi khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống này để lan tỏa những điều tươi đẹp đang có trong mỗi người !
Cám ơn các bạn nhiều nhiều, đặc biệt là các học viên yêu quý vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thanh xuân của mình nhờ có một phần tình yêu thương của các bạn mà trở nên rực rỡ vô cùng. Mình hạnh phúc và may mắn khi được làm công việc và sống trọn vẹn, vượt qua khó khăn và thăng hoa bằng chính những điều mà mình yêu thích. Đam mê có thể nuôi sống được mình, gia đình mình và giúp mình chia sẻ may mắn đến những người khác. Đây thật sự là một phúc lành của mình.
Mình yêu các bạn. Mình trân quý các bạn vì đã ở đây với mình .Ngôn từ thật hạn chế để miêu tả những điều mà trong lòng mình muốn nói ngay lúc này. Cám ơn. Cám ơn.Cám ơn.
Bình an từ Nhất thể vĩnh hằng,
Malana Kulani.