NẮM TAY CỦA PRAM NGUYEN
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 7/4/2020
— o0o —
Giáo pháp của ta giống như bàn tay nắm và mở. Tùy duyên mà giúp các bạn.
NGƯỜI CAN CƯỜNG CỨNG CÕI, chưa phát Bồ Đề Tâm, thì thưởng thức cú đấm của ta.
Khi ta nấm bàn tay lại thì các bạn tò mò không biết ta giấu diếm gì trong đó, nên rất tò mò. Từ tò mò nầy sang tò mò khác, từ phân tích nầy sang phân tích khác, nên có nhiều người khen nắm chắc, có người chê nấm hung tợn; có người khen da dẽ rắn chắc, có người chê mập mạp, v.v… Rồi có người phân tích móng tay, lằn chỉ, v.v… riết rồi quên hẳn ta nắm gì trong lòng bàn tay!
Các bạn hân hoan khi gặp ta, lòng ta cũng hoan hỷ khi các bạn cùng ta tu học.
- Người chưa Quy Y, chưa Thọ Giới ta dạy pháp TỰ QUY Y, TỰ THỌ 5 GIỚI theo KINH HOA NGHIÊM.
- Người đã Quy Y, Thọ Ngũ Giới, chưa từng SÁM-HỐI (pháp kỳ-đặc của Phật) ta soạn pháp tu theo KINH TÂM ĐỊA QUÁN và phối hợp với Mật-điển gia thêm 2 Thần Chú. (Xem: SÁM HỐI VÀ THỌ GIỚI )
- Người thọ mạng kém, khó thoát Đại dịch và Chiến Tranh ta ban Mật điển KINH DIÊN-MỆNH ĐỊA-TẠNG.
Tất cả đều là sự gia trì của chư Phật và sức oai thần của đức Địa-Tạng Thế-Tôn (Bhagavan Ksitigarbha), chớ bản thân ta chẳng thể làm được!
NGƯỜI CÓ TÂM CẦU HỌC, đã từng phát Bồ Đề Tâm từ nhiều kiếp về trước, nhưng kiếp nầy đã quên, hay nhớ mang máng, nay ta khởi phương tiện moi nó ra khỏi Tạng Thức (Adanavijnana) của họ, và họ có thể trong vài tuần đã
1) lập hạnh,
2) phát nguyện rộng lớn,
3) an trụ trên Đạo Bồ-Đề,
4) chấp nhận SÁM-HỐI VÔ-SANH,
5) THỌ BỒ TÁT GIỚI
6) ĐỌC (không phải tụng như ở Chùa) KINH DIÊN-MỆNH ĐỊA-TẠNG BỒ- TÁT,
7) Quán A tự môn và
8) Trì tụng danh hiệu, cùng Thần Chú của đức Thế Tôn Địa-Tạng,
không thắc mắc hay đòi hỏi gì cả! Vì sao? – Vì trong tay ta khi nắm khi mở cũng chỉ là HƯ KHÔNG. Lượng hư không khi nắm tuy nhỏ, nhưng khi mở ra nó cũng là hư không.
Hư-không trong lòng bàn tay ta chẳng qua là LÝ VÔ SANH, VÔ TRỤ, VÔ SỞ ĐẮC, không nắm bắt được, vì bản chất nó trống-rỗng như hư-không. Hư-không không màu sắc, không lớn nhỏ, không trọng lượng, v.v… bản chất của các pháp cũng thế.
Nên cuối bài Sám hối có hai câu Thần Chú hay Chân Ngôn nói về điều nầy. Tuy nhiên ít ai thấu hiểu uy lực của pháp TU THEO PRAM NGUYEN! Thật đáng tiếc!
- CÁC BẠN MUỐN QUÁN-ĐẢNH, ta ban Quán Đảnh thì chẳng ai tiếp nhận! Trừ người có tín tâm vững chắc, sẽ được sự gia trì của ta trong khi Thiền!
- CÁC BẠN MUỐN TU MẬT, ta ban pháp quán Vô-sanh với A tự-môn.
- CÁC MUỐN TU BỔN-TÔN GIA-TRÌ, ta ban cho pháp trì Chân ngôn và danh hiệu của ngài Địa Tạng.
Các bạn tu hành chưa bao lâu,
1) dụng công mập mờ,
2) điều tức hay nín thở chưa có chút đặc sắc,
3) chẳng thấy Tâm Nguyệt luân,
4) chưa phát hiện quang minh của Tự-Tánh Thanh-Tịnh
thì có người thối tâm, thất chí muốn lìa bỏ Đại Pháp, nhảy vào Tiểu Pháp tu Thiền, tu niệm các Thần-Chú khác hay niệm Phật A Di Đà theo tập khí bấy lâu!
- Niệm Lục Tự Đại Minh mà chưa từng đọc KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG, không biết đàn pháp, ấn khế, bổn nguyện của đức Bổn-Tôn, thì làm sao tương ưng với Tâm ngài Quán Tự Tại Thế Tôn? Sao không tự trách mình?
- Niệm Chú Đại Bi mà chưa từng đọc KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ-LA-NI, không biết đàn pháp, ấn khế, bổn nguyện của đức Bổn-Tôn, thì làm sao tương ưng với Tâm ngài Quán Tự Tại Thế Tôn? Sao không tự trách mình?
- Niệm Phật danh A-Di-Đà Phật mà chẳng noi theo KINH A-DI-ĐÀ, KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT mà chỉ nắm kéo Nguyện thứ 18 của tôn Phật, chẳng hề có TÍN-LẠC và NHỨT TÂM BẤT LOẠN, chỉ chạy theo ký số!
Đây là phiền-não còn sót lại của ta: vì các bạn tu không hợp với Kinh dạy!
Pram Nguyen
Lan Thu Con tính chưa đọc vội mà vào dò xem chỉ tay của Chú…đọc lại bài thì bị Chú nói trúng tim đen ????, ngại quớ
Lan Thu Thới Lai tập khí cũ mà
Thới Lai Lan Thu đang bỏ từ từ ngày ngày
Pram Nguyen Thới Lai xem xong chưa inbox nha; khen thì thưởng chê thì nếm cú đấm: Thôi Sơn Thái Bảo.
Thới Lai Pram Nguyen ko có bài nào của người mà con dám chê hết ạ . Chỉ nhượng mấy bạn comment để mấy bạn thỉnh hỏi người . Chứ người viết bài lời sắt hơn đao . Đi thẳng vào người . Đoạn ngay tà kiến . Kẻ hội tụ đủ duyên thì chắc chắn sẽ ngộ bởi lời phi lộ và trực chỉ xuyên tâm pháp của người
Nguyen Nguyen Hay quá ạ!
Viên Nhất Thiện Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát.
Minh Thiền Dạ, cháu đang y giáo phụng hành ạ: Sám hối và thọ giới ngày cùng Tụng Kinh Diên Mạng Địa Tạng ngày 2 lần, đang tập điều tức nín thở hằng ngày với hình ảnh quán đức Phật A Di Đà và câu Phật hiệu, Kinh sách đang coi cuốn Lý Thuyết Tối Cao Vũ Trụ của chú. Do cháu đi làm 12h nên trước mắt chỉ làm được nhiu đó thôi ạ.
Tri Ân Chú đã chỉ dẫn ạ.
Dương Hớn Tường Cám ơn cái nấm tay và cái mở Tay của Chú … con cũng đã Minh giải dc một ít điều chia sẽ và suy nghĩ Thức Biến trong Chú … một vị Thiện tri Thức …Đa tạ Tri ân …
Nguyen Minh Nguyet Hihihi con cũng bị trúng tim đen luôn và may mắn đã gặp Chú, tri ân Chú đã khai sáng dù muộn nhưng vẫn tốt hơn vạn lần nếu như ko dc biết. Con đang đọc Sám Hối Và Thọ Giới, Kinh Diên Mệnh Địa Tạng. Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát
Mã Hồng Phúc Ng ta nói rằng ngón tay cái có 3 ngấn trở lên thì có căn cơ làm về y học, điều này như thế nào thưa thầy?
Pram Nguyen Mã Hồng Phúc đọc lại bài đi.
Lan Thu Mã Hồng Phúc làm tò mò xem lại ^^ Pram Nguyen ba ngấn thiệt Chú ạ
Pram Nguyen Lan Thu sai 4-5 ngấn. Hết xem. cả 2 ngón cái.
Mã Hồng Phúc @Lan Thu em tính theo ngành phục hồi chức năng, gặp ông bs Đông Y kia học hỏi kinh nghiệm, ổng giở bàn tay xem ngón cái, ổng bảo có căn cơ nên theo đc
Lan Thu Mã Hồng Phúc nếu là mình chắc đi phẫu thuật cho tăng số ngấn, ko thì ông thầy ổng lắc đầu thè lưỡi lại mệt hihi. Đùa thôi hoan hỷ với phát hiện thú vị của bạn.
Vinh Trần Bàn tay nắm thật chắt
Như nắm một Báu Vật
Xoè ra Năm ngón tay
Không nắm giữ điều gì
Không là chứ Vi Diệu
Khó nghĩ bàn chữ không
Kinh Niệm Phật Ba La
Nếu Vững Niềm Tin Hành
Quán tưởng được chữ A
Hoà nhập mười Pháp Giới
Lục Tự Đại Minh Chú
Uy lực khó nghĩ bàn
Dời non và lấp biển
Chú Đại Bi Cãm Ứng
Lời Đại Nguyện Bồ Tát
Cứu khổ nạn chúng sanh
Thực hành luôn nổ lực
Lời nguyện phải Rộng Sâu
Bồ Đề sẽ nở Hoa
Lời chỉ Ngài Pram Nguyen
Hướng Đồ Chúng hiểu, Hành
Đi Đúng Chánh Pháp Đạo
Phá bỏ những huân tập
Y Kinh Chú mà Hành
Om Ma Ni Padme Hum
Ta Na Dạ con kính cảm ơn chú
Chú lại vì chúng con mà nhắc nhở thêm lần nữa, con sẽ phải đọc lại bài này nhiều lần nữa.
Nguyễn Lê Minh Đức Chắc do tội chướng sâu dày nên chưa tiếp nhập sau và chưa hiểu được thậm thâm vi diệu pháp mà chú ban. Thật thấy khổ thẹn. Tu tập không một sớm một chiều. Con cứ đổ cho hết nước thúi ra đã. Con tin chắc cứ theo chú mà làm ắt sẽ được thành tựu. Con cảm ơn chú đã vì chúng sanh mà ban đại pháp.
Đạo Phật chỉ độ người có duyên. Ai không ưa thì mời đi. Chú chặn là cho họ khỏi tạo nghiệp từ miệng mà họ không hiểu đâu. Ngã mạn quá mà.
Năm tay này đấm phát chắc thốn lắm.
Pram Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức không sàng trấu thì làm sao có thóc tốt? Không bỏ thau làm sao thấy vàng ròng? Không loại rắn làm sao thấy rồng? Sửa sư tử chỉ chứa trong tô vàng. Rắn không thể tạo mưa! Trấu sau mọc mạ? Bồ đề tâm không có trong hàng Thanh văn, ngoại Đạo và phàm phu.
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen dạ. Con đã gội sạch tư tưởng. 1 lòng theo Tam Bảo, không quy y hay theo ngoại đạo. Tà giáo, thiên,thần, quỷ , vật, tổn hữu, ác đảng. Thân tâm này chỉ lạy phật cầu pháp không lạy các điều trên cầu danh lợi phàm phu
Binh Tran Nắm đấm cũng như xoè tay chỉ là HƯ KHÔNG. Người còn bám chấp thì còn tò mò.
Thới Lai Nấm đấm đầy uy lực
Lòng bàn tay ban pháp khắp muôn loài . Cung kính đảnh lễ người
Kim Chi Nguyễn Con đọc lại bài của chú. Đến đoạn này thấy quá hổ thẹn. Và thấy mình thật ngu muội, không chút tinh tấn và nhiều khi nghi ngờ nổi dậy. Con xin thú thật với chú. Con xin sám hối vì điều này. Quả là không chấp nhận nổi… Quả thật như chú chia sẻ bàn tay của chú là nắm đấm đấm cho tỉnh không thương tiếc. Chú như đọc được suy nghĩ của bọn con….
Pram Nguyen Hay! Tự trách và tiến tu. Nguyện cho từ nay đến khi thành Phật, con không bao giờ khởi tâm nghi ngờ các bậc Thiện Tri Thức chân chánh ở 10 phương.
Kim Chi Nguyễn Nguyện từ nay cho đến khi thành Phật. Con sẽ không bao giờ nghi ngờ bậc Thiện Tri Thức khắp mười phương.
Karma Vo Con xin sám hối với Ngài vì khởi nghịch tâm, Ngài chắc hẳn đã rõ hơn ai hết, nhưng con xin đem lời này cảnh cáo với các bạn, cẩn trọng tâm ý khi phụng thờ Thiện Tri Thức. Nguyện con đứng lên sau vấp ngã, sớm diệt trừ tập khí xấu ác của con ( cái bản ngã của con lươn lẹo một cách kinh khủng!!).
Pram Nguyen Giỏi! Biết lỗi quay lại thì đó là hạnh Thánh. Cố che cố giấu là hạnh Ma. Nguyện cho từ nay đến khi thành Phật, con không bao giờ khởi tâm nghi ngờ các bậc Thiện Tri Thức chân chánh ở 10 phương.
Karma Vo Nguyện từ nay cho đến khi thành Phật, con không bao giờ khởi tâm nghi ngờ các bậc Thiện Tri Thức chân chánh ở 10 phương.
Hoàng Hương Mai Chú này viết gì mình cũng thấy đáng yêu là sao trời ????
Bàn tay cũng dễ thương, cú đấm cũng dễ thương. ????
Mong 10 phương chư Phật hộ trì cho chú
Hì hì
Pram Nguyen “Bàn tay cũng dễ thương, cú đấm cũng dễ thương.” vậy tiếp nhận giáo pháp dễ thương như hư-không nầy mà tu tập! Mong 10 phương chư Phật hộ trì cho con thẳng tiến vào Như-lai Địa.
Hoàng Hương Mai Pram Nguyen dạ con cảm ân chú. Con không hiểu sao, lời nói chú sắc bén đến thế nào con cũng thấy ấm áp. Có khi còn khóc . Luôn thấy 1 thứ tình cảm như mẹ hiền sau mỗi câu từ của chú. Con chỉ lặng lẽ dõi theo và cầu nguyện cho chú rưới giọt nước sáng trong này đến mọi người.
Không biết rằng liệu có từ vô thỉ con đã từng gặp chú, cảm giác thân thương vô cùng, muôn lời không nói hết
Pram Nguyen Hoàng Hương Mai chắc con là mẹ ta ? – Vì con nhỏ lệ khi đọc bài viết.
Hoàng Hương Mai Pram Nguyen chú ơi, chú nói vậy con tổn hết phước
Pram Nguyen Hoàng Hương Mai Vậy ráng tu cho mau thành Phật. Hãy dùng giọt lệ đó mà thương sót chúng sanh, cũng như ngài Quán Thế Âm thấy sự hung mãnh của chư Kim Cang và Phẩn Nộ Tôn đã rơi lệ và lệ kia biến thành Đà La Tôn (Tara) vậy. Nguyện con sẽ mau chóng được thân tướng trang nghiêm, trí tuệ rộng lớn và Đại Từ Bi như ngài Quán Thế Âm.
Hoàng Hương Mai Pram Nguyen đọc bình luận này con cũng khóc nữa chú ạ. Chú đã phát Đại Nguyện vì con. Con cảm tạ Ân của Chú.? Con sẽ cố gắng
Võ Trường Dạ thưa chú Pram Nguyen . Xin chú hoan hỉ dạy cho cháu pháp tự quy y và thọ giới với ạ . Xin chú mở lòng từ bi quán đảnh cho cháu với ạ . Cháu có trì lục tự Đại Minh 3 năm qua . Và mới đây có trì thêm phật đảnh tôn Thắng đarani . Cháu rất yêu thích mật tông , đặc biệt rất thích trì chú ạ . Chú cho phép cháu kết bạn với chú được ko ạ
Pram Nguyen Con coi lại các bài viết trước. FB nầy chỉ tạm thời, và mở rộng cho tất cả, bình đẳng. Không cần phải kết bạn, rồi bạn của bạn con vào xem, không vừa lòng hợp ý lại sanh ra bất kính thì nguy.
Võ Trường Pram Nguyen dạ cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ . Xin chú mô rộng lòng từ bi quán đảnh cho cháu và chỉ dạy thêm cho cháu cách tu tập với ạ