NỀN TẢNG CỦA MỌI PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP
(The Foundation of All Good Qualities)
Soạn bởi Lama Tsongkhapa
“Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp” là một bài cầu nguyện ngắn từ Lama Tsongkhapa hướng dẫn toàn bộ con đường đạt đến sự giác ngộ. Bạn có thể đọc thêm chú giải về văn bản này từ Khunu Lama Rinpoche. Lời cầu nguyện trên có sẵn ở dạng ebook tại FPMT Foundation Store.
Nền Tảng Của Mọi Phẩm Chất Tốt Đẹp
Yön tän zhir gyur ma
Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp là Đạo sư từ bi và hoàn hảo;
Theo đúng bước Đạo sư chính là gốc rễ của con đường.
Bằng cái nhìn thấu đáo và nỗ lực hết mình,
Xin nguyện cho con hoàn toàn tin tưởng Đạo sư với lòng tôn kính lớn lao.
Khi con nhận ra sự tái sanh tự do – quý giá chỉ có được một lần,
Rất khó tìm lại và tràn đầy ý nghĩa,
Xin nguyện cho con không ngừng phát tâm
Lấy đi bản chất ấy, ngày và đêm.
Cơ thể và cuộc sống luôn đổi thay, tựa như bong bóng nước;
Xin hãy nhớ rằng chúng tan biến nhanh ra sao và cái chết ập đến.
Sau cái chết, chỉ như bóng theo sau thân xác,
Nghiệp quả của thiện nghiệp và ác nghiệp liền kề ở bên.
Khi con thấy hoàn toàn tin tưởng vào điều này,
Xin nguyện cho con sẽ luôn tinh tấn
Bỏ qua những khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất
Và thành tựu trong mọi việc làm đức hạnh.
Khi con nhận ra những thiếu sót trong sanh tử – luân hồi
Không một sự thỏa mãn khi tận hưởng chúng – cánh cửa dẫn đến mọi khổ đau,
Và rằng chúng không đáng tin
Xin nguyện cho con khởi phát ước muốn mạnh mẽ về hạnh phúc giải thoát.
Nhờ sự dìu dắt bởi những suy nghĩ thuần khiết,
Với trí nhớ, sự tỉnh thức và tinh tấn tuyệt vời,
Xin nguyện cho con gìn giữ thệ nguyện giải thoát bản thân,
Căn nguyên của những giáo lý, thực hành chính yếu của con.
Cũng như con đã rơi vào sanh tử – luân hồi
Và có những người mẹ hiền,
Vì con thấy được điều này, xin nguyện cho con tu dưỡng tâm Bồ đề cao thượng,
Với trọng trách giải thoát chúng sanh [trong luân hồi].
Ngay cả khi con chỉ phát triển tâm Bồ đề, mà không thân thuộc với ba phẩm hạnh,
Con không thể đạt tới sự giác ngộ,
Bởi vì con thấy điều này tốt,
Xin nguyện cho con luôn giữ thệ nguyện từ những người con của Đấng Chiến Thắng với sự nỗ lực nhiệt thành.
Bằng cách làm dịu đi những sự phân tâm vào đối tượng sai trái
Và đã thấu đáo chính xác ý nghĩa của thực tại,
Xin nguyện cho con nhanh chóng tạo ra dòng chảy tâm trí
Con đường hợp nhất sự an trú và cái nhìn tường tận.
Khi con trở thành vật chứa [phù hợp] theo cách thực hành con đường chung,
Xin nguyện cho con lập tức thâm nhập
Lối vào thần thánh của những chúng sanh giàu phước báu,
Kim Cương thừa – tối thượng của tất cả phương tiện.
Khi đó, nền tảng của sự thành tựu là hai sự chứng đắc,
Giữ gìn thệ nguyện và giới luật một cách thuần khiết.
Khi con có niềm tin vào sự nỗ lực này,
Xin nguyện cho con bảo vệ chúng bằng cả sinh mạng.
Tiếp đó, khi con nhận thấy chính xác điểm quan trọng của hai giai đoạn –
Bản chất của các bộ Mật thừa –
Và con đang tận tưởng yoga trong bốn thời với sự nỗ lực, không bị xao lãng [bởi các đối tượng phi chủ đề],
Xin nguyện cho con thành tựu những điều ấy theo lời dạy của các bậc thánh.
Như thế, mong những người bạn đạo hạnh, những người phát lộ con đường cao quý
Và những hành giả thành tựu chuẩn xác sẽ có cuộc sống dài lâu.
Xin nguyện cho con tĩnh lặng hoàn toàn
Tập hợp các chướng ngại bên ngoài lẫn bên trong.
Trong cả cuộc đời, mong con không bao giờ rời xa những Bậc Thầy hoàn hảo,
Mong con được tận hưởng Phật pháp tuyệt diệu
Và, bằng sự hoàn thiện những phẩm chất của nền tảng và hướng dẫn,
Mong con nhanh chóng đạt đến trạng thái Kim Cương Trì (Vajradhara).
—
Thông tin văn bản
“Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp” được sáng tác bởi Lama Tsongkhapa. Trích từ tập sách “Jorcho”. Bản dịch của Maureen O’Malley và được biên tập bởi Ven. Ailsa Cameron (Wisdom Publications, 1988). Biên tập bởi Ven. Constance Miller và Nick Ribush, tháng 4 năm 1999. Một số hiệu chỉnh nhỏ bởi Ven. Steve Carlier và Ven. Joan Nicell, FPMT Education Services, 2018. Được Lama Zopa Rinpoche chỉnh sửa và hiệu đính bởi Ven. Joan Nicell, Ven. Ailsa Cameron và Ven. Tenzin Tsomo, FPMT Education Services, tháng 7 năm 2020.
Bản dịch của Lam sơn trang (V.A dịch) ngày 23/01/2022
Sửa lại vào 15/03/2022