Nên tìm người yêu ra sao?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 27/03/2020
— o0o —
Đa số, phụ-nữ ai mà chẳng nuốn có tấm chồng:
- Đẹp trai, mạnh khỏe, biết nghệ thuật yêu đương
- Có sự nghiệp vững chắc
- Có nhà cửa khang trang
- Có cuộc sống lành mạnh
- Cha mẹ chồng dễ dãi, có sản nghiệp lớn
- Anh chị em ít.
Nam nhân cũng trông ngóng vào phụ nữ cũng ngần ấy điều kiện.
Người thật sự hiểu Đạo Phật thì không trông mong vào những thứ trên, mà tìm kiếm
- Người phụ nữ hiền lành, và chung thủy
- Người phụ nữ thông minh, biết điều
- Người phụ nữ dễ nhìn, biết cuộc sống vợ chồng, chớ không lãnh cãm
- Người đàn ông biết tự lượng sức không đem lòng yêu thương ngọc quí mà trong tay không vũ khí, không có võ nghệ. Do đó, không cần phải có người đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ, vì đó không phải là vợ mình lâu dài.
- Tình yêu, chớ đừng bao giờ lầm nhận với tội nghiệp hay thương hại.
- Biết Đạo Phật và chung tu theo Đại Thừa hay Mật thừa,
- Biết phát Tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát Đạo hay Kim Cang Đạo
- Biết phát nguyện lớn và hồi hướng về Đạo Vô-Thượng Bồ-Đề.
Được cả 3-4 điều trước là hạnh phúc của người đàn ông biết Đạo bậc hạ.
Được cả 3-6 điều trước là hạnh phúc của người đàn ông biết Đạo bậc trung.
Được cả 3 điều sau là hạnh phúc của người đàn ông biết Đạo bậc thượng.
Có người hỏi: “Con gặp người con gái rất vừa lòng, hợp ý, lại có chút gia sản, biết tu, nhưng có tật ở chân, do tai nạn lật xe xãy ra, xin hỏi Chú con có nên thương yêu và xin cưới về làm vợ không?”
Ta trả lời thẳng như vầy: “Nếu yêu người ta thì phải yêu cả con người của người đó. Nay nhìn thấy có tật ở chân, Chú nghĩ con ngại khi đi ra đường người ta to nhỏ phía sau lưng. Như vậy, Chú thấy cháu đã quan ngại người khác, hơn người mình “MUỐN” yêu thương, bao bọc, bảo vệ cả đời.”
Ngoài ra, có các người phụ nữ và đàn ông khác hỏi vòng vòng cũng vì mặc cãm tài chánh, không có ngoại hình…
Các bạn cho ý kiến giúp các bạn nầy. Tuy nhiên, chưa thấy ai hỏi về người biết Đạo cả. Chú hơi thất vọng.
Xem thêm: TÌNH YÊU CỦA THÁNH NHÂN RA SAO
Pram Nguyen
Dương Hớn Tường Người Tu học Phật pháp chân chánh ….KHÓ …Rất Khó … để có thể hữu duyên gặp gỡ tao ngộ được một Phối ngẫu Đồng tâm Đồng âm tương ứng … Tâm Tâm khế hợp mới chân chánh Vĩnh Kết Đồng Tâm … Huân tu Chánh Pháp …
Cám ơn chú đã chia sẽ … chuẩn và hay hay … Chân Tâm nan Ngộ ….
Lan Thu Dương Hớn Tường Khó trong muôn khó. Vì tìm người có tín tâm với Tam Bảo, lại khiến mình yêu thương là khó. Rồi cho dù gặp người như vậy, họ cùng tu với mình theo 1 pháp môn là khó, có nhà vợ Tịnh, chồng Thiền hoặc Mật. Thế thì tu theo Kim Cang đạo, có phối ngẫu đồng trình độ tâm linh, đồng thực hành pháp tu phải là người có phước báu nhân duyên rất lớn, là khó trong muôn khó.
Dương Hớn Tường Lan Thu Tu bao nhiêu Đời …Tu bao nhiêu Kiếp … Mới đủ Nhân Duyên … Hạnh ngộ Tương kiến … cùng chung một Thuyền … Bát Nhã Vô Tận … hihi … ngẫu hứng vô Tâm … Thi vị Tác ý … Đạo Đời Bất Nhị … Nan ngộ nan Tường … nan Minh nan Giải … hihi … rất Chuẩn cực Chuẩn….
Quán Tánh Không Dương Hớn Tường nhưng mình cũng gặp được một vài đôi như vậy. Họ khá hạnh phúc về mặt thế gian, học đạo thì chung thầy, chung pháp tu, đồng thực hành bồ tát đạo. Cũng có điểm sáng để các bạn trẻ đang tầm cầu nhân duyên thù thắng có chỗ hi vọng, nhưng không quá thất vọng nếu không như ý.
Lê Phương Tìm người thương trong bể khổ nếu lại là bạn đồng tu chánh pháp thì quả là phước hạnh ở đời, 1 điều kiện kể như quý báu để có thể tu tập tinh tấn. Còn đa phần mọi người chọn vợ/chồng cũng dựa trên tham sân si mà thành ra người vk/ck đó. Họ thấy tình yêu thì đẹp nhưng mà khi cưới rồi thì cuộc sống gia đình đa phần là họ thấy thối hơn thơm, người thời nay chia tay nhiều là thế!
Pram Nguyen quá hay cho lời bình!
Lê Phương Con ngu muội nếu nhận thức chưa chánh đáng, mong chú giải rõ thêm cho con ạ!
Pram Nguyen Lê Phương khen thật lòng.
Lê Phương Pram Nguyen dạ, con cảm ơn chú ạ!
Duyên Vũ (duyen.vu.6868) Còn con thì trước đây con đã từng suy nghĩ nếu lấy thì chắc chắn phải là một người biết chắp tay cúi đầu lạy Phật, sống và hiểu theo quy luật nhân quả
Pram Nguyen Duyên Vũ, Còn bây giờ con nghĩ khác rồi ư?
Duyên Vũ Pram Nguyen dạ bây giờ nghĩ ko lập gia đình là tốt nhất luôn ạ
Pram Nguyen Duyên Vũ Tùy duyên đi con, chúc con nhiều may mắn.
Duyên Vũ Pram Nguyen con muốn hỏi một chú một câu ạ “có những người bạn họ có ơn đối với mình nhưng khi ở bên cạnh thì mình luôn cảm thấy không được an vui bị phiền não vì họ nhiều sân hận hay làm điều không lành thì đó có phải chướng duyên và mình có nên rời xa họ ra không ạ? Mong chú hoan hỷ trả lời cho con ạ
Pram Nguyen Duyên Vũ Không phải vậy. “luôn cảm thấy không được an vui bị phiền não” con nên xa họ, cho dù họ có ơn thì mình cám ơn hay hoàn trả ân tình. Còn ở gần mang phiền não thì lâu ngày bị trầm cảm, hoặc phát tiết nổi điên với họ thì chỉ đọa mà thôi.
Duyên Vũ Pram Nguyen dạ con xin cảm ơn lời chỉ dậy của chú
Sunshine Nguyen (mandy.nguyen.33865) Chồng của con phải là thiện tri thức dẫn bước con đi.
Pram Nguyen Chúc con thành tựu như sở nguyện
Sunshine Nguyen Pram Nguyen da con cam on ngai.
Nguyễn Lê Minh Đức Con thấy đa phần do ngoại cảnh ngoại hình, tham dâm hoặc tham gia sản… Dẫn đến mối quan hệ, khi đạt được rồi thì chán ngấy ra. Hoặc thấy vợ chồng không hợp tư tưởng về Đạo cũng cãi nhau thành ra mấy hết công phu tu,… Đáng buồn.
Minh Thiền Thời này tìm được người bạn đời có thể không theo đạo nhưng biết tùy duyên hỗ trợ và ủng hộ mình thì cũng là mừng rồi. Ráng tu hiểu Pháp rồi từ từ hướng dẫn bạn đời mình vậy. TH của cháu đang là như vậy 😀
Thới Lai (100024364654970) Bài chú vừa viết lên chắc có đứa đang hạnh phúc kkkk
Huyền Thơ Cùng có đạo, nhưng cách tu khác nhau cũng toang chú ạ
Nguyễn Yến Huyền Thơ tu đúng đạo sao toang dc chị ơi
Lan Thu Toang đấy, 1 thằng tiểu thừa, 1 thằng đại thừa =]] . đâu xa nhà tui nè, bà dì họ và tui cứ gặp nhau là tranh luận thật, giả. Đến khổ !!! Mà đó mới là thi thoảng gặp thôi. Chứ vợ/chồng thì có khi ném đá vỡ đầu nhau ra
Huyền Thơ Lan Thu chuẩn luôn, một đứa mật tông một đứa nam tông chả toang
Trương Nga (rnowrnowll) Chú viết chủ đề ni luôn hở? Cưng vậy chời.
Con thấy tối thiểu là phải hiểu Đạo hoặc ủng hộ con đường Đạo!
Chú dạy đúng đó! Tình cảm chỉ là thứ có lên sẽ có xuống! Đối với người tu vốn đã quá yêu thích đường Đạo, mà dính vô mấy người “khác tần số” tư duy duy vật cạn cợt, thì trước sau cũng phiền não, ngột ngạt! Vì không thể tâm giao.
Cho nên bạn đời, thì tâm phải khá tương đương trong sở học đạo lý! Hoặc phải có hiểu biết, tư duy cởi mở để thông cảm nhau. Để đỡ mâu thuẫn tốn cơm tốn gạo ăn xong lại suốt ngày cãi vã.
Người nữ thì nhất định phải tìm người yêu mình, thương mình mãnh liệt. Vì người nữ bất thường bất ổn, chỉ ai đủ yêu thương mãnh liệt mới bền vững và không mệt. Người nam thì tìm người nữ khiến mình thoải mái, dễ chịu, khiến mình yêu sâu đậm và muốn chăm sóc là được.
Nguyễn Yến Trương Nga đồng ý ạ
Trương Nga Nguyễn Yến Mình người nữ, cứ với tâm thái tùy duyên!
Và chọn người có chút bản lĩnh nam tính. Và yêu thương mình nhất là dc. Nếu chưa gặp! Thà 1 mình, ko chọn bừa
Pram Nguyen Trương Nga “Và yêu thương mình nhất là dc.” Làm ơn xuống chứt xíu để còn nam nhân ngã hàng nữa con! Khi yêu con là Thần nữ, là Vệ nữ yêu kiều của nam nhân; khi được con rồi con sẽ xuống cấp thành máy giặt, máy đẻ!
Trương Nga Pram Nguyen Dạ Chú nói đúng. Cái đó là con sợ đó Chú, hihi. Phàm như khi yêu, yêu mình nhất mà một ngày nào đó còn có thể thành máy giặt, máy đẻ. Huống chi là yêu ít! Hiihii…
À, yêu mình nhất trong các người yêu mình. Chứ k phải yêu mình nhất trong những người trong cuộc sống của anh ta đâu Chú, hihii. Ý con là ví dụ 3 anh yêu mình, thì chọn anh nào yêu mình nhất trong 3 anh đó. Chớ mà chọn người mình yêu nhất, sau này còn khổ hơn máy đẻ nữa chú, hihi…
Mà người nữ hay cảm tính sai lầm chọn người mình thấy yêu nhất. Nhưng không biết hố sâu về sau chỉ là khóc than. Như nhiều người nữ, yêu dễ dàng một ai đó, nhưng sau đó lấy về lại than anh vô tâm.
Vì vốn dĩ, ban đầu tâm tôi cũng đâu hướng về cô nhiều, kiểu vậy hiii…!
Nguyễn Yến Pram Nguyen Thầy nói “phũ phàng ” mà chuẩn thực tế ạ! 😀
Trương Nga Nguyễn Yến Thực tế là thế, nên nhiều khi độc thân là may mắn đó haha…! Ngoại trừ việc tìm ra người ko biến thành cái máy giặt, máy đẻ, thì tốt nhất nên độc thân mà làm người : ))
Nguyễn Yến Trương Nga nhưng nếu ở vậy mà làm cha mẹ buồn phiền thì có bất hiếu ko chị
Trương Nga Nguyễn Yến Cha mẹ ép em lấy chồng hở?
Nguyễn Yến Trương Nga chưa đến mức đó chị
Trương Nga Nguyễn Yến Nên tùy duyên thôi em. Không nhất thiết phải độc thân, không nhất thiết phải lấy chồng. Đúng duyên đến thì đón, duyên đi thì tiễn. Duyên sâu thì ở lại sau cùng, hii
Nguyễn Yến Trương Nga Dạ tùy duyên mà sống tu tập ạ
Lan Trần Trương Nga Chúc cho bạn nếu có thành máy giặt thì cũng là máy cao cấp, được bảo dưỡng định kỳ, và không bị thay mới nhá 😀
Phuoc Le Con vẫn chưa lập gia đình nếu như 40t con chưa tìm người phối ngẫu con sẻ tìm một đứa con nuôi. Đó là suy nghĩ mấy năm nay của con.
Pram Nguyen Tại sao đeo mang gông cùn? Vợ/chồng là oan gia, vợ là Hà bá chồng là Thiên lôi; con là nghiệp trái. Có con có bốn hạng làm sao được hạng hơn mình hay sanh con là Bồ Tát tái sanh thì nên sanh, nên chọn, nên xin về mà nuôi nấng yêu thương. Con kiếm đâu ra hai loại con đó? Chỉ Chú xem trước khi nhận con nuôi.
Phuoc Le Pram Nguyen dạ chú 🙁
Nguyễn Phạm Liên Phương Gặp đúng người đúng thời điểm và đúng tâm đạo khó quá chú…
Pram Nguyen Sám hối nhiều một chứt, ắt sẽ tốt. Chớ gần gũi phàm phu, hãy gần người đã phát tâm Bồ Đề.
Nguyễn Phạm Liên Phương Pram Nguyen dạ Chú