NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA :
« NHÀ SƯ VÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ »
Quý Vị cùng xem qua hình ảnh của nhà sư và người chiến sĩ đang trong tư thế chào nhau bên dưới.
Nhà sư thì chào theo cách của người tu là chắp tay, còn người chiến sĩ là chào một tay và một tay xuôi xuống trong tư thế nghiêm.
Quý Vị thấy có nét tương đồng giữa hình ảnh nhà sư và người chiến sĩ không?
Người chiến sĩ :
Có trách nhiệm và xứ mệnh là giữ gìn sự bình yên của đất nước.
Trong thời chiến thì người chiến sĩ phải giữ một trọng trách vô cùng quan trọng, đó là chiến đấu với quân thù, để giành lại nền độc lập cho dân tộc.
Còn trong thời bình thì người chiến sĩ cũng đang giữ một vai trò quan trọng là giữ yên bờ cõi, chống các thế lực xâm lấn, cũng như giữ gìn trật tự giúp ổn định đất nước.
Do đó có thể nói, công đức lành của người chiến sĩ tạo ra là vô cùng lớn, và sẽ được nhân dân cả nước mang biết ơn.
Vậy còn nhà sư thì thế nào?
Có nét tương đồng nào của nhà sư với người chiến sĩ hay không ?
Có đó Quý Vị à.
Nhiệm vụ của nhà sư mỗi ngày đó là cũng chiến đấu, nhưng kẻ thủ, quân địch của nhà sư không phải là một chúng sinh nào bên ngoài.
Mà kẻ địch của nhà sư chính là các yếu tố trong tâm, đó là các tâm như tâm tham, tâm sân giận, tâm si mê, tâm kiêu ngạo, tâm ích kỷ, tâm thiếu từ bi,…..v…v….
Đây chính là những đối tượng để một nhà sư phải cần phải chiến đấu hằng ngày với chúng.
Ai mà chiến thắng được, làm chủ được những tâm niệm xấu ấy, chính là người chiến thắng tối thượng trên đời.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –