“NẾU AI ĐÓ PHẢI CHẾT, NGƯỜI ĐÓ NÊN LÀ CON”
– Lời của một cậu bé 6 tuổi khi cứu em gái –
(không liên quan tới MMA nhưng mình tin đây là câu chuyện nên được chia sẻ)
Sáng nay, cộng đồng thế giới và cả Việt Nam liên tục chia sẻ về hành động của một siêu anh hùng. Mình xin được gọi cậu bé là siêu anh hùng, và sau đây là toàn bộ sự việc.
“Ngày 9/7 vừa qua, đứa cháu trai 6 tuổi Bridger của tôi đã cứu sống em nó khỏi một con chó dữ.
Khi con chó tấn công cô bé, Bridger đã lao ra chặn giữa và kéo cô bé đi sau khi bị cắn nhiều nhát vào đầu và mặt. Cậu bé phải khâu 90 mũi và trải qua một cuộc phẫu thuật chỉnh hình. Giờ đây, thằng bé đang nghỉ ngơi tại nhà và tinh thần vẫn rất lạc quan.
Khi nói chuyện với mọi người, Bridger đã khiến tất cả ngỡ ngàng với câu nói “Nếu có ai đó phải chết, con nghĩ đó nên là con”. Chúng tôi cũng muốn nói rằng người chủ chó và gia đình Bridger đã làm hòa với nhau, mọi chuyện đều ổn. Và tôi nghĩ mình nên chia sẻ về câu chuyện của chàng trai này tới với những siêu anh hùng khác. Rằng họ vừa có thêm 1 thành viên trong danh sách của mình rồi đấy.
Dù không thể cười quá lớn nhưng thằng bé vẫn tươi tắn khi tôi đọc những bình luận của mọi người. Chúng tôi cũng nhận được đề nghị gây quỹ cho Bridger. Tuy nhiên cha mẹ cậu bé khuyên mọi người có thể ủng hộ 2 chương trình Mission22 và WWP (đây là 2 dự án hỗ trợ cựu chiến binh).
Thông tin thêm, Bridger rất yêu khoa học và đặc biệt là địa chất học. Thằng bé có sở thích ngắm nhìn những viên đá tuyệt đẹp được sưu tầm trên Internet. ”
Câu chuyện trên được tường thuật lại bởi dì của Bridger được đăng tải trên Instagram @allthingsgoodco. Và dưới đây là hình ảnh người anh hùng nhí của chúng ta cùng em gái mình, tôi có thể nhìn thấy một trái tim dũng cảm.
Nguồn: MMA cafe
Ô-Hay.Vn St.
Đinh Thị Thu Thủy Cậu bé thiên thần
Cẩm Na Đúng nghĩa 1 người anh, luôn yêu thương và bảo vệ em gái
Thanh Long Chiến binh
Đạt Linh Chi Hay quá… xin copy
My Oanh Phan Nam mô quán thế âm bồ tát
Bồ Hồng Nhung Dũng cảm đáng yêu quá anh hai tuyệt vời chúc con mau lành vết thương