KO BIẾT THÌ THÔI, BIẾT RỒI ỐM CÓ DÁM UỐNG THUỐC BỪA BÃI?
Người nhà làm bác sỹ bảo: đau đầu vào tắm nước ấm, xong đi ngủ một gíâc thật ngon là hết, đừng uống thuốc vì :
Thói quen của người Việt thường là tự mình bắt bệnh kê đơn, trong khi
Bạn biết gì về thuốc?!
- Thuốc, đặc biệt là các loại kháng sinh, panadol và các loại viên sủi, cơ thể của bạn phải mất 6 tháng mới đào thải hết toàn bộ độc tố phát sinh ra từ 1 viên thuốc.
- Độc tố từ thuốc có thể làm bạn bị mục xương, viêm loét dạ dày, suy thận, viêm gan, mất trí nhớ, táo bón, tiêu chảy, viêm ruột, nhiễm độc máu,…
- Vì sao mỗi lọ thuốc đều ghi tránh xa tầm tay trẻ em?
- Vì sao mỗi lọ thuốc khi muốn uống đều phải có sự chỉ định, kê toa từ bác sĩ?
- Vì sao các vận động viên trên thế giới đều không được dùng thuốc trước những ngày thi đấu?
- Thuốc không tốt như bạn nghĩ và thuốc không phải là cách tốt nhất để giúp bạn khỏe mạnh.
- Thuốc giết chết vi khuẩn có hại, đồng thời cũng giết luôn tế bào sống trong cơ thể của chúng ta.
- Hóa trị giết chết tế bào ung thư nhưng sau đó bệnh nhân cũng sẽ mất rất sớm vì hóa trị cũng đã giết luôn tế bào sống.
Hãy xây dựng cơ thể bằng dinh dưỡng, bằng vận động tập thể dục đừng xây dựng cơ thể bằng thuốc.
KHI CON NGƯỜI TA CÒN KHOẺ MẠNH
Tôi để ý thấy có rất nhiều người khi họ còn đang khoẻ mạnh, đang giàu có, đang hạnh phúc đủ mặt.
Lúc ấy cái bản ngã, cái tôi của họ cũng lớn theo, và họ rất ít chịu lắng nghe ai, dù cho người kia có đang nói điều đúng.
Thì họ vẫn cố chấp cứ làm theo ý mình và thản nhiên gieo tạo ác nghiệp.
Và ác nghiệp cứ tích lũy, đến một ngày kia chúng chín mùi và trổ quả.
Sức khoẻ tốt ngày xưa không còn, ngày nay phải mang bệnh nặng trầm trọng, ốm yếu, tinh thần mệt mỏi, suy hao.
Người quen thân dần xa lánh, họ vừa phải sống trong đau đớn của thể xác và vừa ôm nỗi cô đơn về mặt tinh thần.
Tiền tài, danh vọng trước đây, nay đã trở thành dĩ vãng, hư ảo, phù du.
Và phía trước họ sẽ chẳng còn gì, chỉ nhìn thấy lờ mờ một màu đen tăm tối.
Và lúc này họ mới nhận ra trước đây khi còn trẻ, khoẻ, mình đã từng sống sai lầm, sống ác độc, sống ích kỷ cùng thiếu từ bi.
Và nay, những sự tiếc nuối ấy đã trở nên quá muộn màng.
Đó là tôi nói đến một số người còn có tâm hối hận, tuy nhiên vẫn có nhiều người họ vẫn không thấy lỗi, mặc dù đã đến lúc sức khoẻ suy kiệt và cận kề thần chết.
Những người này mới đáng thương thay.
Do vậy, Quý Vị hãy luôn nhớ :
” Hãy tu dưỡng khi mình đang trong thời kì tốt đẹp nhất, đừng để khi quả báo ác trổ, đau khổ rồi mới tu.
Như vậy thì đã hơi bị muộn rồi, và khả năng chuyển đổi sẽ rất khó “.
Bài viết này tôi viết để gửi gắm cho một người bạn phương xa, đang rơi vào tình cảnh tương tự.
Mong bạn hãy tinh tấn hơn trong việc tu học, và sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB Tu học mỗi ngày