Ngày ấy và bây giờ!
1- Georgy Maksimilianovic
Quyền tổng bí thư- chủ tịch hội đồng bộ trưởng Liên Xô
2- Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
3- Chủ Tịch Mao Trạch Đông.
Ngày ấy anh em ta chung con đường kách mệnh
Đứng trước quân thù cùng phát lệnh tiến lên!
Anh Liên Xô to khỏe đứng ở trên tiền tuyến
Anh Trung Quốc yếu hơn đứng ở dưới đu thuyền!
Bây giờ anh Liên Xô đổi cờ chỉ còn lại nước Nga
Anh Trung Quốc tiến xa đang vươn lên cường quốc
Còn Việt Nam ngày ấy gọi là thời Pháp thuộc
Và bây giờ với Trung Quốc thì vẫn là anh em!
Anh Liên Xô bỏ rồi không không còn là cộng sản
Anh Trung Quốc thay đổi gọi màu sắc Trung Hoa
Dẫu biết rằng con đường cộng sản còn rất xa
Nhưng em đã quyết cho dù xa em vẫn đợi!
Ở nơi đó có nhiều đổi mới
Em tưởng tượng nó ở chân trời
Biết rằng chẳng thể tới nơi
Nhưng em đã quyết em chơi đến cùng!
HLN
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Trên đời này vô vàn học thuyết
Thuyết “Cộng sản” do Mác viết ra
Ban đầu Mác dự đoán là
Thành công những nước tiến xa, hàng đầu
Nhưng mà rồi phải đâu như vậy
Tháng Mười kia đỏ dậy Nước Nga
Lê-nin đã ló mặt ra
Phá tan một đất nước Nga Sa hoàng
Nguyễn Ái Quốc hoang mang tột độ
Làm gì đây cứu Tổ Quốc mình?
May sao một sớm bình minh
Tuyên ngôn Cộng sản – cảm tình ngất ngây
Và ngài áp dụng ngay tắp lự
Cộng sản kia vốn ngự trời Tây
Một ngày xuân đẹp trời mây
Ngài mang về để dựng xây nước mình
Nhưng học thuyết linh tinh thái quá
Đã trẫm mình nơi nó sinh ra
Bây giờ còn mỗi xứ ta
Tiếp tục “kiên định” đâm ra nực cười
Thôi thì vẫn cứ phải vui
Giấc mơ, mơ mãi, thôi rồi : nước Nga!
Hung Nghiem Kể ra bà đầm thép nói cũng đúng.
Hoan Quoc Bác tổng Trọng đã nói rất mơ hồ
Ko biết hết thế kỷ này ta có thành xhcn????
Lời bác nói ti vi đăng tải
Toàn dân nghe nuốt trọn từng lời….
Bản chẩt mập mờ, mục tiêu dấm dớ!!!
Vay mượn , theo đuôi có đáng vẻ vang?????
Nói gì cũng được – chớ nói sàm!!!
Duong Cao Dac Haha…được,
Biết chết mà vẫn lao vào thì gọi là gì nhỉ, là Thiêu thân.
Biết là phạm tội nhưng vẫn bao che vẫn theo thì gọi là Tòng phạm
Biết sai mà ko sửa gọi là…bảo thủ
Biết ko có, chỉ có ngõ cụt mà cứ dấn thân gọi là…thằng mù
Biết tất cả những thứ ko có trong thực tế mà cứ mong nó có thì gọi là thằng ảo tưởng, mộng du.
Biết tất cả các thứ trên mà vẫn làm, thậm chí vẫn phấn đấu để leo lên lãnh đạo, để cố duy trì cái sai ấy thì chỉ có là thằng ngu, thần kinh hoặc thằng giả điên để “ấm thân”, nồi Trương Ba, da Hàng thit hòng dẫn dắt con dân chết thay từ từ để rồi biến cái “đất” này thành “nước” cho “ông anh” dễ uống,
Lê Thanh Vy Thủy Em nghĩ đơn giản như này. Mấy ông Đảng viên có “ảnh hưởng” chưa có ông nào nói thật, thế nên có lẽ chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa “lừa đảo” chăng? Vì điều ước ao hướng tới không thấy khả năng tới. Thử hỏi đã 100 năm hơn rồi nó đã đi tới được đoạn nào
Cuong Ha Vu Con rồng cháu tiên lại trở thành con tàu cháu liên xô! Haiza!
Hậu Thế Nguyễn E đang ở nhà nghiên cứu cơ chế THỊ TRƯỜNG định hướng XHCN đây a. Mà ko biết bắt đầu từ đâu? A . Biết chỉ e với????
Khanh Nguyen Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã từng phát biểu nôm na là như này: xã hội chủ nghĩa là thể chế, kinh tế thị trường là bước phát triển của kinh tế loại người. “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” bao năm nghiên cữu, tìm mò mãi chả thấy. Mà nó có đâu mà tìm
Nguyenmau Thao Từ 1917 đến 1991 sau vài chục năm xây dựng cnxh thế giới văn minh sớm nhận ra sai lầm họ phá bỏ hết rồi, giờ còn vài nước vẫn bảo thủ cắm mặt đi theo, dân thì nghèo, nước thì hèn, lãnh đạo thì vẫn nổ như pháo.
Nguyễn Văn Đạt Em ít tuổi nhưng nghe từ định hướng thì thấy rằng đã có hướng đâu chỉ mù mờ cứ bước (bước gì đâu tinh ngã rẽ quan chức , nhìn tỉ lọ đến triệu tỉ kia …. dân cứ hướng theo gặp tinh hố sâu)
Minh Vũ Đông Đức -Tây Đức thì Tây Đức giàu có, Nam, Bắc Triều Tiên thì nam Triều Tiên giàu, chỉ còn lại nước Đông Lào
Quangvinh Vinh Quang TRC mặc quần vá mông đu học đc cô giáo dạy mình đang sống theo XHCN là văn mình của nhân loại còn những NC châu âu họ đang sống dưới TBCN phải mất thời gian dài nưa họ mới đạt được như ta để trở thành XHCN
Tan Bui Chỉ tiếc là ko sống đc 500 tuổi để xem lịch sử lúc đó phán thế nào
Việt Hùng Vtech Rất thích câu cuối cùng là em chơi tới cùng…
Võ Tam Phong Khà khà khà câu cuối Sư Phụ kết hay quá
Uyên Đoàn Em sẽ chơi tới cùng bởi quyền lực, tiền bạc và bổng lộc đang đứng chờ em ở phía trước.
Nguyen Van Thuan Nước Nga đã từ bỏ hệ tư tưởng Mark-Lê, 2 bạn kia không những không bỏ mà còn thêm Maoist
Qúy Cao Văn Đi đến nơi không biết đâu là đích ! Liệu có phải là ngu muội?
Sự Thật Mất Lòng Liên minh ma quỷ đội lốt bồ tát
Không Vị Nguyễn Minh 3 thằng đại ma đầu…!kkk
Nam Tran Hay cho câu cuối. Em đã quết em chơi tới khùng.
Ngô Văn Nghị Thầy có thể giải thích hộ con về việc đấu tố địa chủ từ năm 1949-1956 để con hiểu hơn và cảm thấy không còn ấm ức về việc ông con bị giết nhầm trong khi luôn bỏ tài sản ra nuôi bộ đội không?
Duy Cường Ngô Văn Nghị theo mình hiểu thì Bác Hồ của chúng ta không muốn có cuộc cải cách ruộng đất đó đâu, nhưng lúc đó mình thù trong giặc ngoài, mà ở hai bên là hai ô anh không phải dạng vừa, ô liên xô thì cho rằng Bác Hồ của chúng ta theo chủ nghĩa dân tộc (đặt lợi ích dân tộc lên trên), chứ không theo chủ nghĩa QTCS mà thời đó Bác Hồ không đồng tình một số đường lối mà liên xô đề ra, nên liên xô đã lạnh nhạt lờ không quan tâm đến VN coi như ngoài lề, còn ông trung Quốc cũng thế chủ trương cải cách VH và ruộng đất là từ ông này mà ra và tất nhiên cũng như liên xô, ông trung quốc cũng muốn VN mình phải theo chủ trương của mình nếu muốn đc giúp đỡ, vì thế biết rằng có những chính sách không hề mong muốn nhưng chúng ta bắt buộc phải theo vì có những đường lối cao hơn là giải phóng dân tộc mà chúng ta cần phải có 2 ông này giúp, (giúp nhưng phải có điều kiện) Bác Hồ của chúng ta đã khóc và xin lỗi toàn dân, nhưng mình nghĩ rằng giọt nước mắt của Bác vừa trách mình trước những sai lầm nhưng cũng là giọt nước mắt sự uất ức không thể làm khác được, vì mục tiêu cao cả hơn mà chúng ta đành phải như thế.
Nguyễn Văn Dũng Không thể ngụy biện với hơn 200k người dân bị giết, trong đó có cả những ân nhân của cm. Mấy đời con cháu (nếu còn sống) bị lý lịch đen, bị phân biệt đối xử… xuân diệu, tố hữu … còn làm thơ đồ tể ” giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ. Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong….thờ mao ít thờ stalin bất diệt”!
Nguyễn Văn Dũng Ngô Văn Nghị Nước mắt cá sấu cả thôi, sửa sai ích gì!
Duy Cường Ngô Văn Nghị bạn nói đúng, cái mình muốn nói ở đây là mình có niềm tin riêng vào Bác Hồ và một số Lãnh đạo thực sự vì dân vì nước, còn thế hệ kế cận sau này mình không Dám bình luận thêm vì như bạn đã nói ở trên rồi, bao nhiêu mực giấy tốn rồi, nói như thế này mình lại nghĩ giống chuyện con cái chúng ta nó hư hỏng, nhưng thiên hạ cứ lấy bố ông bà nó lôi ra chửi vậy đó, mặc dù chúng ta cũng dạy nó hòa thuận anh em trong nhà, biết yêu thương bạn bè, kính trên nhường dưới. Ai cũng có ưu khuyết điểm nhưng chúng ta phải có cái nhìn công tâm, tất nhiên ai cũng có góc nhìn riêng và mình tôn trọng mọi người ở góc nhìn đó, và ai cũng có cái lý riêng. Cũng như chúng ta trưởng thành đến bây giờ có chắc là mọi thứ chúng ta đều không có sai lầm.
Theo mình nghĩ cái chế độ nó không phải là vấn đề, nó chỉ là cái tên gọi, Tư Bản hay XHCN nó đẹp hay nó xấu thì là do cái con người đang điều hành nó mà thôi, bạn thấy Tư bản bây giờ cũng nhiều vấn đề lộn xộn và cũng nhiều bất công chứ không tuyệt đối đâu, và họ cũng ác độc k khác gì các kẻ độc tài khác khi rải bao nhiêu bom đạn xuống các nước khác, họ cũng giết hàng triệu ng vô tội khác chứ có tử tế gì đâu. Còn bạn hỏi có được không tin vào chế độ này hay không, theo mình hãy suy nghĩ tích cực, trước là để mình sống vui vẻ, quá khứ đã qua, mình cứ nuôi lòng căm hận nó chỉ làm khổ mình thôi, vì đơn giản chính người gia đình ruột thịt máu mủ của chúng ta đôi khi cũng gây tổn thương cho chính chúng ta cơ mà, bạn thấy nhiều gia đình con giết bố, vợ đánh chồng, anh chém em đó thôi, vậy thì cả một xh bao người như thế khó tránh đc cái bất công đc, mình không khuyên bạn hãy quên đi mà hãy tha thứ, vì bạn có hận thù cao thế nào đi nữa, ng cũng không sống lại đc, và những kẻ mà bạn căm thù họ cũng chết cả rồi. Bạn đang căm hận với quá khứ với cái hư không như thế bạn đang làm khổ chính bạn đó.
Mỹ Quang Hoàng Duy Cường cảm ơn bạn đã cho mình hiểu thêm
Mỹ Quang Hoàng Duy Cường cảm ơn bạn đã cho mình hiểu thêm
Ngô Văn Nghị Duy Cường em hiểu điều ấy. thế nhưng họ đã sửa sai như thế nào ạ? khi con cái của những người bị giết oan đó cho đến tận những năm 90 vẫn bị xã hội quy chụp và cô lập đến mức k thể có đc cuộc sống đúng nghĩa..!
Chắc anh không phải trong gia đình gặp cảnh như bọn em nên a không hiểu được nỗi đau ấy. em cũng có thể thông cảm nhưng anh hãy trả lời cho em xem cụ Hồ đã sửa sai như thế nào ạ?
Ngô Văn Nghị Nguyễn Văn Dũng nỗi oan ấy cho đến bây giờ nhiều lúc vẫn phải rơi nước mắt vì uất ức cay đắng. mạng sống bị tước đoạt 1 cách dã man , tài sản bị cưỡng đoạt. nhưng sửa sai được những gì hả bác?
Nguyễn Văn Đạt Duy Cường em nghĩ ngắn là Đảng ko có tiền …. lấy có tí . Trung Quốc bơm vũ khí cho mình vì ko muốn Mỹ gần Trung Quốc , cũng như lá chắn Triều Tiên
Đời Bạc Duy Cường cao cả gì bjo ntn =)) tham nhũng khắp nơi dân vùng cao thì khổ vl
Ngô Văn Nghị Đời Bạc mọi chuyện qua rồi bác ơi! e cũng k muốn bới lại sự việc cũ. chỉ có điều là e nông cạn nên chưa hiểu hết vấn đề . nay muốn tìm hiểu sâu hơn. bình tĩnh bác ạ!
Đời Bạc Ngô Văn Nghị cái gì đúng sai thì vẫn phải phán xét bạn ơi còn nói chung từ xưa tới giờ chả thấy cái gì lợi ích cho dân cho nước cả chỉ lợi ích cho người cầm quyền thôi
Duy Cường Nguyễn Văn Đạt dạ, Trung Quốc nó cũng không muốn cho mình giải phóng đâu, em hiểu, nhưng thế cờ nên nó không làm khác được thôi, chả tốt đẹp gì, nhưng mình cũng có cái nhờ vả nó chứ, nói hoàn toàn không nhờ gì thì không đúng,
Ngô Văn Nghị Duy Cường bác sai rồi ! đây chỉ là e muốn tìm hiểu lại cho xâu hơn chứ e cũng chẳng vì nó mà để bản thân bị ảnh hưởng đâu ạ. em chẳng phản và cũng chẳng tôn sùng. còn bao giờ ông Trọng diệt hết được tham quan thì lúc ấy e sẽ tuyệt đối tin tưởng.
Đời Bạc Ngô Văn Nghị trùm sò mà bạn ơi phe cánh tiêu diệt lẫn nhau phe mạnh diệt phe yếu mị dân thôi :))
Ngô Văn Nghị Đời Bạc dạ! nhưng thôi chúng ta cứ xem đã bác ạ!
Đời Bạc Ngô Văn Nghị xem gì bạn ơi chắc chắc là còn mạnh thì còn, là người tốt yếu rồi lại bị bắt nhốt thôi chứ vì dân vì nước già yếu rồi còn ko tham 2 ghế 12 chức vụ =))
Ngô Văn Nghị Đời Bạc thôi nào bác! k khéo lại bị quy chụp đó! e k dám vì sợ đời ông đã thế , đời bố mẹ đã khổ rồi đời mình lại bị quy chụp và cho vào lao lý. kết quả 3 đời nhà hỏng mất.
Đời Bạc Ngô Văn Nghị mình nói vu vơ mà có nói tên ai đâu mà sợ bạn ơi :))
Duy Cường Ngô Văn Nghị mình cũng k tôn sùng ai, mình chỉ nghĩ là xã hội nói chung hay con người nói riêng luôn có cái hay và cái dở nếu mình chỉ nhìn cái dở của nó không thôi thì cũng mệt mỏi lắm, mình muốn nói quan điểm của mình là hãy suy nghĩ tích cực hơn thôi, còn mình không bênh vực hay bảo vệ vấn đề gì cả
Ngô Văn Nghị Duy Cường vâng! e vẫn đợi 1 ngày nào đó người thân của mình được minh oan!
Duy Cường Ngô Văn Nghị mình nghĩ cũng có thể, nếu sau này các lớp LĐ trẻ có tư duy mở hơn, văn hóa từ chức, văn hóa nhận lỗi đc đề cao, cũng như Nguyễn Trãi sau bao nhiêu năm oan ức được vua Lê Thánh Tông minh oan.
Ngọc Huấn Lê Ngô Văn Nghị bạn thông… cảm thôi vì CS không bao giờ sai mà nếu có sai lòi ra thì rút kinh nghiệm nội bộ. Thời phong kiến bạn có thấy ông vua nào bảo mình sai đâu mà vua chúa ngày xưa còn phải gọi CS bằng cụ cụ cụ…
Ngô Văn Nghị Ngọc Huấn Lê vâng!
Hoàng Quân Có thực sự bây giờ VN đang đi theo con đường XHCN?
Mỗi thời mỗi khác, mỗi một hệ tư tưởng phù hợp với một giai đoạn nhất định.
Miễn sao nó giúp dân m,đạt nước m phát triển.
Lịch sử để lưu lại chứ k phải để xét lại đúng hay sai. B k ở trong hoàn cảnh đó,và biết trước được tương lai để viết lại lịch sử nen theo thể chế này hay thể chế khác là đúng.
Uhm. Hãy cứ vì nước vì dân, đặt lợi ích dân tộc lên trên nhất thì dù quyết sách đó có thế nào thì dân tộc này cũng luôn biết ơn b.
Ghét nhất mấy t chả làm dc cái mẹ j cho dân tộc này mà lúc đéo nào cũng nhân quyền rồi thì kích động n dân, tuyên truyền ba cái lăng nhăng xét lại lịch sử.
Đời Bạc Hoàng Quân chủ nghĩa cs thì mãi mãi sinh ra nhưng kiểu như tham.nhũng. bất công thôi chỉ là bjo thì giống liên xô với liên bang đức thôi vấn đề là thời gian thôi còn nói vì dân vì nước thì dẫn chứng hộ cái hay chỉ có quan sai phạm nghìn tỷ vài năm tù trong khi dân trộn cái bánh mỳ thì 5 7 năm
Hoàng Quân Đời Bạc lại cái t phản động. M nói hộ t xem cái chủ nghĩa nào là k có tham nhũng, xh nào k có những bất công và chúng m cứ nghĩ ở mỹ là dân đen có quyền bầu tổng thống hả, m nghĩ vận mệnh của đất nước lại dc giao cho đại đa số dân đen? Thay vì tin tưởng vào giới tinh hoa.
Thế giới này biết bao nước theo tư bản mà chỉ có mấy t giàu.
Chúng m cứ nhìn Libya để biết cái giá phải trả cho đa nguyên, đa đảng.
T thì cũng đéo tôn thờ XHCN cả, và hiện tại m chỉ hộ t xem VN còn đi đúng theo lý luận của CNXH.
Chủ nghĩa nào nó cứ phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước là dc.
Còn m thấy bất công, thấy đời bạc là do m, do năng lực của m kém.
Đời Bạc Hoàng Quân ha ha đúng t kém t ko quì gối làm chư hầu cho cái nước a e để giữ 2 ghế to nhất thế t hỏi m tsao ngày xưa một nửa thế giới đi theo cs mà bjo chỉ còn mấy nước thế còn m ko thấy đông đức với tây đức nam hàn với bắc hàn à nhật nữa nói thế thôi còn m ko hiểu thì t cũng chịu =)) đúng là ….