Ngày Noel nói về Đức Chúa Jesus
Một hôm có sinh viên đại học đến viến thăm một Vị Thiền Sư. Sau khi làm các thủ tục chào hỏi xong, hai bên đều ngồi vào bàn.
Sinh viên hỏi : Kính bạch Ngài, Ngài đã từng đọc Thánh kinh Kitô chưa ?
Thiền sư : Chưa. Con đọc ta nghe.
Sinh viên :
« Còn phần quần áo, các ngươi lo lắng làm chi. Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không mặc được áo tốt như một hoa nào trong giống đó….Vậy chớ lo lắng chi cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai ».
Thiền sư :
Ai nói được những lời trên, ta cho rằng người đó đã giác ngộ.
Sinh viên đọc tiếp :
« Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở ».
Thiền sư : Tuyệt lắm, ai nói điều đó, không xa Phật tánh.
Những lời của sinh viên đọc, chính là lời của Đức chúa Jesus.
Ta nhận thấy, một Thiền sư, Ngài chưa bao giờ đọc Thánh kinh. Tuy nhiên, với trí tuệ giác ngộ, khi nghe qua lời ai đó nói. Ngài lập tức nhận ra là người đó đã ngộ đạo. Mà trong trường hợp này là Chúa Jesus.
Chúa Jesus thực sự là Bậc đã ngộ đạo. Tuy nhiên, sau khi Ngài mất đi , hội đồng kết tập Thánh kinh đã pha trộn lời Ngài với lời của tôn giáo thần quyền trước đó. Điều này đã đánh mất đi, tính cao cả, tính đúng đắn , trong những lời dạy của Chúa.
Hơn nữa, ta thấy, thời gian truyền đạo của Ngài quá ngắn. Và Ngài xuất hiện trong một bối cảnh xã hội, không thuận lợi. Điều này đã phần nào làm giảm sự nói Pháp chân thật.
Với người Phật tử, ta nên nhìn nhận đạo Thiên Chúa ra sao đây ?
Với Đức Chúa Jesus, ta cũng phải rất kính trọng, vì Ngài là Bậc Thánh.
Còn với kinh Thánh thì phần nào của Chúa, đúng chân lý thì ta học. Không đúng ta bỏ qua.
Nhưng với người Phật tử, tốt nhất ta nên học và tu kinh Phật . Vì lời Phật dạy rất rốt ráo và đầy đủ, như Phật dạy:
« Giáo lý của ta toàn thiện cả phần đầu, phần giữa và phần cuối ».
Vì khi Tâm đạo ta chưa vững, sở ngộ ta chưa có. Nếu ta đọc lung tung hay nghe ai nói gì cũng tin , thì ta dễ nhận tà làm chánh. Và dễ đánh mất đi chánh kiến. Mà mất chánh kiến thì chỉ có đi vào đường tà và đọa lạc.
Do đó , tốt nhất và an toàn, là ta hãy gắng tu, gắng công phu, chờ ngày giác ngộ thì ta sẽ thông hiểu tất cả.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày