Nghe danh-hiệu Địa-Tạng mãn tất-cả nguyện là sao?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 10/04/2020
— o0o —
Đọc Kinh Đại-Thừa mà hiểu theo văn-tự, rồi giải thích thì gọi là oan tam thế Phật. Oan là sao? – Oan là mong cầu không được quay ra hủy báng Như-Lai!
Nay ta sẽ phân tích để cho thấy thế nào người con Phật phải học Kinh Đại-Thừa ra sao.
Nếu ai thấy Kinh, nghe danh hiệu Diên-Mệnh Địa-Tạng Bồ-Tát thì chư vị Đại Bồ Tát đều tùy thuận và cầu gì mãn nấy.
ĐẦU TIÊN, THẤY KINH MÀ CÓ LÒNG TIN NHẬN TRONG SẠCH LÀ NHÂN-DUYÊN RẤT LỚN, vì sao? –
Theo thống kê nhân số trên toàn cầu ăm 2019 thì trái đất có 7.577.130.400 người sanh sống thì có bao nhiêu người được nghe KINH DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT? – Có thể nói rất ít.
Trong khi, theo thống kê của Việt Nam thì dân số là 97.338.579 thì ta cam đoan là hiện nay có khoảng trên dưới 10.000 người đã thấy bản KINH DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT nầy kể từ tháng 2/2020. Vậy các bạn, bạn các bạn và ngay những kẻ ghét ta, không ưa ta, thù ta cũng đã có gieo trồng nhân lành từ nhiều đời nhiều kiếp nên nay đủ duyên thấy Kinh, tin nhận và vui làm theo.
Vậy có nên vui mừng không? – Chúng ta hẳn là người có căn lành với đức Thế-Tôn Địa-Tạng, đã nhận ân-huệ của Ngài trực tiếp không thể chối cãi.
THỨ ĐẾN, “NGHE DANH HIỆU DIÊN-MỆNH ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT” mà
1) lông tóc dựng đứng là chắc chắn các bạn đã gần gũi với Ngài, trong nhà quyết có Thánh tượng hay hình Ngài … đời nầy tín nhận không nghi nan, thì xa lìa bệnh khổ, nghèo cùng. Nếu biết tu hành, khi mãn báo thân sanh về cõi Trời hưởng vui thù thắng bên cạnh Di-Lặc Thế Tôn hoặc tùy nguyện vãng sanh.
2) Còn người chỉ nghe mà không có cảm giác như điện chạy rần từ trên đầu xuống hay từ dưới lưng lên thì chỉ đến Chùa thấy hình tượng ngài và chấp tay xá… thì đời nầy tín nhận không nghi ngờ, thì xa lìa bệnh khổ, nghèo cùng. Nếu biết tu hành, khi mãn báo thân sanh về cõi Trời hưởng vui thù thắng bên cạnh Di-Lặc Thế Tôn hoặc tùy nguyện vãng sanh.
3) Lại có những người, đêm về nằm chiêm bao thấy Ngài thì biết người nầy có thể sống gần Chùa, Viện thờ ngài, và đã từng có đến Thánh tượng, tôn hình thắp nhang, cúng dường, thọ trì Kinh văn mà không hề hiểu nghĩa… thì đời nầy tín nhận không nghi ngờ, thì xa lìa bệnh khổ, nghèo cùng. Nếu biết tu hành, khi mãn báo thân sanh về cõi Trời hưởng vui thù thắng bên cạnh Di-Lặc Thế Tôn hoặc tùy nguyện vãng sanh.
4) Lại có người kính kinh in Kinh hay tìm mọi cách truyền bá, làm pháp thí thì người nầy đã từng đọc tụng và niệm danh hiệu Ngài trong thời quá khứ, nhưng hiểu câu niệm và phát nguyện đời sau, chỗ có Kinh nầy phải khiến người khác tín nhận, do nhân duyên đó sẽ hiểu nghĩa Kinh và xa lìa nghèo cùng túng thiếu. Nếu biết tu hành, khi mãn báo thân sanh về cõi Trời hưởng vui thù thắng bên cạnh Di-Lặc Thế Tôn hoặc tùy nguyện vãng sanh.
5) Lại có người, kính tin tạo tượng, vẽ hình, v.v… cho người hữu duyên thấy, lễ bái, vì người nầy từ nhiều kiếp về trước đã đọc KINH CÔNG-ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT và mong ước tài bồi công đức để gặp Thiện Tri Thức, xa lìa tà Sư, ác hữu, phát Bồ Đề Tâm, khi mãn báo thân sanh về gặp Di-Lặc Thế Tôn hay sanh sanh Tịnh-độ… mau thành Đạo Vô-thượng Bồ-Đề.
6) V.v..
Như vậy, không phải vô duyên, vô cớ mà gặp tôn Kinh. Gặp mà không kính tin vui mừng, hết đời phụng sự, học hỏi thì tự mình cô phụ Huệ-Mạng và Pháp-Thân của chính mình!
Sáng nay, ta có viết
NIỆM DANH HIỆU DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ-TÔN
NHƯ THẾ NÀO ĐÚNG CÁCH?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 10/4/2020
Vậy thì các bạn phải bắt đầu suy nghĩ lại cách niệm đức Thế-Tôn sao cho đúng giáo nghĩa của Như-Lai.
Cách niệm nầy thông cho tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Chấp Kim-Cang (Vajradhara), chư Kim-Cang Tát-Đỏa (Vajrasattva), chư Kim Cang Thủ (Vajrapani), chư Mật-Tích Kim-Cang (Vajraguhyakuta) chư Phẩn Nộ Tôn (Heruka), chư Trì Minh Vương (Vidhyaraja). Ví dụ, niệm Phật A-Di-Đà phải đúng như KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT đã dạy, mà bấy lâu nay không ai hành theo!
SAU LÀ “CHƯ VỊ ĐẠI BỒ TÁT ĐỀU TÙY THUẬN VÀ CẦU GÌ MÃN NẤY”, THƯỜNG THÌ CÂU NẦY BỊ HIỂU LẦM NHIỀU NHỨT!
KINH DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT được thuyết ngay trong Đại Tập Hội (Bộ Đại Tập, gồm 27 đại Kinh). Đại Tập Hội thuyết ở nhân gian và cõi Trời Đao Lợi nhằm Hạ thứ 7. Lúc đó, đức Phật sai ngài Văn-Thù-Sư-Lợi câu-triệu Thánh-mẫu Maya và chư Bồ-Tát ở Trời Đâu-Suất giáng hạ Tam Thập tam Thiên nghe pháp nghĩa Đại-Thừa.
Đại Tập Hội kéo dài hơn 40 năm nên KINH ĐỊA-TẠNG BỔN NGUYỆN, Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật có nói “Ta sắp sửa vào Niết Bàn rồi!”. (xem Chú giải Kinh, Pram Nguyen, trang 58)
KINH DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT là phần Mật của KINH ĐỊA-TẠNG THẬP LUÂN, và có liên quan đến KINH ĐỊA-TẠNG BỔN NGUYỆN, ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT NGHI-QUỸ, KINH ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT ĐÀ-RA-NI, v.v…
Khi hành giả tâm nhập vào A Tự-môn, không còn ngã và ngã-sở; cũng chính vào lúc đó thấy tâm của DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG và tâm nầy hiện ra Ngũ Trí tương-ưng với Ngũ Đại Bồ-Tát
1) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát [Manjusri],
2) Phổ Hiền Bồ Tát [Samantabhadra],
3) Kim Cương Tạng Bồ Tát [Vajragarbha],
4) Hư Không Tạng Bồ Tát [Akasagarbha],
5) Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát [Arya Avalokitesvara],
Vậy thì ngay cả cầu Bồ-Tát Địa, nhập Kim-Cang Đạo, Phổ-Hiền Hạnh Nguyện Vương, hay ngay cả Đạo-quả Vô-thượng Bồ-đề còn được; huống chi các mong cầu thế gian.
Ai làm được như vậy mà “có cầu việc gì cũng được viên mãn. Nếu không được như thế, thì lũ chúng con thề không thành Chánh Giác”. Năm Đại Bồ Tát trên đã thành Đạo Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác từ thời vô thỉ xa xôi về trước, cho nên biết lời của chư vị quyết không hư dối.
_______________________________________
KINH DIÊN-TẠNG ĐỊA-TẠNG BỒ-TÁT viết:
—
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát [Manjusri], Phổ Hiền Bồ Tát [Samantabhadra], Kim Cương Tạng Bồ Tát [Vajragarbha], Hư Không Tạng Bồ Tát [Akasagarbha], Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát [Arya Avalokitesvara], nhóm Ma Ha Tát [Mahasattva: Đại Hữu Tình]… khác miệng cùng lời bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng sinh đời vị lai,
1) nếu nghe thấy Kinh này, và
2) danh hiệu Bồ Tát Diên Mệnh Địa Tạng [(Janitam Ksitigarbha Bodhisattva],
3) thời chúng con cũng đều tùy thuận người đó và hiện ở trước người đó, làm cho Tâm-nhãn thấy rõ, có cầu việc gì cũng được viên mãn. Nếu không được như thế, thì lũ chúng con thề không thành Chánh Giác”.
Lúc đó, Phạm Vương, Đế Thích, bốn vị Đại Thiên Vương tuôn mưa hoa của các cõi Trời, cúng dường Đức Như Lai rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng sinh đời vị lai, nếu tự tâm chính, chẳng tranh giành phải trái, chẳng buông bỏ thưởng phạt, trì Kinh này, niệm Bồ Tát này [Diên Mạng Địa Tạng (Ksitigarbha)] thì chúng con và quyến thuộc đều ủng hộ người đó, ngày đêm chẳng lìa, khiến cho đất nước ấy trong một trăm do tuần, không có các tai nạn. Người dân của nước ấy khiến được an ổn, lúa má được mùa, đầy đủ sự mong cầu. Nếu chẳng như thế thì chúng con chẳng đáng được tên gọi Hộ Thế, chẳng quay về Bản Giác [và cũng không bao giờ trở lại được tánh Bản giác]”.
— # —
NGHE DANH-HIỆU ĐỊA-TẠNGMÃN TẤT-CẢ NGUYỆN LÀ SAO?Soạn giả Pram NguyenNgày 10/04/2020— o0o —Đọc Kinh Đại-Thừa…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020
Diên Lan Namah Janitam Ksitigarbha Bodhisattva ????????????
Pram Nguyen Đọc cách nầy hay hơn, vì mình không chấp trước “duyên hay diên”, “mệnh hay mạng”
Diên Lan Pram Nguyen thưa vâng, con đọc theo cách này ạ.
Diên Lan Nam Mô Duyên Mệnh Địa Tạng Thế -Tôn
Liên Hoa Tự Tánh Nay vì con có gieo nhân lành từ nhiều đời trước mà trong Đại dịch này Gặp Được thiện Tri Thức Gieo Đại nhân duyên với Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ???????? lòng còn đi tìm Chánh pháp Bấy lâu nay bây giờ Hiển Lộ Con Xin nguyện Tán Thán công Đức của này Pram Nguyen Đến tận cùng vị lai đến khi con Chứ Bồ Đề Vô Thượng Chánh Đẳng chánh Giác…Con Xin nguyện Đem 3 nghiệp Thân khẩu ý thanh tịnh dâng Lên Thiện tri thức Pram Nguyễn Xin người Từ giờ về sau xin đừng bỏ chúng con…nay Vì Đại Nhân duyên xin Tri Ân công đức của người.
Nguyện Đem công đức này hướng về khắp tất cả
Để tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật đạo
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????????????????
Nguyen Minh Nguyet Được biết đến Chú đươc Chú chỉ dạy tận tình là thấy duyên đến, phước lớn rồi. Con thành tâm Kính Lễ Ngài- NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG THẾ TÔN!!!
Sophia Luff Kính thưa chú, lúc nhỏ con hay đi chùa (Tịnh độ tông ) có được đọc kinh Địa Tạng và kinh Mục Kiền Liên mỗi dịp lễ Vu Lan ( trong suốt tháng 7)! Xin cho phép con hỏi: kinh Địa Tạng đó có phải là Kinh DIÊN TẠNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT không ạ ? Con xin cảm ơn!
Pram Nguyen Hai Kinh khác nhau. Kinh Địa Tạng thuộc Hiển Giáo. Kinh Diên Mệnh Địa Tạng thuộc Mật Giáo.
Sophia Luff Pram Nguyen dạ con cảm ơn chú, vậy là con k biết! Có nhiều điều con không biết quá!
Pram Nguyen Sophia Luff Nếu bỏ thời gian ra nghiên cứu các Kinh văn tôi ghi ra thì sẽ hiểu nhiều về ngài Địa Tạng. Chúc bạn tìm được những niềm vui trong Chánh Pháp.
Sophia Luff Pram Nguyen dạ xem trên FB này phải không thưa chú? con xin cảm ơn!
Pram Nguyen Sophia Luff không có chi
Nguyễn Lê Minh Đức Tất cả các điều trên đều phải ” biết cách tu tập”, nếu không, đi lạc lối mà không biết, đến lúc đó. Mọi sự mong cầu gì là do MA ban chứ không phải chư chị bổn tôn theo lời đại nguyện.
May thay con tụng kinh nghe dở tệ, khó nghe nên con chỉ đọc kinh thôi. Thành tâm chấp tay rồi ngồi đọc từ từ đến hết bài kinh, sau đó niệm danh hiệu của ngài. Con vẫn chưa quán tưởng được A tự môn, việc quán tưởng chưa được rốt ráo. Lúc được lúc không. Có khi thấy A tự môn trên bông sen trắng……
Pram Nguyen “Lúc được lúc không. Có khi thấy A tự môn trên bông sen trắng” quá hay rồi.
Nguyễn Lê Minh Đức Pram Nguyen dạ con đang tập cách chú chỉ.
Hanh Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức quán tưởng A Tự Mon như thế nào vậy ạ? Xin đạo hữu chỉ giúp.
Nguyễn Lê Minh Đức Hanh Nguyen dạ quý đạo hữu xem ở video chú chỉ dãn ạ
https://youtu.be/drQ3l6kTB4o
Hanh Nguyen Nguyễn Lê Minh Đức cảm tạ, cá nhân mình cảm thấy đọc kinh mới đùng. Tụng chỉ là qua đầu lưỡi chắc gì đã ghi nhớ hiểu đc gì. Đọc và ngẫm.
Nguyễn Lê Minh Đức Hanh Nguyen dạ ko có chi ạ, dạ do du nhập hoặc phong tục tập quán thôi ạ. Chứ quan trọng hiểu thậm thâm cốt nghĩa. Chứ tụng như tổ sư Minh đăng quang thì cũng không khác gì đọc từng chữ 1. Mà giờ chú đã chỉ pháp đọc kinh rồi. Cứ y đó mà phụng hành. Chắc chắc sẽ có thành tựu
Diên Yến Con tri ân Thầy đã khai thị,qua con cũng muốn biết nghe danh hiệu Ngài… Nghĩa ấy thế nào… Mà sáng nay đã được Thầy giảng rồi… Thật hoan hỉ ạ
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Tiến Đạt Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát
Vinh Trần Lời dạy ! Lời Khai Thị
Đệ đã nghe đã học
Trong tiềm Thức hiện về
Ngài Hải Quang Thị Hiện
Cao đồ Ngài Thiền Tâm
Ân Sư Bằng Tuổi Huynh
Lời Dạy Hành Giống Huynh
Ngài Viên Tịch 20 năm
Lời dạy ! khai thị giống
Như Huynh dạy hôm nay..
Pram Nguyen Vinh Trần không hề giống!
Vinh Trần Pram Nguyen Dạ…Kính huynh Thường Lạc
Trương Nga Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn. ????????
Namah Janitam Ksitigarbha Bodhisattva. ????????
Con cảm ân Chú đã vì chúng con khai thị Pháp Yếu. Như trước nay hiểu nhầm chọn thuyền giấy mà muốn vượt đại dương. Nay được Chú chỉ ra, phân biệt kia là thuyền giấy, bên này là thuyền gỗ nè. Tụi con muốn qua đại dương mà leo lên thuyền giấy sao mà qua?
Vì thế cho nên con nói Chú như người cha hiền từ tận tình chỉ dạy đàn con thơ khù khờ bị dẫn dạy sai bấy lâu…
Pram Nguyen Trương Nga xưa nay người TỤNG KINH ĐẠI THỪA mà ít ai HIỂU NGHĨA KINH! Nên nay nói thẳng làm mẫu cho pháp TRÌ DANH.
Trương Nga Pram Nguyen Dạ nếu không may mắn gặp Chú, thì con cũng tin lời các Tổ tịnh độ dạy là… trì danh, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ nghĩ… và mong có ngày về Tịnh Độ, nếu đủ tín, nguyện…
Lê Hoàn Ngọc Tú Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Ngọc Huy Dạ thưa Chú, khi đọc kinh và niệm danh hiệu Ngài con có cảm giác rất xúc động và biết ơn Ngài. Trước khi biết đến Chú 1 tháng con đã có cảm giác sắp gặp 1 nhân duyên rất lớn ạ.
Pháp Tài Con từng inbox hỏi chú vì nhân duyên gì con được gặp chú và biết Pháp yếu này … nay con đã được rõ . Nguyện sẽ không phụ pháp thân này đem pháp thân này suốt đời tán thán , truyền bá Kinh Diên Mệnh Địa Tạng ????????????????????????
Nam Mô Duyên Mệnh Địa Tạng Tôn
Pháp Thiện Xin phép được kết bạn với chú ạ qua chị Thu Lan giới thiệu, cháu muốn tìm hiểu học về Mật Tông Pram Nguyen
Pram Nguyen Chú không dạy Mật Tôn. Chỉ dạy Sám Hối và đọc Kinh Diên Mệnh Địa Tạng.
Pháp Thiện Đầu tiên cám ơn chú đã hồi âm. Vậy nhờ xin chú dạy cho con thứ nào thích hợp với con ạ.
Sunshine Nguyen Nguyện cho các bạn đọc bài nay luôn giữ Bồ đề tâm kiên cố và mau chóng ngộ được tánh không “ .
Trien Ngoc Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính chào Thầy ạ, dạ Con xin thầy chỉ giúp con muốn tìm cuốn Chú Giải Kinh mà Thầy nới ở trên thì tìm ở đâu ạ. Kính xin Thầy chỉ giúp chúng con. Con cảm ơn Thầy ạ.