Câu chuyện : «Nghị lực tu kiên cường nhẫn nại»
Trong các đệ tử của Sư Phụ (một Vị Thầy chứng đạo, mà mình rất kính trọng, vì mình hay nghe pháp của Thầy, nên mình tự xem Thầy như là Sư Phụ mình), có một Vị đệ tử của Ngài, Vị này tu tại gia, nhưng sự cố gắng và nỗ lực tu rất tinh tấn và kiên cường.
Câu chuyện như sau :
Trong lúc đi làm Phật sự, Sư Phụ có ghé ngang qua nhà một người Phật tử . Và Vị đệ tử nói trên cũng đang ở đó, sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với Sư Phụ, Vị đệ tử rất cảm phục trước đạo hạnh cũng như tấm lòng từ bi của Ngài.
Anh ấy đã qùy xuống xin Sư Phụ thu nhận anh làm đệ tử, và Ngài đã đồng ý.
Sau khi quy y xong, Sư Phụ đã dạy cho anh cách thức tọa thiền, và khuyên anh nên tập ngồi kiết già.
Và Sư Phụ đã ra về.
Nhưng đầu gối chân anh, từ lúc sinh ra, bẫm sinh đã có một cục to ở đầu gối. Và điều này đã làm cho anh ta không thể bắt chéo chân được. Anh đệ tử này hằng ngày vẫn xoa bóp rượu thuốc, tập uống nắn để cho chân dẻo dai hơn.
Và vài tháng sau, Sư Phụ cũng có dịp đi ngang qua khu làng đó. Rồi Ngài có ghé vào thăm anh đệ tử, nhưng lúc này chân anh không đi được, vì anh cố ngồi kiết già, làm chân anh sưng tấy.
Anh chỉ ngồi trên gường, anh bước đi không được vì cục sưng quá to và rất đau.
Sư Phụ an ủi anh, khuyên anh nếu cố gắng không được thì thôi ngồi bán già cũng được.
Và Ngài cũng ra về.
Vài tháng sau, Sư Phụ lại đến nữa, và lần này anh đệ tử đã khoe với Ngài là anh đã ngồi kiết già được rồi và chân không còn sưng nữa, vẫn đi đứng như người bình thường.
Và Sư phụ khen anh , con rất giỏi, rất tinh tấn. Rồi Ngài ra về.
Và khoảng thời gian sau đó lâu lắm vì bận công việc Phật sự, Ngài không ghé qua khu xóm mà có anh đệ tử năm xưa.
Và một hôm, Ngài có đi sang khu làng mà có anh đệ tử, và Ngài có ghé vào hỏi thăm anh. Thì được người nhà cho biết là anh đã viên tịch.
Trước khi mất, anh biết trước ngày giờ, anh dặn dò người thân, anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc đồ trang nghiêm, và anh vào ngồi trên giường ở tư thế kiết già mà thị tịch.
Cái mất của anh rất tự tại, như một Thiền Sư.
Và khi nghe vậy, Sư Phụ rất hài lòng.
Câu chuyện này đã được chính Sư Phụ kể lại, nhằm khuyến tấn các đệ tử nên cố gắng dụng công tu hành.
Nhân quả luôn công bằng, và sẽ không phụ người luôn có tâm thành chân thật cầu đạo, người luôn siêng năng nỗ lực tinh tấn dụng công, mặc cho thế sự thay đổi.
Và rồi họ cũng sẽ về đích.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –