Nghĩ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ngày 20/11 là ngày gì?
Chắc hẳn rằng đa phần ai trong chúng ta cũng đều biết ngày này. Ngày 20/11 chính là ngày nhà giáo Việt Nam.
Là ngày mà nước ta chọn ra để nhằm tôn vinh và thể hiện sự biết ơn đối với tất cả các Thầy Cô giáo trong cả nước.
Nhìn lại cả một kiếp sống, Quí Vị nhận thấy từng giai đoạn trôi qua là chúng ta lại mang ơn thêm nhiều Thầy Cô giáo mới.
Những ngày khi ta mới lọt lòng và lớn lên đi lẩm đẫm là ta đã phải biết ơn người Thầy Cô đầu tiên trong đời ta. Đó chính là người cha và người mẹ chúng ta.
Họ chính là những người bảo mẫu, là Thầy Cô dạy môn ngôn ngữ học đầu đời ta, đó là dạy tiếng mẹ đẻ.
Nên sự biết ơn đầu tiên trong ngày 20/11 là ta hãy giành sự tri ân đối với người bố và người mẹ của chính mình.
Tiếp theo nữa, để có kiến thức, có sự hiểu biết, chúng ta lại phải đến trường học tập.
Từ đây, ta lại mang ơn các Thầy Cô giáo, từ các Thầy Cô ở cấp mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học, rồi đại học,….
Chính vì những sự đóng góp to lớn và chỉ dạy truyền trao của họ. Mà ngày nay, chúng ta có được kiến thức, có hiểu biết, để không bị mù chữ, mù cách tính toán.
Nên phải nói sự biết ơn thứ hai là ta cần phải dành sự tri ân to lớn và sâu sắc đến tất cả các Thầy Cô giáo trong trường qua các cấp học.
Rồi chưa hết, trong cuộc sống ta cũng còn phải mang ơn rất nhiều người Thầy khác.
Ví dụ như:
Khi ta mới ra trường, hay mới ra nghề.
Vào cơ quan, sở làm việc, Quí Vị được những người chủ, những người quản lý, hay những đồng nghiệp hướng dẫn, chỉ dạy ta từng chút, từng chút, nhắc nhở ta từng lỗi nhỏ khi sai phạm.
Vậy những người này đã vô tình lại trở thành Thầy của chúng ta rồi. Có câu :
«Một chữ cũng là Thầy»
Nên sự biết ơn thứ ba là ta dành để tri ân là tất cả những người đã từng chỉ dạy ta trong công việc khi chúng ta đi làm.
Rồi chưa hết, đối với nhiều Vị đi học võ, học đạo thì lại biết ơn thêm các Bậc Thầy về võ học và đạo học.
Về đạo học:
Bao kiếp sống trôi lăn, phiêu dạt trong luân hồi sinh tử, ngày nay chúng ta có đại phước duyên được gặp chánh pháp để chúng ta có con đường, có hướng đi để tu tập. Để rồi một ngày kia tôi và Quí Vị cũng sẽ thành Phật, thành Tổ.
Để có được điều đó, thì phải nhờ những Vị Thầy đã dẫn dắt, dìu dắt và chỉ bảo, đưa ta vào đạo, từ đó chúng ta mới biết cách để tu hành theo lời Phật dạy.
Nên phải nói ân đức của những Vị Thầy đầu tiên nâng đỡ đưa ta vào đạo để tu tập là vô cùng lớn.
Do đó, Quí Vị cần phải thể hiện sự tri ân rất lớn đối với những Vị Thầy đầu tiên này.
Hôm nay nhân dịp ngày nhà giáo Việt nam, từ sâu thẳm trong trái tim, Cư Sĩ xin được thể hiện lòng biết ơn vô hạn đến với tất cả các Thầy Cô giáo cả ngoài đời và trong đạo, cũng như tất cả những người trong xã hội mà trong đời này đã hữu duyên gặp nhau và chỉ dạy Cư Sĩ những kinh nghiệm, kiến thức.
Chúc cho tất cả mọi người luôn có được nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn an vui, thanh bình và hạnh phúc.
Và nếu có tu được gì hay có làm được gì lợi ích cho đời trong kiếp này và vô lượng kiếp về sau.
Cư Sĩ tôi xin hồi hướng tất cả công đức cho những Thầy, Cô, cùng những người đã từng chỉ dạy cho Cư Sĩ.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm : Nhân quả của người biết kính trọng Thầy Cô
FB: Tu học mỗi ngày