NGHIỆP HAY SỰ LỰA CHỌN?
Soạn giả Pram Nguyen
Ngày 15/4/2020
— o0o —
Có nhiều người làm sai, làm trái đến cuối đời thì than là do nghiệp! Họ không biết chính những hành vi nghiệt ngã của mình dẫn dắt vào ác Đạo. Một phen mất thân người, mang lông đội sừng không biết ngày nào ra khỏi!
- ĐEM KHẨU ÁC ra tru tréo, nói lời hai lưỡi, vọng ngữ, xuyên tạc có mấy ai miệng thơm tho bao giờ. Ngồi gần thì mùi hôi từ miệng phát ra như mùi cống, mùi cầu tiêu!
- ĐEM THÂN ÁC ra nổ lực truyền bá tà-kiến, ác-kiến, hủy Phật, báng Pháp thì thân có bao giờ trơn mịn, thơm tho. Nách thường rịn mùi hôi là dấu hiệu đầu.
- ĐEM Ý ÁC ra suy tư, tìm kiếm những lời độc, lời ác, lời làm người khác đau lòng, tìm lỗi của bậc tu hành chân chánh, kiếm chuyện bày mưu sâu lập kế hiễm để hại. Lời nói trước sau mâu thuẩn, loạn xạ, bất nhứt là dấu hiệu đầu.
Những kẻ nầy TỰ CHỌN cho bản thân và bè bạn, gia đình một đời sống như Địa ngục đau khổ, như súc sanh tranh mồi. Không thể ngũ an giấc, mắt đỏ, lờ đờ, dấu hiệu đầu.
Sao không tạo Nghiệp lành?
- ĐEM KHẨU THIỆN ra tán thán chư Phật, Bồ Tát, đọc Kinh, tụng Chân ngôn, các câu Kim-cang, những chương cú vi diệu, v.v… ca ngợi hạnh Bồ-Tát, Đạo Phổ-Hiền, bỏ thân sanh Tịnh-độ.
- ĐEM THÂN THIỆN ra SÁM HỐI, lễ Phật, Bồ Tát, bảo vệ Chánh Pháp, bảo vệ người tu chân chánh, cầu và phụng-sự dưới chân liên hoa của các bậc Thiện Tri Thức, Kim-Cang A-Xà-Lê, Kim-Cang Đạo Sư, bỏ thân cùng chư vị làm quyến thuộc.
- ĐEM Ý THIỆN ra tư-duy pháp Đại-Thừa, Kim-Cang Thừa, Kinh văn, Tantra (Mật điển), tạo luận, chú giải tiếp nối giáo nghĩa của Như-lai, khiến cho Phật Pháp bất diệt cửu trụ ở đời. Vì nhơn duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thành tựu thân Kim Cang bất khả hoại.
NGHIỆP HAY SỰ LỰA CHỌN?Soạn giả Pram NguyenNgày 15/4/2020— o0o —Có nhiều người làm sai, làm trái đến cuối đời…
Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020
Nguyen Thi Đánh trực diện luôn ạ. Nhiều khi đi ngược dòng đời sẽ bị ghét nhiều lắm ạ. Nhưng cần phải có những người đi ngược dòng đời thì mới kéo được nhiều người lên ạ. Chú thật tuyệt vời
Lan Thu Chi Nguyen Thi ngược dòng đời mà xuôi dòng Thánh bạn nhỉ ^^
Hoàng Hiệp Chèo thuyền ngược dòng sông là rất khó, sóng giũ nắm không cẩn thận là chìm thuyền chú là người lái cẩn thận và đã được tôi luyện nên chú sẽ chèo nên bờ trước song, chú quoay lại chỉ đường cho bọn con chèo sao đừng mắc vào gềnh vào đá để đến bến bờ giống chú chi ân chú.
Nguyễn Yến Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam Mô Đại Nhật Như Lai
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????????
Buông bỏ dẹp đi những ác nghiệp, tạo các thiện nghiệp, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu tập chánh pháp, nghe theo sự dìu dắt của chư Thiện Tri Thức, để không lạc vào lưới ma
Liên Hoa Tự Tánh Chỉ Có “chân Thiện tri thức” mới dũng cảm Trèo Lái ngược dòng sông… Chỉ có lời lẽ chân thật mới làm sáng tỏ Tâm đen Tối… Những lời chú nói xưa nay chưa từng hư dối là vạn lần chân thật. Kẻ mê tin vào lời tà kiến, sớm ngày Tự chiếu cảm mà lãnh thọ nghiệp báo về mình.
Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn ????????
Tri Ân Thiện tri thức pram nguyen.????
Lệ Nguyên Khi toàn thế giới đang trong dầu sôi lửa bỏng thì chú xuất hiện thật đúng lúc. Những vị Đại đức , thượng tọa , giáo phẩm…rồi khi đến chùa/viện cũng chưa thấy một ai mạnh mẽ chỉ dạy cho Phật tử như vậy ? Thử hỏi có ai ????? . Và chỉ có chú Pram Nguyen làm được như vậy. Con thật sự kính phục chú. Rất mong chú hãy đừng rời xa chúng con
Pram Nguyen Lệ Nguyên ở lại mả cứ bị mắng chưỡi thì cũng phiền.
Nguyễn Yến Lệ Nguyên xa mà ko xa, gần mà ko gần, thôi tùy duyên tùy tâm mỗi người vậy ạ,
Pram Nguyen Nguyễn Yến số Chú không có duyên với người. Thường bị vậy.
Nguyễn Yến Pram Nguyen Dạ nhiều lúc con ko dám nghĩ đến một ngày ko còn được nói chuyện thế này với Thầy, vì nghĩ đến là thấy buồn rồi, nhưng mà con sẽ cố gắng tu hành cho tốt để Thầy xa mà ko xa con, con mong nhân duyên lành này ko bao giờ mất đi
Ngọc Thiện Pram Nguyen Con có cách thưa chú, chú vào đây chỉnh lại: https://www.facebook.com/settings?tab=followers
Bình luận về bài viết công khai – Chú nhấn chuyển từ Công Khai sang phần Bạn Bè là những người xa lạ chưa kết bạn với chú sẽ không bình luận được.
Phuoc Le Con thèm một tiếng gọi thầy biết bao nhưng lời nói dù cảm ân thế nào cũng là ngôn ngữ thế giang, Không bằng 1 phút giây nghĩ lành tâm sám hối hướng về chư Phật, con nghĩ đó là sự cảm ân sâu với Người
Ngọc Thiện Phuoc Le Mình cũng như bạn đây haha, nhưng có lẽ không duyên với chú, mình ráng tu tập, sám hối theo lời chú dạy, tương lai nếu thật sự đi đến con đường giác ngộ giải thoát, người người chứng đạo Phật, ấy là chú vui lắm rồi
Phuoc Le Ngọc Thiện cố gắng cố gắng tùy duyên tu học ạ
Pram Nguyen Ngọc Thiện cám ơn con. Chú muốn các cháu thấy không phải nói đúng Chánh Pháp thì tín đồ xuất gia và tại gia đều hoan hô, cổ võ và tu học theo! Tin phải ngờ; nghi phải tránh. Người hại chúng ta đau đớn nhứt chính là những kẻ chúng ta tín nhiệm, coi như người thân!
An Nhiên Pram Nguyen Thầy nghĩ vậy thôi chứ rất nhiều người kính trọng nể phục Thầy lắm luôn đó ???? Em thì bất kì Thiện Tri Thức nào đi đúng chánh Pháp nào, e đều kính trọng hết ????
Pram Nguyen An Nhiên làm sao biết đúng ? xem bài nầy và lời bình bên trang cháu Nguyễn Yến xem có đúng như lời bạn nói không?
Thảo Xuyên ???? Nguyện “-Sống cùng Khẩu Thiện: Tán Thán Chư Phật, Bồ Tát, Đọc Kinh, Tụng Chân Ngôn, Các Câu Kim-Cang, Những chương Cú vi diệu,…. Ca ngợi Hạnh Bồ Tát, Đạo Phổ-Hiền, Bỏ thân sanh Tịnh-Độ.
-Đem Thân Thiện: ra Sám Hối, Lễ Phật, Bồ Tát, Bảo vệ Chánh Pháp, Bảo vệ người Tu chân chánh, cầu và phụng Sự dưới chân liên hoa của Các bậc Thiện Tri Thức. Kim-Cang A-Xà-Lê. Kim-Cang Đạo Sư, Bỏ Thân cùng chư vị quyến thuộc.
-Đem Ý Thiện: ra tư duy pháp Đại Thừa, Kim Cang Thừa, Kinh văn, Tantra, tạo luận, chú giải, tiếp nối giáo nghĩa Như Lai, khiến cho Bất diệt Phật Pháp bất diệt cửu trụ ở đời. Vì nhơn Duyên hay Hộ trì chánh pháp nên thành tựu thân Kim Cang bất khả hoại.”
Dạ con xin Ghi nhớ lời Dạy Của Người, Người Chú Khả Kính. ????
không dám làm sai trật lời Bậc Thiện Tri Thức.
Lê Hoàn Ngọc Tú Cảm ơn chú pram. Con sám hối và đọc kinh Diên Mệnh con thấy nghiệp con đang dần chuyển đổi ạ. Gặp chú giống như đêm tối mà bắt gặp ánh đèn , sau ni chú off fb chú cũng đừng bỏ tụi con nha chú
Tiềm Thanh Nghiệp dữ con gắng lánh xa dù sao nó cũng là quá khứ bây giờ con đã thấm nhuần mưa lâu mới thấm đạo màu vào tim lâu nay con rất gắng làm nhân lành để lại mai sau sẽ cần vì trời với đất mênh mông. Con thì nghiệp quấn chân trong số kiếp .muốn vươn cao chí hướng đạo màu con rất muốn có người dẫn dắt . Con xin tri ân công đức của chú Nam mô a di đà phật
Qsp Adamas Làm cát tường tối thắng
Phật hóa tướng trang nghiêm
Hiện thần túc đại bộ
Ba cõi nương hướng Đạo
NAMO GURU
????????????
Nguyen Liem Titi Dạ thưa a, có cái vụ “miệng thơm tho” này là e lại rủ a cá độ 10 ăn 3 lại được nè kkk sáng e thức dậy chưa đánh răng vẫn thơm bảo đảm 100% nha
Pram Nguyen Nguyen Liem Titi không dám cá!
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, dường như lại đến lượt a nghi ngờ “tính trung thực” câu chiện của e thì phải, oan ức thiệt nha
Pram Nguyen Nguyen Liem Titi không dám nghi. Sự thật ai ăn ngay nói thẳng và thường tán thán Phật đều có hơi thở thơm.
Nguyen Liem Titi Pram Nguyen dạ thưa a, sự thật là lúc nhỏ ai gặp e cũng túm lại ôm hun (và e rất là KO THÍCH) rồi tới lớn rồi tới già luôn rồi làm việc gì ở gần ai mà đổ mồ hôi thì đều được KHEN “sao thơm mùi cái bánh quá vậy!” Kỳ lạ là e ko biết cái mùi này nó ra sao nhưng mn xung quanh đều nói vậy và đêm qua giờ e suy nghĩ lời nói của a thì e có nhận ra được 1 điểm là suốt đời e đặc biệt là yêu thích các tôn tượng tôn ảnh Phật Bồ Tát vô cùng, ko bao giờ nhìn thấy mà bỏ đi được lúc nào cũng phải dừng lại ngắm và cảm nhận được nét đẹp tôn quý vô tận của các tranh, các tượng của các Ngài và rồi thì vui lâng lâng cả ngày ko cần ăn uống nữa cũng được!
Kho ảnh iCloud của e 80% cũng là ảnh các Ngài thôi. Lúc e còn nhỏ thường ko thích chơi với trẻ con khác mà cứ đến ngôi chùa gần nhà ngồi chơi lặng lẽ dưới chân tôn tượng Đức Quán Âm hoặc Phật Mẫu Chuẩn Đề suốt ngày ko thèm về ăn cơm đến nỗi người nhà phải đi tìm tưởng bị bắt cóc. Về sau thì biết chỗ đi kiếm con nhỏ rồi!
Bây giờ trong nhà cũng “fan cuồng” có đến hơn 20 tôn tượng lớn nhỏ. Và e ko có đi đâu ra khỏi nhà được hết, suốt ngày phải ngắm tượng phải sửa sang, tô điểm, chưng dọn như.. người làm việc ở bảo tàng hay khu triển lãm di tích luôn á ????
Tức là quả thật nó có sự liên đới như a đã nói mà e nhìn nhận được điều này rõ rệt nhất nên chia sẻ công khai với mn luôn để biết thêm về 1 điều kỳ diệu rồi 1 ngày nào đó chúng ta hội ngộ nha, Cô Long ko muốn thành Cô Bánh để mn túm ăn nha kkk
Nguyen Minh Nguyet Nguyen Liem Titi Nghe em nói mà thích lắm ???? Ngưỡng mộ và yêu em mất rồi ????
Nguyen Liem Titi Nguyen Minh Nguyet dạ chị, giang hồ hiểm ác, e thích nằm nhà “quán tự tại” thôi hà kkk có lần về Saigon chơi nguyên bầy bươm bướm ???? nó bu e từ đầu tới chân bay vòng vòng làm e tưởng nó muốn cắn e hay sao á ? làm e phản ứng tự nhiên bỏ chạy quá trời luôn rồi sau nhờ ông xã e rượt theo, cởi áo ra che cho e bình tĩnh lại á chị ????
Nguyen Minh Nguyet Nguyen Liem Titi Tại mùi thơm của em quyến rũ luôn cả bướm (bướm chỉ vờn ko cắn), may mà chưa gặp ong 😀
Nguyen Liem Titi Nguyen Minh Nguyet ủa vậy mà sao có lần vô vườn tụi bạn e bị ong cắn mà e ko sao hết á, e còn tưởng nó ko thấy e
Nguyen Minh Nguyet Nguyen Liem Titi Ko phải ko thấy mà em ko có nợ Nó nên dc bình yên. Ý chị là gặp bướm mà em còn chạy cỡ đó, thì ko biết khi gặp ong em chạy cỡ nào
Nguyen Liem Titi Nguyen Minh Nguyet dạ chị nói đúng nhưng muh cũng hên là nó ko có xúm vô bu lấy e như bướm nên e cũng ko biết bỏ chạy chỉ đứng đó nhìn ???? thôi còn bướm thì nó xúm bu vô mình e làm e ko tự chủ được
Pram Nguyen Nguyen Liem Titi vậy là Hàm Hương tái sanh! hahaha
Hồng Minh Cảm ân Chú vì lời nhắc nhở ạ. Ráng sám hối và tu thân,khẩu , ý lại. Và khởi tâm kính trọng các vị Thiện tri thức.