Nghiệp là gì?
Một sinh viên tại trường đại học Havard tại Boston hỏi Sadhguru rằng liệu nghiệp tốt của một người có thể xóa bỏ nghiệp xấu không. Hãy cùng đón xem câu trả lời hóm hỉnh và sâu sắc từ Sadhguru.
Người hỏi: Sadhguru, có một câu hỏi về nghiệp. ( Sadhguru: Ah..ah..(cười)). Liệu nghiệp tốt có thể xóa bỏ được. nghiệp xấu không?
Sadhguru : Bạn đã gây ra chuyện gì hôm nay thế? (mọi người cười)
Người hỏi: (cười) Tôi đang hỏi cho nhân loại chứ không phải cho chính tôi. (cười) Và liệu cuộc sống của chúng ta đã được an bài trước? hay chúng ta có thể thay đổi nó thông qua nghiệp và nghiệp tốt là gì?
Sadhguru : Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về từ này. Tôi biết từ này đã trở thành một phần trong từ vựng tiếng Anh, hmm? Karma (nghiệp) bây giờ là một từ trong tiếng Anh (cười).
Từ “nghiệp” có nghĩa là hành động. Khi bạn ngồi đây, có các hành động về mặt thể chất đang diễn ra, có các hành động về mặt tinh thần, hành động về mặt cảm xúc, về mặt năng lượng đang diễn ra trong mỗi chúng ta. Dù bạn đang thức hay đang ngủ, bốn khía cạnh này của nghiệp luôn diễn ra không ngừng. Từ lúc bạn thức dậy sáng hôm nay, ngoại trừ cái nghiệp xấu mà bạn đã làm đó (cười). Không, bạn không cần phải tiết lộ nó đâu (cười). Kể từ lúc bạn thức dậy sáng nay đến giây phút này, chỉ trong vài giờ đồng hồ, bao nhiêu trong bốn khía cạnh này của nghiệp mà bạn đang làm một cách có ý thức?
Người hỏi: Tôi có nên trả lời không? (cười) Tôi đã không ý thức khi thực hiện những hành động của mình, chúng chỉ tình cờ xảy ra.
Sadhguru : Tôi phải nói là hầu hết mọi người ý thức được điều này thậm chí dưới 1%. Nếu bạn tính trong một ngày, thì nó còn ít hơn 1%. Vậy khi 99% hành động của bạn là tình cờ hay vô thức.. Bạn hãy làm một việc : bạn hãy lái xe ở đây. Ở đây giao thông rất chậm, nên khá là an toàn để làm thử nghiệm này (cười). 99% thời gian, chỉ việc nhắm mắt lại và ngồi như thế này (Sadhguru làm điệu bộ khoanh tay nhắm mắt). Thi thoảng, hãy điều khiển tay lái, xem bạn sẽ ở đâu trong 5 phút tới (cười).
Đây là một thảm họa trong cuộc sống con người. Bạn phải hiểu điều này, đây là khía cạnh sâu sắc nhất của nền văn hóa phương Đông. Chúng tôi đã nói với bạn rằng : Cuộc đời của bạn chính là nghiệp của bạn. Điều này có nghĩa rằng : Cuộc đời của bạn là do bạn tạo dựng nên. Không có người quản lý nào đang ngồi… (Sadhguru ngước nhìn và chỉ tay lên trên) Không có người quản lý nào đang ngồi trên kia và quản lý bạn cả. Cuộc sống của bạn chính là nghiệp của bạn. Cuộc sống của bạn bạn sẽ diễn ra theo cách mà bạn sẽ tiến hành nó. Không có cách nào khác.
Chỉ vì hơn 99% các sự việc diễn ra trong vô thức, nó trông có vẻ như có một thế lực nào khác đang điều khiển bạn. Tất cả tài xế tồi cũng giống như vậy khi họ vướng vào một vụ tông xe nào đó. “Tôi đang chạy xe đàng hoàng vậy mà. Cái gì đó đã xảy ra” (cười) Bạn từng nghe chuyện này rồi chứ? “Điều gì đó đã xảy ra, cái gì đó quái đản đã xảy ra nên tôi bị đụng xe”. Không đâu, bạn chỉ là một tên lái xe tồi mà thôi (cười).
Vậy nên, điều tương tự cũng xảy ra đối với cuộc sống. Trong cuộc sống cũng tương tự như vậy. Nên chúng tôi liên tục nhắc nhở bạn – điều mà ở thế hệ này đã bị mai một đi. Có lẽ ở thế hệ của mẹ bạn, hay thế hệ của bà bạn, nếu họ ngồi xuống, đứng lên, họ nói karma, prarabdha, mukti, mosksha. Đây là những câu chuyện thực sự hàng ngày, không phải là việc nói chuyện tâm linh. Đúng hay không? Hàng ngày.
Đã đến lúc bạn mang điều này trở lại, bởi nghiệp nghĩa là bạn đang nhắc nhở chính mình rằng, mọi thứ tôi đang làm và không làm, về cơ bản là trách nhiệm của tôi.
Nếu bạn hỏi tôi, người ta đã hỏi tôi, tôi đã không nói rõ điều này, cho đến gần đây; nhưng một số người đã hỏi tôi, nên gần đây tôi mới nói với họ. “Sứ mệnh là gì?” Họ hỏi tôi. Tôi nói “Sứ mệnh chỉ là thế này: chuyển từ tôn giáo sang trách nhiệm”. Bạn nghĩ nó ở trên kia ư, không, nó ở ngay đây (chỉ vào bản thân). Đây là ý nghĩa của nghiệp, nghĩa là bạn hiểu rằng, bạn là cội nguồn của cuộc sống mình.
Có các động lực nào khác đang hoạt động trong vũ trụ không? Có chứ, nhưng ngay cả việc khai thác thứ này.. khai thác những thứ đó là việc của bạn, chẳng phải sao? Đúng không? Ngay cả việc khai thác những thứ đó, đó chính là việc của bạn, nếu không thì để làm gì?
Vậy nghiệp có nghĩa là cuộc đời bạn là do bạn tạo nên, không có cái gì khác có thể quyết định. Việc bạn có ý thức bao nhiêu, sẽ quyết định bao nhiêu phần số phận mà bạn có thể kiểm soát. Nếu bạn làm chủ cơ thể mình.. giả sử bạn làm chủ cơ thể vật lý của bạn, 15-20% cuộc sống và số phận sẽ nằm trong tay bạn. Nếu bạn làm chủ được quá trình tâm lý của mình, 50-60% cuộc sống và số phận của bạn sẽ nằm trong tay bạn. Nếu bạn làm chủ được nguồn năng lượng cơ bản trong tay mình, 100% cuộc sống và số phận của bạn sẽ nằm trong tay bạn.
Mỗi người trẻ phải khám phá khía cạnh này đầu tiên, trước khi bạn bước ra thế giới và gây phiền hà cho người khác! Đúng vậy, điều này rất quan trọng!
Nhưng cái gì có thể sửa được nghiệp xấu sáng nay đây? (cười).
Liệu Nghiệp Tốt có Xóa Bỏ Nghiệp Xấu?
Bạn phải hiểu rằng, nghiệp không phải như một hệ thống thưởng phạt. Nó chỉ là ký ức còn sót lại của bạn. Mọi thứ, mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi hành động, mỗi chuyển động mà bạn thực hiện, theo cách nào đó được ghi lại vào đây (ý chỉ cơ thể này). Ký ức này tạo nên một xu hướng cho bạn. Bởi vì quá nhiều ký ức tập hợp lại một cách tự nhiên, nó như một phần mềm. Bạn đang viết phần mềm một cách vô thức trong mỗi khoảnh khắc.
Hãy xem, nếu bạn đi từ đây đến đây, tôi nói với bạn, có ít nhất 25 mùi khác nhau. Bạn không ý thức được trừ khi nào mùi rất mạnh, rất gắt theo cách nào đó, kiểu tích cực hay tiêu cực, thì bạn sẽ chú ý, nếu không thì bạn sẽ không để ý. Bạn sẽ thấy nếu một chú chó đi ngang qua (cử chỉ hít vào), nó chỉ cố tìm hiểu về bạn. Cái gì bạn đã làm, cái gì bạn chưa làm, nghiệp xấu, nghiệp tốt của bạn, mọi thứ…nó chỉ đang cố tìm hiểu bạn (cười). Đúng hay không? (cười).
Bạn cũng có ý thức, cơ thể bạn cũng nhận biết điều đó vì hệ thống thần kinh của bạn cao cấp hơn nhiều so với hệ thống thần kinh của loài chó. Bạn có đồng ý với tôi không? Chẳng phải sao? Những người yêu chó, như vậy có được không? (cười).
Hệ thống thần kinh của người thì cao cấp hơn nhiều so với bất cứ sinh vật nào khác. Bạn cũng có khả năng, nhưng vì hoạt động não mà bạn đang bỏ lỡ nó. Bạn hãy thử làm điều này, vào sống trong rừng một thời gian, bỗng nhiên bạn sẽ thấy khứu giác của bạn.. bạn biết được mọi thứ chỉ bằng cách nâng mũi lên một chút (Sadhguru làm cử chỉ đánh hơi). Nâng mũi bạn lên, bạn biết ngay cái gì đang đến gần, cái gì đang rời đi.
Bạn sẽ thấy trong những ngôi làng ở Ấn Độ (Sadhguru làm cử chỉ đánh hơi), họ nói trời sẽ mưa hôm nay, bạn có hiểu được không? Không có gì, không dấu hiệu mưa, không mây, không gì hết. ông ta đơn giản là (cử chỉ đánh hơi) và ông ta nói trời sẽ mưa hôm nay, và trời đã mưa. Bởi vì những thay đổi đang diễn ra trong không khí.
Vậy nên, vì bản chất vô thức này, nếu bạn đi từ đây đến đây, 25 mùi này, lấy ví dụ, tất cả được. ghi lại trong cơ thể, và tất cả thứ như này, dữ liệu từ thị giác, dữ liệu từ thính giác, mọi thứ được ghi lại, cứ như thế. Tùy thuộc vào loại nguyên liệu mà bạn nhận vào, dần dần bạn sẽ tạo nên một xu hướng nào đó. Bỗng nhiên bạn thành ra như thế này mà không như thế khác, vì những dữ liệu mà bạn nhập vào.
Những xu hướng này, theo truyền thống vì bạn căn cứ vào kinh sách, theo truyền thống chúng ta nó gọi là vasanas. Vasanas là một diễn tả rất hay, vì vasanas theo nghĩa đen là “mùi”. Vậy tùy thuộc vào loại mùi, mà theo đó bạn sẽ thu hút dạng sự sống đó đến với bạn, hoặc là bạn đi theo hướng đó. Đó là thứ mà họ đang cố gắng nói đến.
Nhưng điều căn bản là gọi nó theo thuật ngữ hiện đại, bạn đang xây dựng nên một phần mềm vô thức, nên một cách tự nhiên nó bắt đầu hoạt động theo một cách thức nhất định. Không quan trọng nó là phần mềm gì, liệu bạn có thể viết lại nó không? Tất nhiên là bạn có thể. Đó cũng là nghiệp của bạn.
Vậy bạn sẽ để cho những hành động vô thức mà bạn đã làm, quyết định bản chất và số phận cuộc đời bạn, hay là bạn sẽ đảm bảo rằng chính những hoạt động có ý thức mà bạn thực hiện sẽ quyết định cuộc đời bạn? Đây là điều mà bạn phải quyết định.
Nghiệp ở đây có nghĩa là : bạn hiểu rằng bạn là nguồn gốc của cuộc đời bạn. Bạn sẽ đảm bảo những hoạt động có ý thức mà bạn thực hiện mới là thứ quyết định số phận cuộc đời bạn, được chứ? Đây là điều mà bạn phải quyết định.
Bạn đọc comment:
HOAN HUYNH
Câu trả lời của ngài Sadhguru quá tuyệt vời, chỉ có người giác ngộ mới có trí tuệ như vậy
Kim Nguyen
Hay và ý nghĩa quá, nếu bạn trẻ nào cũng hiểu được điều này trước khi ra đời sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc vô ích
Hanh Hanh
Bài giảng thật sâu sắc, rất biết ơn Thầy và nhóm dịch ạ.
Phuong Diem
Hay quá ! Bài học rất có giá trị ! Con cảm ơn Thầy và mọi người !
Nguyễn Khánh
Cảm ơn kênh và các admin đã chia sẽ video này đến tất cả mọi người. Để chúng ta có sự hiểu biết đúng hơn về karma – nghệp quả.
Quỳnh Phan
Vậy có nghĩa là nghiệp đến với ta là do ta tạo ra và không có tốt hay xấu.
Lee Tiến
Nghiệp là “hành động”, trong vạn vật vũ trụ cứ có “động” là có “nghiệp” sinh ra, vd: nếu bạn hút thuốc hay uống rượu mỗi ngày đó là nghiệp bạn tự tạo ra thì theo bạn sau này bạn sẽ nhận quả xấu hay quả tốt hay không có quả nào?
chris tran
Nghiệp xấu hay tốt đều có quả báo hết. Nếu mỗi ngày mình hành động có ý thức (mindfulness) thì là nghiệp tốt vì mình nhận thức được việc làm của mình đúng hay sai. Còn mình sống trong vô thức, Ko có sự tĩnh giác thì, thiếu lý trí hành xử gây ra nghiệp xấu.
NIT
mình thấy có rất nhiều người hiểu nhưng không biêt có thể giải thích, rut gọn nôi dung để mình hiểu được không? mình hiểu mơ hồ như thế này nghiệp là tất cả các “hành động” của chúng ta diễn ra trong hiện tại và trước đó bao gồm hành động vô thức và có chủ thưc nó tác đông vào 4 mặt (cảm xúc, thể chât, tinh thần , năng lượng) 4 măt này hoat động suyên suôt k kể ngày đêm khi ta thúc hay cả khi ngủ. nó như là môt phần mềm vô thưc lưu trữ tât cả bằng môt cách nào đó nó sắp xêp điều phối tác động vào hoạt động của chúng ta hiện tại .nó sẽ giảm đi khi chúng hành động có ý thức số phận chúng ta sẽ thay đổi khi có nhiều hành động có ý thức có vẻ giống với luật nhân quả trong đạo phật nhưng không có hệ thống thưởng phạt nào ở đây.
Ten Duong
Theo mình thì hiểu thì, khi bạn nghĩ và làm những việc tích cực thì bạn nhận được kết quả từ việc gieo, ngược lại bạn làm và suy ngẫm tiêu cực thì năng lượng thấp sẽ đem lại năng lượng xung quanh bạn ko tốt kết quả từ bán mà ra…mới lời nói suy nghĩ và lòng biết ơn sẽ được HP
linh dieu
Theo mình hiểu gọn là:Hành động vô thức hay có ý thức đều là do mình làm ra. Nếu hành động nào mạnh sẽ hút(mùi-vasana)bạn về phía đó. Gọi chung là nghiệp. Vậy nên :hãy hành động có ý thức để quyết định số phận cuộc đời. Nghĩa là nghiệp tốt sẽ thay thế được nghiệp xấu.
Minh_Hòa Property
Nghiệp tốt là hành động có ý thức. Chân thành cảm ơn Đạo Sư.
Anh Dao
Từ thành tâm con cảm ơn Thầy rất nhiều
Apollo TV
Thầy không những thông tuệ mà còn rất hài hước nữa.
Bạn có thể kiểm soát được số phận của mình không?
(Nói chuyện tại ĐH Kinh Tế ở Anh)
Karma: Can you control your Destiny? (London School of Economics)
Người hỏi: Tôi có một câu hỏi là, những người chúng ta gặp, là do chúng ta muốn gặp. hay đó là số phận, may mắn, hay định mệnh?
Sadhguru : Ông mới phải lòng ai đó hay sao? Huh? (mọi người cười) Không có ý gì đâu, chỉ vì tôi không muốn phá hỏng sự lãng mạn thôi (mọi người cười).
Xem nào.. hãy nhìn theo hướng này. Từ khi bạn thức dậy vào sáng hôm nay cho tới bây giờ, hãy bỏ qua thời gian bạn ngủ, tính từ lúc bạn hoàn toàn tỉnh táo từ lúc đó cho tới bây giờ, cơ thể bạn đang làm những công việc của nó, phải vậy không? Các hoạt động thể chất vẫn đang diễn ra cả bên ngoài lẫn bên trong. Do vậy nên chúng ta vẫn còn sống.
Chúng vẫn đang hoạt động. Hoạt động tâm trí đang diễn ra, hoạt động cảm xúc đang diễn ra, hoạt động năng lượng cũng đang diễn ra. Bao nhiêu trong số 4 khía cạnh hoạt động này bạn đã thực hiện một cách có ý thức, từ khi bạn thức giấc cho tới bây giờ? Bạn nghĩ được bao nhiêu phần trăm?
Thường là dưới 1%, hãy tin tôi!
Khi bạn chỉ thực hiện ít hơn 1% hoạt động có ý thức, hơn 99% còn lại là trong vô thức. Khi ấy tất cả mọi chuyện dường như chỉ là ngẫu nhiên, phải không? Tất cả mọi việc dường như có sự can thiệp của thần thánh, là do 99% thời gian bạn ở trong trạng thái vô thức.
Hãy làm điều này : Hôm nay dù bạn có lái xe đi đâu, trong 99% thời gian, hãy nhắm mắt lại rồi lái. Bạn sẽ biết được bao nhiêu người mà bạn sẽ “gặp” (ý nói đụng xe – mọi người cười). Nhưng nếu bạn mở mắt ra khi lái xe, hoàn toàn có ý thức, bạn sẽ không va phải người khác qua một vụ tai nạn, nhỉ? Mọi việc sẽ diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.
Việc bạn có ý thức bao nhiêu, sẽ quyết định bao nhiêu phần số phận mà bạn có thể kiểm soát. Bạn không có ý thức bao nhiêu, sẽ quyết định bấy nhiêu phần ngẫu nhiên trong số phận của bạn. Với tất cả những thứ đang xảy ra ngẫu nhiên, chúng ta đều muốn đổ lỗi cho một thế lực ở đâu đó. Không, điều này phải được dừng lại. Chúng ta phải hiểu, đó là do chính chúng ta.
Không có một thế lực nào khác sao? Tất nhiên là có. Bạn không tạo ra sự sáng tạo, tôi cũng vậy, phải không? Bạn không tạo ra sự sáng tạo, và tôi cũng không tạo ra điều đó, nhưng vẫn có những chiều kích khác đang cùng tồn tại. Những gì đang xảy ra với bạn lúc này, hoàn toàn do bạn tự tạo ra.
Quê hương của các bạn – Ấn Độ, là nền văn hóa duy nhất trên thế giới liên tục nhắc nhở các bạn rằng: Cuộc đời bạn chính là nghiệp của bạn. Nghiệp có nghĩa là những việc bạn làm. Cuộc đời bạn là do bạn tạo ra, bất kể có điều gì xảy ra. Bạn có thể suy luận ra rằng, tại sao lại như vậy, hoặc bạn chẳng thể tìm ra lí do. Nhưng dù gì bạn vẫn cần biết một điều : “Nếu điều này xảy ra với tôi, đó là do tôi tự tạo ra”. Đây là sức mạnh lớn nhất mà bạn có được.
Khi bạn hiểu được rằng, “cuộc đời tôi là do tôi tạo nên”. Không quan trọng điều gì đã xảy ra trước đây, nhưng… bạn muốn ngày mai mình sẽ ra sao? Tôi đang hỏi các bạn. Nếu bạn biết rõ “100% cuộc đời tôi là do tôi tạo nên”, bạn cũng sẽ biết cách tạo ra giây phút sắp tới như thế nào, cách tạo ra một ngày mai như thế nào, tương lai ra sao.. theo một cách đẹp nhất, phải vậy không? Đó chính là điều cần phải xảy ra.
Tùng Nguyễn
Lời dạy đáng giá ngàn vàng ?
Thuy Ninh
Đúng vậy. Ngài quán bồ tát. Tôi ko tín ngưỡng tôn giáo mà tôi tin tín ngưỡng mộ người có phẩm hạnh đầy đủ song song với trí tuệ giác ngộ siêu toàn, đó là Phật người giác ngộ trí tuệ lớn giải thoát đức Sakyamuni Buddha người trí tuệ thanh tịnh, bậc toàn năng toàn giác và đã dạy con người đạo đức nhân bản nhân quả , bỏ dần các thói quen ác tập khỏi khổ để đến tăng trưởng thiện lành đạt định thanh tịnh thiền giác ngộ trí tuệ lớn mở rộng giải thoát toàn năng, hằng sống với bản thiện thanh tịnh, an lạc ,vô sự,thanh thản. Nam mô Sakyamuni Buddha Bồ tát Sadhguru thiện lành.
MMRT
Mình mất hơn 20 năm để học dc cách xuôi dòng
NST
Wow, thật là logic và trí tuệ
HOAN HUYNH
Sadhguru ? đây mới chính là một chân sư , thật sâu sắc !!