Khi ngồi thiền, hay ngồi tĩnh tâm có nên quán tưởng hình ảnh Phật không?
Tình cờ khi nói chuyện với một người huynh đệ, mình phát hiện người huynh đệ của mình đang tu rất hay quán hình tượng Phật trong lúc ngồi tĩnh tâm.
Vậy có nên hay không?
Nếu người bình thường không tu, thì nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng với người kinh nghiệm tu lâu năm thì không nên quán hình tượng Phật khi ngồi thiền, vì sao vậy?
Ta biết Phật là vô tướng, ai thấy pháp là đang thấy Như Lai, tâm ta khi tu phải rất tôn kính Phật, rất tôn kính tam bảo. Và khi lễ Phật ta nhìn hình tượng Phật, tâm khởi lòng tôn kính và đảnh lễ, như vậy sẽ rất tốt, rất có phước.
Nhưng khi vào tọa thiền, tâm ta an trú lại khác so với lúc ta lễ Phật.
Trong nhà thiền, ta rất hay nghe một câu mà các Tổ hay nói là :
«Ma đến chém ma, Phật đến chém Phật»
Nghĩa là sao?
Khi tâm ngồi thiền đã đạt đến sự tĩnh lặng, vọng tưởng vắng bóng dần. Đây là lúc ảo giác sẽ xuất hiện, có người sẽ thấy hào quang, có người thấy ao sen, người khác thấy Phật, có người thấy ma qủy, có người thấy các vị trời,…
Nếu người thấy cảnh đẹp mà mê, ngay đó tâm tham dấy khởi, lọt vào ma đạo, dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu người thấy ma qủy, tâm hoảng hốt, bất an, thì tâm lập tức bị động, cũng không tiếp tục tọa thiền được, không công phu được.
Mà lý trung đạo, chính là cảnh nào đến hay xuất hiện đều không theo, không vui mừng, cũng không hoảng hốt lo sợ. Giữ chặt pháp môn đang hành trì như chánh niệm toàn thân, hay an trú vào hơi thở, luôn giữ tâm tĩnh giác, biết rõ.
Tuyệt đối không tưởng tượng, trú tâm xả, an trú chánh niệm và sự tĩnh giác.
Đây là nội dung rất quan trọng và cốt yếu, nếu ta không hiểu biết mà cứ tu mù thì rất nguy hiểm, khi ta thực sự tiến sâu vào cửa Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
FB: Tu học mỗi ngày