NGỦ CHAY…
Ngày tui mới trường chay, anh em đồng đội cũ thường hỏi:
“Mày ăn chay vậy có ngủ chay không?”.
Tui biết, đó là câu hỏi không dễ trả lời đâu! Nhưng mà thế này…
Ăn chay là việc con người ta trở lại với thức ăn đúng của mình là: THỰC VẬT.
Thế thì ngủ chay cũng vậy, con người ta sẽ quay trở lại ngủ với người đàn bà hoặc người đàn ông đúng của mình là: NGƯỜI VỢ / NGƯỜI CHỒNG mà mình đã chọn và được pháp luật công nhận.
Thế nhé, ông bạn già! ????
Ô-Hay.Vn – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/674968266671281
Đinh Thị An Mình cũng luôn phải trả lời như vậy với mọi người
Tham Duong Thế vẫn được gọi là ngủ chay không phải ngủ mặn nhỉ..
Bùi Tất Thắng Mình đã giải thích rõ rồi đó hi
Hồng Hạnh Sâu sắc quá Bác ạ! Cách giải thích rất hợp tinh, hợp lý!!!????
Bùi Tất Thắng Hi, giờ thì cứ yên tâm mà ăn chay và kê cao gối lên mà ngủ chay rồi em ạ! ????
Quang Triệu Vi Ôi em đang nhìn thấy một điều kì diệu đang xảy ra trước mắt
Bùi Tất Thắng Hình 2 con chim đang bón thức ăn cho nhao đó hả em? 😀
Quang Triệu Vi Bùi Tất Thắng đúng rồi nè anh hihi, khoảnh khắc ấy thật đẹp
Bùi Tất Thắng Quang Triệu Vi Uhm, anh biết mà. Ráng mà tìm ra gã đó em nhé!
Quang Triệu Vi Bùi Tất Thắng Haha sao em phải đi tìm mà ko phải là ngồi chơi để người đó tự đến nè anh, còn ko đến thì thôi e tự đi chơi một mình
Bùi Tất Thắng Quang Triệu Vi Cũng phải tìm chứ em, mình có quyền đó mà, nếu không thì lại chịu thân phận bèo dạt mây trôi sao? Người phụ nữ thông thái sẽ biết cách tìm và lựa chọn, em ạ!
Quang Triệu Vi Bùi Tất Thắng Em là hoa việc của em là toả sáng, ong sẽ tự tìm đến và việc của em chỉ là lựa chọn thôi ạ????
Bùi Tất Thắng Quang Triệu Vi Uhm, nhất trí, vậy thì hãy tỏa hương thôi em!
Ha Nguyen Bùi Tất Thắng Ồ giờ em mới biết thế nào là ngủ chay đó ạ. Và em thấy ngủ chay dễ dàng hơn ăn chay nhiều ahihi ????
Bùi Tất Thắng Quá dễ phải không em, ah hi hi! ????
Ha Nguyen Bùi Tất Thắng Ăn chay ai chưa hiểu rõ đôi khi còn phản đối, lo mình ăn không đủ chất. Ngược lại, ngủ chay nhà nhà người người tán thành đó ????
Bùi Tất Thắng Ha Nguyen Đúng vậy đó em! Khi người ta làm đúng thì tự khắc mọi thứ sẽ đủ đầy. Ăn đúng thì đương nhiên sẽ đủ chất mà ngủ đúng thì đương nhiên sẽ đủ yên vui, hi hi!
Thủy Phùng Nhiều người đặt câu hỏi y chang.Mình tỉnh qeo :TỊNH tất .thế là cùng nhau cười ????
Hoàng Thanh Bình Chuẩn luôn anh… Em tuy ăn chưa chay nhưng đã ngủ chay được từ lâu lắm rồi… Để hiểu hết hàm ý phải người cùng sở với nhau thì sẽ hiểu và cùng sự chịu đựng rất lớn
Bùi Tất Thắng Vậy là quá tốt rồi, vượt sông mê cần vững tay chèo, chúc mừng em nhé!
Nhật Quang Hót đúng và đủ, ka.. ????
Ha Hien quá hay anh ạ.e cũng hay dx hỏi câu này lắm ý
Bích Hạnh Dạ em cg có ng hỏi vậy . Và cg trả lời họ vậy