Làm Sao Để Ngừng Phá Hoại Bản Thân?
How to Stop Sabotaging Yourself?
Một sinh viên chia sẻ với Sadhguru rằng bất cứ khi nào mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của cô ấy, cô ấy bắt đầu cảm thấy mọi thứ sẽ sớm sụp đổ. Cô ấy hỏi Sadhguru làm thế nào để cô ấy có thể xử lý những giọng nói nội tâm quái dị này.
Những suy nghĩ miên man trong tâm trí, việc đấu tranh tư tưởng giữa điều này và điều khác trong tâm trí của chúng ta, vậy thật ra đó là điều gì , tốt hay xấu và làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được điều này. Mời các bạn nghe bài thuyết giảng cảu Sadhguru cùng câu trả lời nhé.
Những Suy Nghĩ Luyên Thuyên Trong Tâm Trí Sẽ Hủy Hoại Bản Thân Bạn
Người hỏi (Shreya): Thưa Sadhguru, Có những lúc trong cuộc sống thì tôi làm mọi việc xuất sắc, làm hết mình, thế nhưng rồi đột nhiên một cảm giác len lỏi vào nói rằng “Sự sụp đổ của tôi đang gần kề”. Nó làm tôi bất an và…
Sadhguru : Có lẽ bạn vừa mới hạ cánh.
Shreya : Vâng… và khi cảm giác này xuất hiện trong tôi, hiệu suất của tôi thực sự bắt đầu giảm đi. Vì vậy, làm thế nào để phát hiện những giọng nói quái dị bên trong mình?
Sadhguru : Bạn có bao nhiêu con quái vật bên trong? (Mọi người cười) Tôi nghĩ chỉ có một con quái vật, đó chính là bạn. (Mọi người cười) Điều này chúng ta phải rất rõ ràng.
Hãy xem, nếu bạn đang nghe thấy hai giọng nói bên trong mình, một giọng nói Thiên Thần và một giọng nói quái dị, điều này không có nghĩa là có một cái gì đó tuyệt vời đã xảy ra. Điều này có nghĩa là bạn đang bị tâm thần phân liệt, hoặc bạn bị chiếm hữu. Vâng (cười) Các bạn cần một bác sĩ tâm lý hoặc một nhà trừ tà (cười).
Vì vậy, điều này rất quan trọng. Những người này đang làm việc nhân danh tôn giáo, nhân danh tâm linh, nhân danh cái gọi là giải pháp hiện đại cho mọi thứ. Điều này đang biểu hiện ra theo nhiều cách. Ở Ấn Độ, chúng tôi có một kho từ vựng khổng lồ về những thứ này.
Nếu bạn nói bất cứ điều gì với bất cứ ai “Ồ, đấy là ahakara của tôi, đây là bản ngã của tôi đang làm điều này, đây là linh hồn của tôi, đây là cái này của tôi, đây là cái kia của tôi…” Chà, xem nào, nếu có rất nhiều giọng nói đến từ bên trong bạn, nếu có rất nhiều người bị mắc kẹt trong một cơ thể này, thì đây là một căn bệnh, phải không?
Sao nào? nếu có nhiều hơn một người trong cơ thể bạn, có phải là một căn bệnh hay không? Chỉ một, cho thế này được thiết kế cho một người, phải không?
Đây là điều cơ bản nhất bạn phải làm, là chỉ có bạn và bạn trong này, không có một ai khác. Thời điểm có một ai khác, đây là một trò lừa đảo.
Ban đầu bạn chơi trò lừa này khi một cái gì đó diễn ra tốt đẹp, “Tất nhiên là tôi”. Khi điều gì đó không xảy ra theo ý muốn, “Tôi không biết, một giọng nói khác, ai đó khác, bản ngã của tôi, cái gì đó của tôi…” (Mọi người cười)
Tất cả các loài sinh vật không tồn tại khác bạn tạo ra trong tâm trí của bạn. Bạn có thể gọi là atman, para-atman, thượng đế nói bên trong bạn, ma quỷ nói bên trong bạn… Hãy xem, bất cứ khi nào người ta nói “Thượng đế đã nói với tôi”, thảm họa thường xảy ra.
Vâng. Bạn đã thấy điều này chưa? Tổng thống Hoa Kỳ đã có lúc, cách đây khoảng 15 hoặc 18 năm trước, đã nói : “Chúa đã nói với tôi ôi…” Và… Ôi! Thật là một thảm họa! 600.000 người chết và cả một quốc gia bị hủy diệt! Đó là những điều luôn xảy ra khi “Thượng Đế” lên tiếng!
Bởi vì, bởi vì tôi muốn bạn hiểu, nó không phải về Thượng Đế nói. Khi bạn muốn nói điều gì đó hoàn toàn phi logic và phi lý, bán mượn danh Thượng Đế và ma quỷ.
[Mọi người vỗ tay]Vì vậy, nếu có nhiều hơn một giọng nói, bạn phải giết những giọng nói khác. Đối với điều này bạn phải hiểu, có một sự phức tạp đối với tâm trí con người. Vì vậy, sự phức tạp của việc chúng ta là ai, là món quà lớn nhất mà chúng ta có, phải không?
Có một sự phức tạp về não bộ, đó là điều tạo nên con người chúng ta. Đây là món quà lớn nhất. Nhưng đây lại là điều mà mỗi con người đang phải gánh chịu.
Tôi đang hỏi tất cả các bạn, khi nào là lần cuối cùng bạn bị đâm bởi một con dao găm? Là khi bạn chào “Hello” – và họ thật sự đang phớt lờ bạn. Okay?
Có lẽ điều lớn nhất đã xảy ra với bạn, đó là một con muỗi cắn bạn, đó là mức độ đau khổ mà thế giới có thể gây hại cho bạn. Tất cả những đau khổ còn lại là do chính bạn tạo ra, đúng không?
Vậy tại sao bạn lại đau khổ như vậy?
Bởi vì… tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi đơn giản, hãy cho tôi biết là có hoặc không. Bởi vì tôi cũng sẽ chúc phúc cho bạn theo câu trả lời của bạn.
Các bạn có muốn trí tuệ của mình trở nên nhạy bén hay cùn mòn?
Mọi người : Nhạy bén.
Có người : Cùn mòn…
Sadhguru : Ồ! Các bạn thuộc bộ phận nào? (Mọi người cười) Có phải là khoa học chính trị? (Mọi người cười)
Đó có phải là một trong những ngành học không, thưa ông? Nó có phải là một trong những ngành học ở…
Không? Vậy thì thế nào? Có sự xâm nhập vào trường đại học của bạn (Sadhguru và mọi người cười)
Vậy bạn đương nhiên muốn trí tuệ của mình được sắc bén. Điều đó có nghĩa trí tuệ là một công cụ sắc bén. Nó giống như một con dao, nó càng sắc bén thì càng tốt, phải không?
Vì vậy, ngay bây giờ, sau hàng triệu năm tiến hóa, chúng tôi đã cho bạn một trí tuệ . “Chúng tôi” có nghĩa là tôi đứng về phía Thiên nhiên, được không? Chúng tôi đã cho bạn một tâm trí nhạy bén. Bây giờ bạn đang tự cắt mình ở khắp nơi, và bạn đang phàn nàn về điều đó.
Không, không, khi một thứ gì đó sắc bén được trao cho bạn, bạn phải học cách giữ nó, phải không? Bạn phải học cách quản lý nó. Nếu bạn cầm nó ở sai đầu, hoặc nếu bạn cầm nó một cách vô trách nhiệm, bạn sẽ tự cắt bản thân.
Ngay bây giờ, đây là tất cả cách diễn đạt riêng lẽ của … “một ngày nào đó, tôi cảm thấy như thế này…”
Về cơ bản, con người đang trải qua rất nhiều đau khổ. Một số đang ở trong vùng chiến sự, một số đang ở trong vùng đói kém… Tôi sẽ không nói về những con người đó, bởi vì đó là một hoàn cảnh khác. Nhưng những người còn lại đều đang đau khổ, chỉ vì một thứ duy nhất : thông minh của chính họ !
Nếu bạn lấy đi một nửa bộ não của họ, họ sẽ ngồi yên bình, (Sadhguru ngửa mắt nhìn trời). Đúng hay không? Không có ma quỷ, không có thượng đế, không có những tiếng nói… – bình yên. Đúng hay không?
Vì vậy, chúng ta đang phàn nàn về món quà lớn nhất mà chúng ta đang có.
Lý do duy nhất tại sao, so với tất cả những sinh vật khác, chúng ta đang thống trị ở đây? là nhờ khả năng não bộ của chúng ta, phải không? Nhờ sự nhạy bén của tâm trí chúng ta, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.
Và điều này đã trở thành vấn đề. Bởi vì chúng tôi đã cung cấp cho bạn một cỗ máy rất phức tạp, và bạn không bận tâm đến việc đọc hướng dẫn sử dụng. Bạn đang cố gắng sử dụng đó một cách mù quáng.
Bây giờ tất cả mọi thứ sẽ lên tiếng, trí tuệ của chính bạn đã chiếm lấy cuộc sống của bạn và hủy hoại bạn, làm cho bạn đau khổ không vì thứ gì cả. Nếu tôi để bạn một mình trong phòng, chỉ có một mình bạn, nếu bạn có khả năng đau khổ, thì có nghĩa là bạn đang có một người đồng hành tệ, phải không? (cười)
Đúng không nào? Nếu tôi ở bên bạn, và bạn đau khổ, có lẽ đó là do tôi. Nhưng bạn đang ngồi một mình và đau khổ, điều này có nghĩa bạn đang có một người đồng hành rất tệ.
Các bạn phải sửa một điều, đó là bán thân này không bao giờ là một người đồng hành tệ. Đây là người đồng hành tốt nhất mà bạn có.
[Vỗ tay]Về điều này, có một cách trị đơn giản. Cách điều trị đơn giản chỉ là thế này, các bạn chỉ cần nhận ra thế này thôi:
Cho dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi trong cuộc sống, điều tốt xảy ra, điều tồi tệ xảy ra, điều vô lý xảy ra, điều tuyệt vời xảy ra… Không cần biết bất cứ điều gì xảy ra và bất cứ điều gì không xảy ra trong cuộc sống, tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Bây giờ, sẽ chỉ có một người.
Nếu bạn thấy đây là trách nhiệm của tôi, thì sẽ chỉ có một người. Nếu không, Thượng đế sẽ nói ở đây, ma quỷ sẽ nói ở đó, atman sẽ nó từ đây, paratman sẽ nói từ một nơi khác… và họ sẽ khiến bạn phát điên
Bạn đọc comment:
Phú Quốc Review
Cám ơn Sadhguru, tự chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm là cách tốt nhất.
Ha Phan
Chấp nhận tất cả thuộc về bản thân. Ngưng đỗ lỗi, ngưng cảm thấy tội lỗi. Cảm giác tội lỗi sẽ giết chết bản thân. Hãy tự chịu trách nhiệm với việc mình làm bằng cách đối diện và tha thứ cho bản thân. Chấp nhận hoà hợp thiện và ác trong tâm làm một. Vì nó là ta
Radio-Tình Yêu và Ánh Sáng
Trời ơi! Ngài thật thông thái và trí tuệ, qúa hay luôn
Phan my dieu
Cảm ơn Ngài. Một điều rất đơn giản được nói với một thần thái rất tuyệt vời.
Du Phan
Trí tuệ của sự tha thứ Đó là chấp nhận mọi thứ như nó đang là
Nga le thi
Tôi thich câu nói của Ngài ” Nếu lấy đi của con người một nửa não bộ thì con người sẽ bình yên ”
Phan Quang Cảnh
Có 1 sự thật, đó là tất cả những thứ xảy đến với chúng ta về bên trong lẫn bên ngoài, là do chúng ta đã tạo ra, đã hướng đến, có khi ta tạo ra trong Ý THỨC, đôi khi tạo ra trong VÔ THỨC, ta tạo ra kịch bản để điều đó xảy đến mà ta chẳng hề hay biết. Người tỉnh thức sẽ luôn quan sát, nhìn nhận, và sẽ chọn lựa một cách chủ động thoải mái an nhiên những hướng kịch bản xảy đến cho mình. Ta là đạo diễn của cuộc đời mình, tự viết kịch bản, tự đóng vai chính, tự trải nghiệm mọi cảm xúc, chứ chẳng có bàn tay bề trên nào xoay chuyển cho ta cả….
giadich duong
Cám ơn “ông thầy ” thật dễ hỉu,, chúng ta phải cộng tác và hoàn toàn chịu trách nhiiệm về sự hiện hữu của mình để hoàn thiện hành tinh xanh này
Phung Linh Chi VNUIS
Tất cả những điều tốt đẹp, điều xấu xa, điều vô lý hay tuyệt vời xảy ra, đều là trách nhiệm của chính bản thân mình.
Hien Nguyen
Thật tuyệt vời, mọi thứ đến từ tôi và tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thứ đó!!! Biết ơn Ngài và đội ngũ ạ!
le Tran
Thật thông tuệ và ngài diễn giảng hài hước hết sức
Minh Dương
Có còn ai trên thế giới này có sự diễn giải một cách sâu sắc thông thái hơn Sadhguru nữa không.