NGƯNG XẢ RÁC VÀO TÂM HỒN CON TRẺ
Hàng ngày, dù là ở viện, tôi vẫn thường nghe thấy những người lớn xung quanh “xả rác” vào chính đứa con của họ. Tôi tự hỏi, liệu cha mẹ chúng có biết được hậu quả nghiêm trọng đằng sau những câu nói ấy hay không ? Nào thì…
1. Nó hư lắm, nhìn vậy chứ nó quậy phá không ai chịu nổi.
2. Cái mặt nó cứ lì lì vậy đó. Về nhà là quậy thôi rồi.
3. Nó yếu ớt lắm. Mệt mỏi với nó vô cùng.
4. Nó yếu lắm. Chỉ cần thay đổi thời tiết 1 xíu là nó bệnh à.
5. Nó chẳng chịu ăn uống gì cả. Nó không ăn được rau, nó không ăn thịt đâu, bỏ vô là nó nhè à, con này cứ ăn no là ói ……
Và liệt kê ra phải hàng ngàn hàng tỷ những câu từ tiêu cực mà bạn đang rót vào tai con mỗi ngày. Hãy lưu ý giúp tôi rằng, chỉ cần nghe 1 lần thôi là con đã ghi nhận mình là người như thế. Huống gì hàng ngày, chúng ta lại cứ nhắc đi nhắc lại như thế, lâu dần sẽ ghim vào suy nghĩ của con trẻ.
Bạn thử nghĩ xem con bạn sẽ lớn lên như thế nào khi xung quanh toàn những lời trách mắng, than phiền, có ai thành công giàu có và hạnh phúc khi sống trong gia đình xung đột …..
Hôm nay tôi xin phép đưa ra 1 vài gợi ý nhỏ. Cha mẹ nào thấy phù hợp thì LƯU về dùng cho “công cuộc nuôi dạy con” của mình nhé.
Cuộc đời không có đúng sai. Vì vậy những điều này có thể phù hợp với người yêu con nhưng với người khác thì được cho là “rách việc”, cơm áo gạo tiền đã mệt rồi còn “thủ thỉ” mấy lời ong bướm này với con thì lấy đâu ra thời gian
HỆ THỐNG CÂU NÓI CẦN NÓI VỚI CON MỖI NGÀY
1. Con là 1 người đặc biệt. Con rất tuyệt vời
2. Con mạnh mẽ, tự tin, con thông minh
3. Con là đứa trẻ tốt bụng, con luôn mang lại niềm vui cho mọi người
4. Con có 1 trái tim yêu thương: con yêu thương ba mẹ, con yêu thương ông bà. Con yêu thương anh chị…
5. Con luôn biết giúp đỡ người khác.
6. Con rất năng động, nhiệt huyết và chân thành.
7. Con luôn biết ơn những gì con nhận được. Con đã không quên cảm ơn mỗi khi nhận được quà từ ông bà, cha mẹ…
8. Con có nụ cười rất đẹp, con luôn mang nó tặng cho mọi người.
9. Con rất thích đi học đúng không nào? Con rất thích đọc sách, thích tìm tòi khám phá sự vật xung quanh mình đúng không nào?
10. Con rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn
11. Cha mẹ luôn tự hào về con
Hãy dành 5 phút cho con trước giờ đi ngủ, cùng tổng kết lại xem hôm nay con đã làm được những gì và thủ thỉ cho con nghe những câu nói tuyệt vời . Tôi tin rằng sau 7 ngày kì tích sẽ xảy ra. Sưu tầm
Nguồn: donghanhdaycon
Ô-Hay.Vn St.
Các nguồn chia sẻ:
FB Dr Ernest Wong
Bạn đọc comment:
Hiền Kim Nhiều khi nói như vậy làm nó tính tự cao thêm.
Nguyễn Văn Hùng Tôi rất tâm đắc phương pháp này… cảm ơn tác giả nhiều …
Nhung Tran Hao Hao đọc đi. Bớt bớt chế nhạo zai út trc mặt mọi người nhé.
Minh Hằng Đl Sa Nguyen Nguyen đọc nek
Nguyệt Lê Bùi Hữu Phước biết chưa
Trân Hoàng Duyen TA Lưu lại sau để dùng
Duyen TA Trân Hoàng ko làm thiên thần nổi chị hi:)))
Lan Ngoc Hùng Đỗ đọc đi ck nhé
Chi Nguyen Huu Cảm ơn Thầy Ernest Wong và Ad đã chia sẻ. Tôi xin lưu lại và chia sẻ mọi người vì đây là bài học rất quý giá cho cha mẹ châu á ❤️
Thi Hong Nhung Kieu K hiểu nổi nữa ,ngày nào tôi cũng phải xả stress với con trc khi ngủ buổi tối tầm tiếng , khen chê ,trách móc ,nc kể chuyện ,jao tình ,nhiều lúc mỏi mệt và jận nó sôi máu nhưng ngủ nc với nó xong ,là hết tất
Diễm Nemo Trần Minh Tâm học cách nc vs con nhiều đi
Nguyễn Thảo Lê Sách đấy nha đọc đi
Đào Mít Binh Hoang Gia hay này ba
Thắng Tếu Nguyễn Minh Hải hãy là ôg bố thông thái e của a nhé
Tuyet Hoang Gầy Tuấn học đy nhé
Như Hoàng Hà Mai đừng so sánh nữa
Nguyễn Thị Hương Ngân Cảm ơn tác giả
Uttrieu Nguyen đừng nói chít lì nữa nha ba Hương Nguyễn
Linh Lan LyLee Người lớn cứ nghĩ trẻ con không biết gì nhưng đến một giai đoạn nào đó tụi nhỏ sẽ hiểu hết, ngưng làm tổn thương con
Lâm Nguyễn Vyphuong Nguyen xời… lúc mô tui ko nói tích cực. Tui sợ cái cảm giác ở gần mấy người tiêu cực lắm nên hiểu cách nói như răng vs con mà.
Kiều Hoa Nguyễn Duy Phú anh đọc xem mình hay nói gì
Tình Vật Chất Trân Tran Tuyen đọc để mà hiểu nek chứ k fai la chửi là tốt
My Linh Tran Tình Vật Chất hok noi ma lam Tran Tuyen oi ….
Thanh Thảo Thương con lắm
Ngọc Hiệp Thật sự rất khó đối với những ông bố bà mẹ ngoài việc chăm con ra còn phải bù đầu vào kiếm tiền, cáu gắt, nóng nảy,…
Len Nguyen Thế nó hư, nó nói dối, nó học ko đc. Thì khen gì?
Nguyễn Lê Hoài Thương Len Nguyen thì nói với bé “mẹ/bố tin con gái/trai của mẹ sẽ sửa đổi không còn nói dối, nghe lời và cố gắng học tốt hơn nữa, con của mẹ/bố rất hiểu chuyện con sẽ làm được mà, mẹ ủng hộ con sửa đổi”. Lời nói ko mất tiền mua, trẻ em chưa từng là người lớn nhưng người lớn đã từng là trẻ em, dạy con ko phải là lời la tiếng mắng cho nó sợ mà là lời động viên, khích lệ cho nó hiểu
Nguyên Trang Len Nguyen thế mới nói cố mà học
Viettel Xã Yên Đổ Lzi cũng phải dùng cái đầu, thay vì vác hãy đội lên đầu
Nhi Kim Tron Huynh đọc cái này đy cho pit
Trần Thị Hoài Thanh Hàng ngày mình và cả người thân trong gia đình vẫn xả rác vào đầu các con mà không biết…
Ngọc Yến Tâm đắc về điều này
Van Huong Vu Toại Huỳnh Kim king da hieu nhieu thu roi nen minh phai can than loi noi
Phuong Nhi Dao Đồng ý
Huỳnh Hoa Vì xung quanh mình chẳng nhìn được đâu ra hướng tích cực ????????????.
Thay vì thay đổi người khác thì thay đổi bản thân mình dễ hơn nhiều
Huynh Thi Thu Ha Cái này đa phần cha mẹ đều mắc phải. Và c kiểm nghiệm thấy đúng, ngay cả với giáo dục sinh. Những hành động trên gọi là ám thị
Bùi Thị Nhựt Từ khi có Tít là hay để ý mấy này lắm hehe
Luôn động viên ảnh, khen ảnh dù 1 việc rất nhỏ, dù có mệt cũng cố gắng hông than vãn với ảnh, nói nhiều những từ khích lệ, tích cực
Đừng nghĩ trẻ chưa biết gì mà chuyện gì cũng nói khi có trẻ rồi đến khi trẻ nói lại thì thản nhiên không biết ở đâu ra mà nó nói ????
Chương Mẹo cùng hải Phan Học mà dạy con
Tan Tan Azi Suy nghĩ tích cực để giúp bọn trẻ tích cực ????
Anh Ngoc Tran Hư lắm cho ăn roi
Nha Thanh Thanh Anh Ngoc Tran con rất giỏi thức đêm phát huy con nhé ????
Ngô Mỹ Duyên Hãy gieo những hạt giống tốt lành vào tâm hồn con trẻ.
Bichthuy Tran đáng học hỏi
Nguyễn Ngọc Tường Vy Đúng luôn á , mẹ em chuyên gia nói xấu em mà giống như mấy đứa con gái ghét nhau ở trường nói vậy á
Bùi Văn Phượng Rất tuyệt, tôi làm theo luôn, cũng share tut này nhé
Trần Cúc Thúy Đào Hồi tối mới nói nó lì nghen 🙂
Thúy Đào Trần Cúc chừ nó chưa hiểu mẹ nó nói chi. ????
An Khang nhiều lúc ngộ cũng tội bọn nhỏ ????
Mộc Miên Sức mạnh của niềm tin
Bee Lê ❤️ Con đang là 1 trang giấy trắng????
Văn Thị Thu Hường Mẹ đang cố gắng hướng tới sự tốt đẹp cho zai dù chưa đc toàn diện????.nhưng dù sao cũng đang cố gắng
Huongthao Bui Nhưng đôi khi vẫn k kiềm chế đc….vẫn chửi à…????
O Ép Em Bài dành cho những ai Đã, đang và sẽ làm mẹ.
Thanh Huỳnh Có phải thường xuyên nge câu “E hên là bảo bối của mama” nên ẻ thương má nhất ko? ????
FB Giáo Dục Sớm Montessori Tại Nhà
Bạn đọc comment:
Tình Gunner Nguyen Huong số 1 luôn tề…thôi hi
Huong Nguyen Tình Gunner rút kinh nghiệm
Bato Moriko Cảm ơn về điều này nó tuyệt vời
Nhung Gấu Duy Nguyễn bố học thuộc để mai sau thảo mai vs Kem đi nè;))
Daihien Nguyen Sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn để hiểu các con hơn
Mẹ Mìn Mẹ vô tình gieo vào con gái một cuộc đời đầy tổn thương nếu không đọc được cái này và dập tắt nó ngay luôn.
FB Sức khỏe Mẹ và Bé
FB Lê Thị Thương
Kiều Thị Thúy Hồ Nguyễn Đồng nói lời hay con sẽ tiến bộ hơn. Ở nhà ai cũng chê con hết hic nghe mà thấy bực mình ak
Lê Thị Thương Kiều Thị Thúy Hồ văn hóa rồi c ơi. Mn đều yêu con nhưng chưa biết cách nói thôi c ạ
Kiều Thị Thúy Hồ Lê Thị Thương suốt ngày nghe bé dở quá chưa biết bò chưa biết đi dở ẹt nghe buồn lắm m.
Lê Thị Thương Kiều Thị Thúy Hồ bé nhà c mấy tháng rồi ạ.mỗi bé 1 mốc phát triển c bình an tin tưởng và vận động cho con c nhé
Kiều Thị Thúy Hồ Lê Thị Thương 8m rồi m. Ngồi cũng chưa vững lắm. Nay bé ko chịu tập mấy bài vận động nữa
Lê Thị Thương Kiều Thị Thúy Hồ c tập cho bé làm theo ạ. Động viên khích lệ con nhé c
Kiều Thị Thúy Hồ Lê Thị Thương cảm ơn m
Lê Thị Thương Kiều Thị Thúy Hồ cố gắng lên nha c. Tất cả mọi đứa trẻ đều là thiên thần
Nguyễn Thanh Huyền Khen con mỗi ngày con sẽ trở thành người tự tin
Lê Thị Thương Nguyễn Thanh Huyền yes ???? e sẽ học những điều này để nói với con
Hoài Hoài cứ dân giã thôi. k theo dk thế này đâu bá ạ.
Lê Thị Thương Hoài Hoài chả có gì mà k theo đc. Là có muốn theo hay k thôi
Lê Thị Thương Hoài Hoài cứ thử nói ntn với con e xem nó có khác k. Hãy sống với những điều mh muốn
Hoài Hoài Lê Thị Thương còn hàng xóm ông bà. hàng ngày ra ngoài tiếp xúc rất nhìu người nữa chứ. e chịu.
Lê Thị Thương Hoài Hoài tất nhiên mh k thể thay đổi đc ng khác. Nhưng con mh nó chủ yếu ở với mh mà
Hoài Hoài Lê Thị Thương thế c phải dạy cả ông bà nữa nhá. vì ở voi cả ob mà????
Hoài Hoài theo phải theo tât. thế thì bằng k ak
Lê Thị Thương Hoài Hoài tập trung vào con. Tim giải pháp chứ k tập trung vấn đề nha. Hãy sống với những điều mh muốn. I Want. ????
Hoài Hoài Lê Thị Thương ????đúng là ng dk học bài bản
Lê Thị Thương Hoài Hoài thay đổi để tốt hơn mà. Thử đi. Mỗi tối thủ thỉ vào tai con. Con là đứa trẻ ngoan.con mạnh mẽ mn yêu thương con. Con ngủ ngoan từ giờ tới sáng mai nhé. Và ngắm nhìn con rồi cũng chỉ ngủ thôi
Dai Dinh Xh là bao gồm rộng, mà con nó lớn từng ngày, nó sẽ phải ra xh. Bố mẹ nuôi con lớn, xh nuôi con khôn mà cô
Thanh Hoàn Con trẻ là thiên thần.yêu 2e
Lê Thị Thương Thanh Hoàn con là khách quý nữa ạ
Phuonganh Nguyen Để thay đổi người khác thì chính mình phải thay đổi. Bố mẹ thường được lấy làm tấm gương đối chiếu . Để người khác thấy được sự thông mình, hoạt bát ở con mình thì mình hãy là một người được người khác yêu thương và nể trọng
Lê Thị Thương Phuonganh Nguyen đúng rồi c ạ. Muốn ng khác thay đổi thì mh phải thay đổi trước ????
Bích Thơm Cảm ơn chia sẻ của chị ❤️