NGƯỚC MẶT PHUN SƯƠNG
Hôm qua khi tôi có đăng một bài viết và cũng có ý bảo vệ Sư Phụ, thế là một nhóm người nhảy vào, và họ phun sương vào tôi.
Đọc những lời họ phun ra, tôi thấy mà ngao ngán, choáng váng.
Chợt buổi sáng sớm trong lúc tọa thiền, tôi nhớ ra câu chuyện « Ngước mặt phun sương », khi nghĩ lại chuyện ấy đã làm tâm hồn tôi thanh thản, thoải mái hơn.
Sau đây tôi xin kể lại cho Quí Vị nghe câu chuyện này :
Câu chuyện « Ngước mặt phun sương »
Có một kẻ kém trí tuệ, nhưng tính hắn ta rất hung dữ và hay chửi thề, chửi tục vào người khác.
Vì hắn hung dữ quá, nên ai thấy cũng sợ hắn.
Nên khi hắn ta chửi người khác, thậm chí muốn phun nước bọt vào những người hiền lành ấy, thì người hiền lành chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng rồi bỏ đi cho qua chuyện.
Rồi vào một hôm nọ, kẻ kém trí tuệ nói trên hắn ta đi ra đường, khi chạy đến khúc đường vắng thì trời đổ mưa dữ dội, nhưng vì không mang theo ô, cũng không mang theo áo mưa, xung quanh lại không có tiệm bán tạp hóa.
Thế là người kém trí nói trên bị mưa làm cho ướt tả tơi.
Khi bị ướt mình, sẵn với bản tính hung dữ và hay chửi đã quen, thế là hắn đã ngước mặt lên nhìn ông trời trên cao và hắn chửi luôn cả ông trời, vì đã làm mưa khiến hắn ướt mình.
Không những chửi, hắn phun luôn nước bọt lên ông trời, phun nhiều và phun liên tục.
Quí Vị biết điều gì xảy ra ?
Nước bọt thì không tới ông trời mà chúng rơi xuống trở lại, và rơi vào mặt hắn, làm cho dính đầy mặt.
Và nhiều người đi đường lúc ấy, khi thấy cảnh tượng ấy, họ đã cười chê cái người kém trí tuệ, vì tên này ngốc quá.
Khi nghĩ đến câu chuyện ấy, lòng tôi cảm thấy bình thường, không còn thấy khó chịu với lời chửi rủa của những người kia nữa.
Cũng vậy đó Quí Vị ạ.
Khi Quí Vị có bị ai chửi như tôi, mà Quí Vị làm đúng, không có gì sai. Thế nhưng những người ấy họ có thành kiến không tốt đối với Quí Vị, và thế là họ chửi, họ mắng, lăng mạ, xỉ nhục….
Thì không sao cả, lúc ấy hãy nhớ đến câu chuyện trên, chuyện « Kẻ ngốc ngước mặt phun sương ».
Hắn phun ra càng nhiều sương, thì sương ấy sẽ rơi trở lại với hắn.
Nên ta cũng chẳng cần tranh luận hay cãi cọ chi cho mệt, và mất thời gian.
Chỉ cần nhớ câu chuyện trên, và mỉm cười nhẹ một cái và cho nó trôi qua.
Vậy thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –