Người ăn thịt có thể tu hành ngộ đạo được không?
Một hôm trong một buổi vấn đáp Phật Pháp, trong một hội trường có rất đông người ở Mỹ. Và một người đã đặt một câu hỏi với một Bậc Đại Lão Thiền Sư như sau :
Kính Bậc Thầy cho con hỏi : Người ăn thịt có thể tu hành ngộ đạo được không?
Bậc Đại Thiền Sư không chút do dự Ngài đáp ngay tức khắc :
« Nếu trong một bữa ăn, người đó có thể ăn hết một con bò lớn, ta nói người này tu hành có thể ngộ đạo. Còn nếu ăn không hết thì người này tu mà ngộ đạo là điều không thể có ».
- Vậy câu nói của Ngài có ý nghĩa gì?
- Quí Vị một buổi ăn cơm có thể ăn hết một con bò to không?
- Mồm Quí Vị có đủ lớn, bao tử Quí Vị có đủ lớn để mà tiêu hóa hết một con bò to không?
Ở đây câu nói của Ngài ngụ ý là:
Người ăn thịt mà tu hành ngộ đạo, đắc đạo được chỉ có thể là hàng đại căn cơ trong Phật Pháp.
Những Bậc này đã tu hành qua rất nhiều kiếp và có thể đã phát nguyện lực Bồ Tát đi vào trong luân hồi sinh tử để hòa nhập trong nhân gian, để gieo duyên và giáo hóa chúng sinh.
Những Bậc này, nếu ta nhìn hình tướng bên ngoài thì rất khó mà đoán biết. Nhưng với những người đã đắc được ngũ thông thì nhìn sẽ biết ngay.
Và những Bậc này dù có ăn mặn vẫn có thể tu mà ngộ đạo được.
Còn với hàng sơ cơ, hàng mới tu mà còn ham ăn mặn, còn đắm chìm trong các sự hưởng thụ, kẹt trong các dục, bị quấy rối của các dục. Thì người này rất khó để có thể tu mà ngộ đạo được nếu ăn mặn.
Vì sao?
Vì ngộ đạo rốt ráo thì tâm đại từ đại bi phải trở nên viên mãn, hoàn hảo, phủ trùm.
Người tham ăn mặn là đang đoạn mất hạt giống từ bi, làm dục niệm tăng trưởng. Mà nếu không kiểm soát được sự lôi kéo, chiêu dụ của Vị giác.
Mà đắm chìm vào, nghĩa là người đó đang tạo thêm nghiệp xấu làm phước đức suy tổn.
Mà phước và đức suy tổn thì đạo quả bị kéo ra rất xa.
Phước đức chúng tỷ lệ thuận với đạo quả giải thoát.
Do vậy cái chắc chắn của người tu đó là phải từ từ, bám chắc vào các nền tảng tu tập căn bản.
Đó là phải tập quán tâm từ bi, tập ăn chay, lễ Phật, kiểm soát tâm, làm tất cả các công đức lành, tu hành tất cả các thiện nghiệp và tinh tấn trong các thời khóa hành trì công phu, giữ giới miên mật.
Vậy mà ngày ngộ đạo sẽ đến rất gần.
Còn nếu ta đã căn cơ thấp rồi mà sống buông lung phóng túng, phóng dật thì rất khó mà có thể tu hành ngộ đạo được, thậm chí có thể đọa lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa