NGƯỜI ĐỆ TỬ ĂN CẮP
Trong chùa của một Vị Thầy hiện đang tu rất tốt. Tuy nhiên, từ ngày có một đệ tử mới vào xuất gia, thì trong chùa thường xuyên xảy ra việc mất cắp.
Tài sản trong chùa thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng các vật phẩm dùng để sinh hoạt hằng ngày của huynh đệ cứ bị lấy cắp, và mất liên tục.
Ví dụ như mất cái chuông nhỏ, mất cái khánh, mất cái áo ấm, mất cái áo cà sa,….v.v..
Và sự việc cứ tiếp diễn như thế đó. Thành ra trong chùa trở nên bất an và nguy kỵ lẫn nhau.
Việc này đã được các huynh đệ trình báo lên Sư phụ. Tuy nhiên, Ngài vẫn im lặng và không nói gì.
Một hôm, người đệ tử ăn cắp bị một đệ tử khác bắt gặp được tận tay. Và người đệ tử kia đã thông báo cho các đệ tử khác. Rồi họ cùng dắt nhau lên trình báo Sư Phụ. Nhưng Ngài vẫn im lặng không nói gì, và các đệ tử đã ra về.
Vài ngày sau đó, người đệ tử ăn cắp lại bị phát hiện trong một trường hợp ăn cắp khác. Và lần này, những đệ tử trong chùa rất tức giận. Họ lại một lần nữa cùng nhau kéo đến gặp Sư phụ.
Vị sư huynh nói :
Thưa Sư phụ, người đệ tử mới xuất gia lại ăn cắp nữa ạ. Vậy giờ phải làm sao Sư phụ ?
Sư phụ :
Việc này ta có nghe thị giả báo rồi.
Sư Huynh :
Nếu lần này Sư phụ không đuổi người đệ tử mới này đi. Thì tất cả chúng con sẽ ra đi, chúng con không ở lại đây tu nữa.
Sư Phụ im lặng giây lát, vẻ mặt thật điềm tĩnh nhưng đậm nét từ bi. Rồi Ngài nói :
« Vậy thì tất cả các anh hãy đi đi.
Các anh là những người có trí tuệ, các anh có thể tự thấy được lỗi lầm của chính mình để mà sửa chữa.
Còn người huynh đệ mới này, hắn chưa có trí tuệ để tự thấy được lỗi lầm.
Vậy ta sẽ giữ anh ta lại để dạy dỗ, cho dù các anh có thể đi hết» .
Sau câu nói của Sư phụ, phần lớn các đệ tử đều rơi lệ, cả vị đệ tử ăn cắp cũng rơi lệ.
Sau lần đó, ngôi chùa trở lại yên bình và người đệ tử mới không còn ăn cắp nữa.
Ý nghĩa
Câu chuyện là một bài học thật ý vị, tinh tế.
Mặc dù, đã là người xuất gia, nhưng với những tập khí xấu đã được huân tập trước đó. Thì người đệ tử vẫn còn thói quen ăn cắp.
Qua đây ta thấy rằng, nghiệp xấu, nghiệp ác rất khó mà có thể sửa đổi. Do đó, ta nên tránh tạo những thói quen xấu, những điều bất thiện. Vì khi đã thành thói quen thì rất khó mà sửa.
Còn về phần Sư Phụ, Ngài đã thể hiện được đức hạnh rất lớn, cũng như sự bình tĩnh, tâm bất động, dù thế cuộc rối ren.
Và trước uy đức , cũng như với một tấm lòng từ bi, Ngài đã dạy cho các đệ tử một bài học lớn. Một bài học về sự từ bi thương yêu người lầm lỗi, luôn sống với tâm bao dung và hòa ái.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –