Câu chuyện: “NGƯỜI HAY KIÊNG CỮ”
Mấy hôm trước tôi có dịp gặp lại một người quen cũ. Sau khi gặp gỡ và chuyện trò, tôi phát hiện ra người quen này rất kiêng cữ nhiều thứ :
Như cữ đi xa vào các ngày mùng 5, 14, 23 âm lịch, đầu năm mà ai tặng trái gì mà có tên xấu như trái sầu riêng, hạt tiêu,… thì tránh né không dám nhận, nhà mới thì không cho người hàng xóm nữ trẻ vào,…..
Vậy vấn đề tôi muốn nói đến hôm nay là :
Người tu hành nhìn nhận ra sao về những việc cữ kiêng như đã kể ở trên?
Với những điều cữ như trên, tốt nhất Quý Vị đừng để ý, hãy xem chúng như bình thường.
Ví dụ :
Tên nhiều loại trái, nhiều loại hoa, tên người ….
Chúng ta không cần phải ngại gì cả, mọi thứ nên để tùy duyên, bình thường…
Điều cần kiêng cữ mà Quý Vị phải giữ đó là :
” Kiêng cữ làm những điều xấu ác “
Đó là khi nói đến những điều xấu ác, những điều gây tổn hại cho người khác, cho những con vật và môi trường,… thì ta nên tránh, chớ nên phạm.
Vì phạm chính là đang gieo nhân xấu ác, tức tương lai sẽ phải đón nhận quả báo của sự đắng cay, đau khổ, thống khổ…
Vậy đâu là những điều xấu ác để mà ta biết để kiêng cữ ?
Đó là lấy giới luật Phật dạy ra đối chiếu, như ngũ giới:
1. Không sát sinh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không say sưa, nghiện ngập.
Rồi có thể thêm nhiều cái không nữa như :
- * Không bất kính với những Bậc Tôn Kính,
- * Không được bất hiếu, ….
- * Cần tôn trọng luật pháp thế gian,…
- * Không được làm môi trường ô nhiễm,…
- * Không chơi với bạn ác,
- * Không được theo những người có quan điểm tà kiến,
- * Không nên gần gũi người dạy tà đạo ….
…………..
Đó Quý Vị chỉ cần kiêng cữ, hãy biết lo sợ những điều xấu ác như đã nói trên.
Còn ngoài ra, những việc kiêng cữ như đã nói ở phần đầu như cữ đi xa vào các ngày mùng 5,….
Thì không cần thiết, chẳng cần để ý chi cho mất thời gian.
Do vậy, người tu hành cần phải có cái nhìn chánh kiến, trí tuệ,… đừng e sợ những điều không đâu, trong khi đó những điều làm ác thì lại không sợ.
Mong rằng, các Phật tử sẽ luôn có được cái nhìn đúng đắn, chánh kiến, hợp đạo lý…..
Để cuộc đời sẽ luôn gặt hái được nhiều điều hạnh phúc, thành công, tốt đẹp….
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày – Ô-Hay.Vn