Người Ngoài Hành Tinh
Sadhguru trả lời câu hỏi liệu những người mà chúng ta gọi là Thần Thánh có thực sự là người ngoài hành tinh với công nghệ và công cụ tốt hơn từ hành tinh khác hay không? Và họ đã từng đến đây và xây lên những công trình như những gì chúng ta đã từng được nghe? Hãy xem câu trả lời của Sadhguru, câu trả lời vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc.
Các Vị Thần Thánh có Phải Người Ngoài Hành Tinh?
Có lẽ có một chút yếu tố của sự thật ở đâu đó trong đó. Nếu người ngoài hành tinh đến, thì đó là một điều tuyệt vời, một điều hoàn toàn mới bước vào cuộc sống của chúng ta.
Loài người vẫn luôn lập ra những điều đáng kinh ngạc, nhưng họ chưa bao giờ có được sự quảng cáo và truyền bá
Thượng đế thật ra làm người ngoài hành tinh? (Are Our Gods Actually Aliens?)
Người hỏi:
Thưa thầy. Tôi có đọc được một số giả thuyết cho rằng, tất cả các vị Thần đều là người ngoài hành tinh. Họ có rất nhiều công nghệ và công cụ tốt ngay từ thời rất xa xưa. Thầy nghĩ sao về điều này? Xin cảm ơn.
Sadhguru trả lời :
Bởi vì bình thường thì bạn nhắc đến Thượng đế, mọi người sẽ nhìn lên trời, nên họ hẳn phải là người ngoài hành tinh. (cười) Rõ ràng không cư ngụ trên hành tinh này, nên phải là những người ngoài hành tinh. (cười)
Tôi biết nhiều lý thuyết và giả thuyết được lưu truyền khắp nơi. Bất cứ điều gì bạn không thể giải thích được mà đã từng diễn ra trên hành tinh này, bạn muốn tạo nên một câu chuyện tuyệt vời, rằng một ai đó khác đã đến và làm ra điều này.
Tôi cũng không nói điều này là không có khả năng, nhưng tôi nghĩ, đến 95% trong đó chỉ là do Trí Tưởng Tượng mất kiểm soát. Có 5% yếu tố của sự thật ở trong đó. Tôi không thể phủ nhận điều này sau khi đã tới hồ Manasarovar và núi Kailash. Đó là một sự đối mặt sống động, đó là một cuộc gặp gỡ sống động, nên… tôi không thể phủ nhận nó.
Nhưng đối với mọi thứ mà bạn không thể giải thích, và nghĩ rằng một ai khác từ một nơi nào đó đến và làm ra điều này. Đây là một vấn đề lâu đời vẫn còn tiếp diễn cho tới ngày nay.
“Nếu bạn không biết vì sao điều gì đó lại xảy ra trong cuộc sống của mình, thì chắc hẳn là anh ấy đã làm điều đó.”
Bạn biết đấy, một người nào khác luôn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều mà chúng ta không biết là vì sao. Tôi nghĩ, 95% nó chỉ là phỏng đoán. Có lẽ có một chút yếu tố của sự thật đâu đó trong nó, có lẽ vậy.
Nhưng thay vì lao vào những suy nghĩ tưởng tượng và những triết lý và hệ tín ngưỡng viễn vông, rằng bạn bắt đầu nhìn thấy người ngoài hành tinh lượn lờ khắp nơi trong thành phố của bạn. Khi họ đến và giới thiệu bản thân, được chứ? Cho tới khi họ đến và giới thiệu mình, khi họ đến, đứng tại đây và nói: “Sadhguru, đây là tôi. Tôi đến từ sao Hỏa.” Cho tới khi đó, chúng ta có thể lờ họ đi, thật đó.
Bởi vì… tôi biết bạn đã và đang xem các bộ phim Hollywood, và họ sẽ đến rồi tấn công bạn, và bạn phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. (cười) Bạn phải xây dựng một đội quân để chống lại những người ngoài hành tinh.
Ai đó đang kiếm tiền thông qua việc gieo rắc tư tưởng vô thực này trong đầu bạn. Bạn thậm chí còn phải tham gia chiến tranh với các vì sao!
Tôi nghĩ bạn nên làm điều gì đó có ích hơn. Tôi nghĩ ít nhất là bạn phải làm được điều gì đó có ích hơn bên ngoài hành tinh này.
Bạn không thể giải quyết nổi những định kiến của bạn và… bạn biết đấy, sự giận dữ và thù hận mà chúng ta đã tạo ra đối với người khác. Nếu bạn không thể bỏ được nó, thì tôi nghĩ ít nhất đối với những người ngoài hành tinh, chúng ta có thể hoan nghênh và mở tiệc đãi họ. Nhưng không, kể cả với cả vì sao, chiến tranh. (cười)
Tôi không nghĩ vậy. Nếu có người ngoài tính đến, thì đó là một điều tuyệt vời. Một điều hoàn toàn mới bước vào cuộc sống của chúng ta. Chắc là sẽ có rất nhiều chuyện để tán gẫu, đúng không? Và bạn có thể chia sẻ rất nhiều điều, sự hiểu biết của bạn với những báo lá cải địa phương. (cười) Và họ chắc cũng có những câu chuyện tán gẫu của họ, đó có thể là một sự tương tác tuyệt vời.
Dù sao thì, bạn cũng đang nói về việc họ đã tới và xây cái này, họ tới và xây các kim tự tháp, họ đến và xây những ngôi đền Maya, họ đến và xây đền Kailash Ấn Độ… bạn biết đấy, cứ nói mãi không ngừng.
Ở Ấn Độ có một ngôi đền gọi là đền Kailash, nó không phải là được xây lên, nó được cắt vào trong một ngọn núi từ trên đỉnh xuống, được chứ. Họ lấy đi khoảng 4 triệu tấn đá. Tôi muốn bạn hiểu được điều tôi đang nói tới, việc đó giống như là… giả sử toàn bộ thứ này là một tảng đá, và chúng ta chạm khắc nên hội trường này từ tảng đá đó, được chứ?
Như vậy, họ chạm khắc lên một ngôi đền gồm 3 tầng lầu với những đường chạm khắc tinh xảo và từ trên đỉnh xuống. Là rất khó để bất kỳ người thợ điêu khắc nào để làm việc từ trên đỉnh xuống, bạn hiểu chứ. Nhưng họ làm nên những tác phẩm điêu khắc như vậy, hàng trăm hình tượng đá và ba tầng của ngôi đền. Đây là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất mà loài người đã làm trên hành tinh này. Tôi không muốn trao công trạng này cho những người ngoài hành tinh. [Vỗ tay]
Khi tôi tới thăm đền Kailash này lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự hào mình là một con người. Bởi vì bốn thế hệ con người, 135 năm, có lẽ năm hay sáu thế hệ con người qua 135 năm, họ đã cùng thực hiện một đề án, được chứ. Chỉ với dụng cụ búa và đục, 4 triệu tấn đá đã được dời đi, và họ xây nên một ngôi đền. Không có thứ gì được xây dựng lên, mọi thứ được tạc ra từ núi, từ trên xuống.
Đây là một công trình thủ công tuyệt vời nhất mà loài người đã thể hiện trên hành tinh này. Khi tôi đến đó, lồng ngực tôi trào dâng. Có rất nhiều thứ loài người đang làm mà chúng ta nên thấy hổ thẹn. Nhưng cũng có nhiều điều họ đã làm mà chúng ta thực sự thấy tự hào.
Tôi không muốn trao công trạng ấy cho người ngoài hành tinh. Không, chính loài người đã làm nên chúng. Loài người đã và đang luôn làm ra những điều tuyệt vời, nhưng họ đã chưa bao giờ có được sự quảng cáo và truyền bá. Chỉ những kẻ làm ra những chuyện kinh khủng lại được quảng cáo và truyền bá, kể cả trong thời này, đúng vậy chứ?
Vì thế, chẳng quan trọng là ai đã tạo ra chúng, người ngoài hành tinh hay loài người đã tạo ra chúng, mà việc những gì chúng ta đang làm với tư cách là một thế hệ loài người, mới là điều rất quan trọng. Liệu chúng ta có đang tạo nên điều gì đó trong thế giới này, thứ mà các thế hệ sau sẽ nhìn lại và nói : “Ồ những người ở thế kỷ thứ 21 đã làm nên những điều thật tuyệt vời!” Điều mà sẽ làm cho họ tự hào rằng họ là loài người mà không phải thấy hổ thẹn bởi vì là con người. Hãy nên làm những điều như thế.
Bạn đọc comment:
Vkiet
Thông điệp cuối video của Ông thật tuyệt vời, hãy tạo ra thứ mà dưới phương diện là con người trên hành tinh này thấy tự hào khi nhìn vào chứ không phải hỗ thẹn. Chợt nhớ đến lời Osho, lịch sử chỉ ghi lại những kẻ độc tài, ghi lại chiến tranh. Những người có công lớn phát triển cho tâm thức nhân loại (Jesus, Gautama,…) thì không được lịch sử nhắc tới, có chăng chỉ qua những giai thoại, kinh sách.
Brisingr2392
Nếu linh hồn của chúng ta đến từ bên ngoài Trái Đất, thì mỗi chúng ta cũng có thể được gọi là người ngoài hành tinh, chỉ mang thân xác con người thôi.
nguyen nam
Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng họ vẫn nằm trong 3 cõi , 6 đường và bị trí phối bởi luật nhân quả 🙂
Đường lâm Dương
kính ân Thầy những lời chia sẽ rất tuyệt vời hãy làm những điều để tự hào là con Người
Các bài giảng của Sadhguru
Người ngắm Phật chân thật
Mấy hôm trước tôi có viết bài : «Ngắm nhìn hình tượng Phật cũng là cách tu rất tốt».
Khi đọc bài đó, có một Huynh đệ đã hỏi :
Nghe Huynh nói nhìn hình tượng Phật cũng là tu,
vậy cả ngày tôi phải ngồi nhìn hình tượng Phật hay làm sao,
xin Huynh nói rõ?
Cư sĩ xin trả lời:
Khi Phật đạt được giác ngộ, nghĩa là Ngài đã chứng cảnh giới Vô Ngã. Mà Vô Ngã thì đâu còn cái ta, đâu còn cái tướng trạng riêng. Mà Ngài là Vô Tướng.
Nhưng nếu người không hiểu đạo, họ chấp vào vô tướng, chỉ cho rằng Phật là hư không, không có gì, thì lại rơi vào tà kiến, chấp đoạn diệt.
Tuy Vô Tướng mà là tất cả tướng.
Tuy Hư Không nhưng mà Diệu Hữu, và bất khả tư nghì.
Nếu ta đến chùa mà không có hình tượng Phật thì ta sẽ lạy ở đâu. Do vậy, cần phải có hình tượng Phật để làm nơi y cứ, làm cái để chúng ta quy về, hướng về. Để tu tập, cũng như để gieo tạo, bòn mót công đức lành.
Vậy, như thế nào mới là:
Người ngắm nhìn hình tượng Phật một cách chân chính?
Có câu :
«Ai thấy Pháp là đang thấy Như Lai»
Pháp là lời Phật dạy.
Như Lai là một tên gọi khác của Phật.
Nói ngắm nhìn hình tượng Phật, không phải là cả ngày ta chỉ ngồi và ta nhìn. Mà thay vào đó là thời gian để ta nghiên cứu và chiêm nghiệm giáo Pháp, ứng dụng vào trong tu tập, trong công phu, trong đời sống.
Như việc trì giới không sát sinh, không tham lam trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nói lời độc ác, và không nghiện ngập say sỉn.
Và mỗi ngày trôi qua, hãy xem xét lại, ta có làm được điều gì lợi ích cho cuộc đời hay không. Khi cầm bát cơm lên, nhìn lại bản thân xem ta có xứng đáng được thọ nhận hay không.
Tâm tham lam, sự sân giận nóng nảy, u mê, chấp thủ, tà kiến, ….và những tâm niệm bất thiện, xấu ác. Mỗi ngày trôi qua, xem ta có bỏ được chưa, đoạn trừ sạch chưa.
Và khi làm được như thế, thì mỗi lần vào chánh điện để lễ Phật, ta sẽ tự tin khi nhìn vào hình tượng Ngài, vì không mặc cảm về những lỗi lầm của chính mình.
Còn ngược lại, Quí Vị là người lòng đầy tội ác, tâm đầy tham lam, và sự ích kỉ. Tu hành chểnh mảng , lười biếng, phạm giới, nói lời phù phiếm,…
Thì Quí Vị sẽ thấy mình thật hổ thẹn, và chưa xứng đáng để ngắm nhìn hình tượng Phật.
Vì sao? Vì ta có quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều điều xấu ác. Mà ta lại cứng đầu, cứ sống theo thói quen xấu, mà không chịu sửa đổi.
Do đó, tính biết tàm quý rất là cần thiết, và Quí Vị hãy luôn sử dụng, luôn nhắc nhở mình mỗi khi nhìn hình tượng Phật, hay lễ Phật.
Đây mới là người ngắm Phật chân thật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –