Người phản bội trong tình yêu
Hôm nay tôi sẽ đề cập đến vấn đề :
«Nhân quả của những người phản bội trong tình yêu».
Hôm trước có cô gái trẻ tâm sự với tôi rằng :
« Chồng cô đã đi ăn vụng ».
Xong tôi hỏi : Ăn vụng là sao?
Cô ấy nói : Ăn vụng nghĩa là đi ngoại tình đó Thầy.
Thì ra tôi mới biết. À, ăn vụng là đi ngoại tình.
Thời nay, trước xu thế bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, kết hợp với thời đại.
Mà ngày nay vấn đề tình ái đang trở nên rất rối ren và phức tạp.
Mới vài năm trước họ thề non hẹn biển, nhưng sau khi lập gia đình, và có đứa con.
Thì tình yêu đẹp ấy đã trở thành quá khứ, đã trở thành dĩ vãng.
Và người ta đã dễ dàng quên đi những tháng năm xưa cũ, để rồi phản bội lời ước hẹn.
Và rồi họ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình, để chạy đi tìm cho mình một bóng hình mới, xinh tươi hơn, và họ đã xem nhẹ sự thủy chung, sự son sắt.
Vậy quả báo của những người phụ tình này sẽ thế nào?
Phải nói là có rất nhiều quả báo cay đắng. Nhưng sau đây, tôi chỉ kể một quả báo mà tôi thấy rằng chúng có ý nghĩa đạo học rất cao.
Hôm trước, vào ngày mùng bốn tết. Trên con đường tôi chạy ra chợ mua ít đồ, mua xong tôi chạy về.
Chạy nữa đoạn, và tôi nhìn thấy hai con chó, một con đực, một con cái, và chúng đang bị dính nhau.
Hình ảnh này, lúc tôi ở quê thì đã quá quen, vì ở quê người ta nuôi chó cỏ nhiều.
Nếu nhìn thấy hình ảnh ấy năm xưa với tôi là bình thường.
Nhưng hôm nay, cũng với hình ảnh ấy, nhưng đã làm tôi trầm ngâm, và tôi chợt nghĩ :
Tại sao chúng lại dính nhau như thế?
Rồi tôi sực nhớ lại câu hỏi của một người như đã nói ở trên là
« Nhân quả của người phản bội trong tình yêu thì thế nào?».
Tôi chợt sáng ý ra.
À ! Con chó ! Tiền kiếp của những con chó này đã từng làm người nhưng chúng đã sống không chung thủy, chúng đã gieo nhân vô ơn và phản bội.
Để rồi ngày nay khi bị đọa làm chó, quả báo cũ như trở lại, như nhắc nhở rằng :
« Này, không được quen gái người ta, ăn rồi bỏ chạy nghe chưa ».
Chúng bị dính lại.
Hãy cột chúng lại, chúng tính ăn quỵt và bỏ chạy.
Vậy đó Quí Vị ạ.
Đọa làm chó, thì có rất nhiều nhân, nhưng trong đó có một nhân là gieo nhân vô ơn và phản bội, trong đó có cả phản bội trong tình yêu.
Do đó, sự chung thủy trong tình yêu là điều rất quan trọng, với những người Phật tử tại gia, còn có đời sống gia đình.
Nói như vậy, có phải là tôi khuyên Quí Vị là phải yêu thương quấn quýt không rời nhau không?
Cũng không phải.
Đắm luyến quá mạnh trong tình ái thì bị đọa làm chim sẻ, chim uyên ương, chim bồ câu.
Kẹt trong bể tình mà phải trôi lăn, lặn hụp trong luân hồi sinh tử, mà khó có ngày giải thoát.
Do đó, nên áp dụng lý trung đạo, để quán chiếu.
Là yêu nhưng không quá đắm nhiễm, cũng không quá bi lụy, dính mắc, dừng lại ở một mức độ đúng mực và vừa phải.
Những Vị nào đã từ bốn mươi hai hay bốn lăm trở lên thì cũng nên hạn chế, từ bỏ ái luyến luôn thì càng tốt.
Nên tập trung vào đời sống thanh tịnh và phạm hạnh, và tu hành, bòn mót phước báu, làm hành trang, để chuẩn bị cho những kiếp tới.
Thời tuổi trẻ như vậy, đã là quá đủ rồi, đến một lúc nào đó, chúng ta buộc phải dừng lại.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Xem thêm: Quả Báo Tội Ngoại Tình Tà Dâm
FB: Tu học mỗi ngày –