NGƯỜI PHẬT TỬ TINH TẤN
Sau bài viết hôm qua của tôi về cách ngồi thiền trong tư thế kiết già.
Sáng sớm đã có nhiều Vị thức dậy sớm để thực hành ngồi.
Và họ đã nhắn tin cho tôi hỏi về các khó khăn thế này…thế này…..vọng tưởng thế này…..bị nóng toàn thân,…..
Tôi cho rằng đây là những Vị Phật tử tinh tấn rất đáng được khen ngợi.
Tôi phải dành lời chúc mừng cho các Vị này.
Trong thời kỳ mà có ít người tu thiền trong Phật giáo, tôi cùng Sư Phụ đang rất cố gắng để mồi lại ngọn lửa đam mê trong tu tập thiền định.
Để dựng và phục hưng lại con đường tu tập
thiền định của Phật cùng Chư Tổ năm xưa.
Để giúp người tu đạt được nhiều kết quả tốt hơn, các Vị Thánh đắc đạo nhiều hơn ở thế gian, chứ không thể để lu mờ như ngày nay.
Do đó, những Phật tử nào tinh tấn như thế, tôi cho là rất đáng Quý, khó có.
Quý Vị biết không :
Chỉ cần một lần Quý Vị ngồi kiết già bắt chéo chân, chịu đau, giữ tâm yên tĩnh trong mười hay mười lăm phút thì nghiệp chướng của Quý Vị cũng đã tiêu trừ rất nhiều rồi.
Chưa kể là Quý Vị đang gieo nhân lành để trở thành một Thiền Sư Đắc Đạo trong tương lai.
Hôm qua trong lúc đang viết bài về cách ngồi thiền kiết già ấy.
Tôi cảm nhận Trời Phật đã nhắc nhở rất nhiều :
Trong khi đang viết, tôi nhận liên tiếp nhiều cuộc điện thoại của những người quen, người bạn gọi đến.
Sau khi giải mã, tôi biết thông điệp Trời Phật nhắn gửi là :
” Cần viết bài cho tỉ mỉ, giải thích thật cặn kẽ, rõ ràng, đầy chi tiết.
Không được viết qua loa, đại khái và hời hợt
(vì tu thiền định rất khó)”.
Nên bài hôm qua, tôi đã khá vất vả, chỉnh chu, đọc qua đọc lại nhiều lần trước khi đăng.
Tuy nhiên, chỉ một trang giấy thì chưa thể nào diễn đạt được hết ý nghĩa, cũng như những khó khăn, cách thức, thách thức trong thiền định được.
Dẫu biết vậy, nhưng tôi buộc phải viết, vì không viết thì sẽ ít Vị biết cách mà tu, mà ngồi cho đúng.
Quý Vị thấy, ngày nay người tu mà thật sự có công phu và dụng công nhắm vào trong gốc tâm là rất ít và hiếm.
Đa phần chỉ nói suông lý thuyết, hoặc dụng công ngoài da, phần ngoài.
Nên ngày nay người tu thì cũng nhiều, mà người chứng đạo thì ít, các Vị Thánh đắc đạo trong thời buổi này rất hiếm hoi.
Chính vì vậy, khi thấy các Vị chịu khó, chịu gian khổ, chịu đau chân, để tinh tấn ngồi tĩnh toạ mỗi ngày, thì tôi rất vui mừng, lòng hạnh phúc.
Mong rằng, Quý Vị sẽ luôn cố gắng giữ đều thời khoá ấy, để việc tu được tiến triển tốt đẹp, đạt nhiều thành tựu.
Chúc Quý Vị luôn tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Đồng Phương Lúc đầu con k ngồi được kiết già nhưng vừa ngồi vừa lạy ngài Quán âm bồ tát xin Ngài chuyển ngiệp sau 2 năm con ngồi được 1 tiếng k biết đau nữa và tiếc mình biết ngồi thiền muộn quá quả thực là rất vi diệu khi được ngồi thiền
Xin tri ơn Thầy và tam bảo mười phương cho con biết được hạnh phúc chân thật của phật pháp
Nam mô a di đà phật
Vylac Tran A Di Đà Phật
Con cũng cố gắng 1 thời gian lâu mà vẫn không thể ngồi kiết già được
Cư Sĩ Nhuận Hòa Vylac Tran vậy cố gắng nữa.
Bình Yên Vylac Tran à, quyết tâm, từ từ, nâng dần sẽ thành công. Bạn cố lên!.
Khanh Huyen A Di Đà Phật. Con chỉ ngồi được bán giá mỗi khi con tụng kinh.con cố gắng nhưng không thể ngồi bán già được.
Cư Sĩ Nhuận Hòa Khanh Huyen chân con cứng hay sao
Khanh Huyen Cư Sĩ Nhuận Hòa con cũng không rõ ạ.con tập nhiều mà chưa được. Con sẽ cố gắng. A Di Đà Phật
Thanh Tâm Bài trước thầy đăng con có hỏi thầy giải đáp vài vấn đề con chưa hiểu mà ko được thày trả lời?
Cư Sĩ Nhuận Hòa Thanh Tâm con nhắn tin vào tin nhắn đi con, chứ nhắn ở ngoài đôi khi ta ko để ý.
Tuệ Đàm Từ lâu con tập ngồi Kiết Già nhưng đau không chịu nổi.
Còn ngồi bán Kiết Già thì càng ngày càng ổn hơn ạ.
Đêm qua con ngồi Kiết Già chỉ được 5phút thôi .
Cư Sĩ Nhuận Hòa Tuệ Đàm đau thì ngồi ít lại con.
Tuệ Đàm Cư Sĩ Nhuận Hòa Dạ Thầy.