Khi nào người sợ ma – khi nào ma sợ người?
Hai câu hỏi nếu mới nghe qua ta cứ nghĩ nói cho vui. Nhưng thực sự khi Quí Vị chiêm nghiệm sẽ thấy chúng chứa rất nhiều đạo lý hay mà không phải ai cũng biết.
Trở lại với hai câu hỏi trên.
Khi nào người sợ ma?
Theo Quí Vị thì khi nào người sợ ma ạ?
Trả lời: Khi mà tâm người nào còn tham lam, nóng giận, si mê, tà kiến, ác kiến, kiêu mạn, chấp thủ,…v.v….Thì khi ấy người sợ ma.
Vậy khi nào ma sợ người?
Ma sợ người thì ngược lại với ở trên, là khi người không còn các tâm như tham lam, sân giận, si mê, tà kiến, ác kiến, kiêu ngạo, chấp thủ,…v…v…
Thì khi ấy ma sẽ sợ người.
Như ta biết có một tên gọi khác của một Tỳ kheo đệ tử Phật đó là «Bố Ma».
Bố ma là gì?
Nghĩa là khi một đệ tử xuất gia và đủ điều kiện thọ giới tỳ kheo của Phật thì sẽ làm cho các chúng ma sẽ khiếp sợ, khủng bố tinh thần các chúng ma.
Vì khi một đệ tử chân chính họ trì giới một cách cẩn trọng thì các tâm xấu ác dần dần bị đoạn trừ, cái nội tâm từ đen, ít sáng chuyển sang sáng rỡ, thậm chí phát hào quang.
Nên khi các chúng ma thấy một Tỳ Kheo sẽ sợ, sẽ kính trọng, không dám quấy phá.
Đây là điều có thật.
Câu chuyện có thật
Nếu Quí Vị nào hay đọc bài tôi viết thì tôi nhớ có lần tôi cũng đã từng kể cho Quí Vị nghe câu chuyện của Sư Phụ tôi, khi Ngài đi vào làng :
Một hôm, nhân có người Phật tử thỉnh mời Ngài đến nhà họ để cứu dùm một người con của họ bị ma nhập, đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Và hôm đó Sư Phụ đã đồng ý.
Khi Ngài đi vừa tới cổng đầu đường thì Qủy từ xa đã thấy Ngài, hắn hô to như sau :
(Qủy lấy tay che mắt lại) Ôi, sáng quá, chói quá, chói quá!
Ngài vừa tới gần, Qủy qùy gối xuống lạy, van xin cứu giúp.
Đây là câu chuyện có thật.
Qua câu chuyện, một lần nữa ta thấy, uy đức thật sự của một người tu là rất lớn.
Tu tập tinh tấn, tốt, sẽ giúp Quý Vị thành tựu được rất nhiều mặt như luôn sống an vui hạnh phúc, không bị chúng ma quấy phá, còn sống hay bỏ thân thì cảnh giới nào Quí Vị đang ở cũng đều rất tự tại, an lạc.
Do vậy Quí Vị hãy nên nỗ lực, hãy nên cố gắng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Cách để không bị sợ ma
Cách thức tu để không bị sợ ma – mà ma sẽ sợ bạn
Hôm trước có một người ở chỗ làm có nhắn tin hỏi mình, bạn ấy hỏi :
« Anh ơi, anh có xâu chuỗi nào không ? Cho em xin một sợi để đeo đi, dạo này phòng em như có ma. Tối nào ngủ, em cũng nghe tiếng khóc bên giường ».
Vậy đó. Đây là một trường hợp rất hay gặp. Tuy nhiên, với những ai không biết pháp để tu, không biết cách thức để chuyển hóa thì thật là đáng thương.
Cách thức tu để bạn không bị sợ ma – mà ma sẽ sợ bạn
Như ta biết, khi một đệ tử Phật đã xuất gia , mà đã thọ nhận giới Tỳ kheo. Và Vị đó rất tinh tấn siêng năng trong việc tu tập và trì giới.
Thì Vị này sẽ có một danh xưng khác là : « Bố Ma ».
Bố là khủng bố, làm cho khiếp sợ. Ma là xấu ác, là não hại.
Ma có hai dạng là nội ma và ngoại ma. Nay ta chỉ bàn đến ngoại ma, nghĩa là các ma đến từ bên ngoài, họ đến để quấy phá, báo thù, hay có khi xuất hiện để nhắc nhở điều gì, xin điều gì,…v.v…
Bố ma là Vị ấy có thể làm cho chúng ma phải khiếp sợ, kính nể, không dám quấy phá.
Tại sao một Vị đệ tử Phật sau khi thọ giới Tỳ Kheo lại có được uy lực đó?
Ta biết , yếu chỉ cốt lỗi của giới chính là ngăn cản việc làm ác và hoàn thiện đạo đức tu hành đến toàn diện.
Khi một Vị đã thọ giới và giữ tinh cần như :
- Vị ấy không còn sát hại hay làm tổn hại sinh mệnh.
- Vị ấy ly tham, Vị ấy lìa bỏ sự tham muốn, cố giữ, sở hữu.
- Vị ấy sống đời phạm hạnh từ bỏ tham ái, ái luyến nữ giới.
- Vị ấy từ bỏ nói dối, từ bỏ nói xấu, nói tục, nói ác khẩu.
- Vị ấy từ bỏ bia rượu, từ bỏ các chất gây nghiện.
- Vị ấy đang từng bước ly tham, ly sân , đoạn trừ các tâm kiêu mạng, tà kiến, ác kiến, và si mê.
- Vị ấy trong từng giờ phút đức hạnh đang tăng trưởng, hào quang đang phát sáng nơi tự thân, uy lực từ tâm phát ra rất mạnh và hừng hực.
Do đó, khi ma thấy sẽ khiếp sợ và tránh xa, không dám lại gần hay dám làm hại. Dù là Vị ấy đang đi , đang đứng, đang ngồi, hay đang nằm, cũng như lúc thức hay lúc ngủ.
Và hơn nữa, với một Bậc chân tu vậy. Vị ấy luôn luôn được các Vị Chư Thiên trên cõi trời, các Chư thiện thần, Chư Phật và Chư Bồ Tát, luôn âm thầm gia hộ, trợ duyên, giúp đỡ, nếu Vị ấy gặp chướng nạn.
Nghĩa là , Vị ấy đã được bảo vệ.

Do vậy, cách thức tốt nhất để giúp bạn không còn sợ ma. Đó là hãy tập cách thức tu, tập giữ gìn giới luật, sống một đời từ bi, đạo đức và phạm hạnh. Đây là cách để bảo vệ bạn rất tốt, mà ít ai biết.
Không những giúp bạn không còn sợ ma, ma phá. Mà còn giúp cuộc sống bạn may mắn, hạnh phúc, và luôn an lạc. Và hơn thế nữa, tương lai bạn ắt sẽ thành Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày