Người thấy trước cô gái tên Nhung
Gần đây cô gái có cái tên Nhung, người bị nhiễm Virus Covid- 19, sau đó đã lây lan cho nhiều người Việt nước ta đang được rất nhiều người bàn tán, tìm kiếm thông tin trên mạng, thậm chí nhiều người còn vào trang cá nhân và chửi cô gái này thậm tệ.
Hôm nay tôi không bàn đến vấn đề này, mà tôi sẽ nói đến một vấn đề tâm linh khác, mà cũng có liên quan đến cô gái này.
Chuyện như sau :
Cách đây vài hôm, có một cô gái mà tôi đã kết bạn trên facebook, cô này tôi thấy trên face cũng lâu rồi, nhưng không liên lạc, vì là lạ.
Nhưng một hôm, cô nhắn tin cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến giấc mơ của người mất báo, vì cô có đọc bài tôi viết.
Từ đó, tôi với cô thân hơn chút, vì có nhắn tin.
Và khi có vấn đề gì khó hiểu hay có chuyện tâm linh gì, cô đều kể tôi nghe, mà tôi thấy cũng hay lắm.
Mà lạ là cô gái này lại theo đạo Thiên Chúa, còn tôi thì tu theo Phật.
Vậy mà trò chuyện tâm linh vẫn hợp, tôi nghĩ cũng hay.
Có một tối cách đây vài ngày, lúc mà cô gái tên Nhung gì đó chưa bị phát hiện bệnh, và cũng chưa xuất hiện trên truyền thông.
Cô kể tôi nghe là :
“Tối qua cô có mơ thấy một giấc mơ lạ, trong mơ cô thấy một cô gái trắng trẻo, bỗng nhiên lăn đùng ra đất, nằm co giật liên tục”.
Lúc cô kể tôi, thì cô không hề biết có cô gái tên Nhung gì đó hết.
Sau mấy ngày báo chí đưa tin, nhìn hình Nhung, thì cô gái giật mình, vì cô gái nằm co giật trong mơ chính là cô Nhung hiện tại.
Quý Vị thấy có hay không ạ.
Qua giấc mơ này Quý Vị rút ra được bài học gì?
Theo tôi thì có mấy điều sau :
1. Đại nạn dịch bệnh xuất hiện như một quả báo mà con người phải trả do hành vi ác trong quá khứ đã gieo, tích lũy dần dần, và đến lúc trổ quả.
Quả nó đã hình thành từ các nhân ác đã gieo trước đó lâu rồi, chứ không phải mới hôm nay hay hôm qua mà có.
Nên trong cõi siêu hình thì các Chư Thiên, hay Phật Bồ Tát, thậm chí Quỷ Thần cũng đều thấy được cái quả sẽ xảy ra trước đó, dù hiện tại nó chưa xảy ra, nên đã báo cho cô gái biết.
2. Sự gia hộ của các Vị Chư Thiên, hay Chúa, Phật, Bồ Tát thì các Ngài không phân biệt :
À, đây là người theo đạo nào.
Mà quan trọng là tâm người ấy Thánh thiện, hiền lành đức độ cỡ nào.
Đánh giá trên mức độ hiền lành của tâm, chứ không phải trên hình tướng theo đạo nào, đạo nào.
Do đó, mọi sự phân biệt đạo, rồi gây mâu thuẫn tôn giáo, gây xích mích, thù hận, để rồi ném bom, đánh giết nhau là điều sai lầm và không nên có.
3. Cũng không nên mắng chửi cô gái tên Nhung gì đó, rồi tạo khẩu nghiệp, là không tốt.
Nếu xét hiện tại thì cũng có thể là lỗi cô gái, nhưng xét trên nhân quả, thì đó là do ác nghiệp của con người chiêu cảm mà ra cả.
Nên khiến ngày nay cả thế giới đang gồng mình gánh chịu và vì đồng nghiệp nên cùng nhau nhận lãnh.
4. Dù thế nào cũng phải giữ tâm bình thản,
Không nên quá lo âu, hốt hoảng rồi kéo nhau đi trốn hay đi gom lương thực tích trữ,….gây náo loạn dân chúng, tạo tâm lý bất an trong người dân.
Đây là điều không nên.
Tại sao Quý Vị lại sợ thiếu lương thực, trong khi đó vụ mùa nước ta vẫn cho sản lượng tốt (lúa, trái cây, rau,…).
Nên lo sợ là điều không có căn cứ.
Mua vài thùng mì gói thì ăn được bao lâu, mà ăn mì không, chắc cũng bệnh mà chết sớm.
Lời khuyên của tôi trong dịp này đó là :
Hãy cố gắng tu dưỡng trong đợt dịch này, và tập giữ tâm kiên định, bình thản.
Nếu có thể nữa, thì hãy cùng nhau trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chỉ có tích thiện nghiệp ăn chay, và trì niệm danh hiệu Phật, để nương nhờ oai lực của Phật, Bồ Tát…
Thì mới mong sớm vượt qua được đại nạn này.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Bạn đọc comment:
Ngọc Hong Bài viết rất hay và ý nghĩa . Cảm ân cư sỹ đã chia sẻ cho đại chúng . Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát .
Đặng Thị Thục Đoc qua baì viêt cuå ban minh thây rât có nhìêu điêu trùng lăp voi ý nghī cuå minh đó
Nam Mô A Di Đà Phât
Hoa Dẻ Thưa đạo hữu .
Đọc bài viết của đạo hữu tôi vô cùng tán thán về cách nhìn nhận đánh giá , đề xuất của bạn .
Tôi mong sao cho người người nhà nhà phát tâm bồ đề hiểu rõ luật nhân quả mà tránh ác làm lành .
Đừng làm tổn hại đến chúng sinh và môi trường sống . Cầu Phật và Bồ Tát che chở để người ác ngừng tâm ác .
Cầu cho dịch bệnh tiêu tan .
Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Hải Biển Nam mô a di đà Phật .thông tin nghe thấy tên Nhung .
Mắc dịch Covids tới ngày bùng ra .
Dân tình toán loạn chạy xa .
Ta đây tu tịnh với tâm lòng .
Đoc kinh nhớ lời Phật dạy .
Sáu chữ hồng danh đức Phật đà .
Niệm niệm phật a di đà.
Quan âm bồ tát cùng thế Trí
Xin Phật gia hộ cho chúng sanh..
Covid mau mau bay đi hết .
Trở lại yên bình những phố xưa. .Nam mô a di đà Phật ..
Vàng Sen Dạ A Di đà Phật nam mô Đại Từ đại bi tầm thanh cứu nạn linh cảm Bạch y Quan Thế Âm Bồ Tát
Hạnh Ngộ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ TÁT.
Từ Bi Cứu nạn cứu khổ cứu độ chúng con nghiệp được tiêu trừ , nghiệp dịch bệnh
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ TÁT
Bảo Tâm Shadu shadu shadu
Lành thay lành thay lành thay.
Thao Le Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
GiớiKhổ NhẫnLàm Thầy Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai!
Hoai Thu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát 🙏
Trieu Duong Không thể nói chung thế Phật là bậc giác ngộ chánh đẳng giác. Đạo Phật là chân lý, người học Phật tu theo Phật rất khác với những đạo khác. hoà nhập chứ ko hoà tan. Người học Phật phải có cái nhìn đúng sự thật. Ko có học hỏi nghiên cứu về các đạo thì nên truyền bá những cái căn bản mình biết .không có chuyện đạo nào cũng tốt . Hãy xem lịch sử truyền đạo sẽ biết .
Nguyệt Hà OK. Đạo nào củng làm việc thiện tốt vì mọi người dù Phật hay Chúa củng phù hộ cả 2 .
Phùng Thị Yến Chuyện xảy ra nó đã xảy ra rồi, tốt nhất là chúng ta phải đoàn kết đối phó với nó cho thật tốt là được, còn rủa hoặc chửi là mang khẩu nghiệp, luật nhân quả ko tha cho mình đâu, mong mọi người sáng suốt hơn
Trang Huyền A di đà Phật ! Con cảm tạ Thầy. Cầu bình an cho thế giới.
Kimanh Dothi Adidaphat ở nhà tụng kinh cũng được đúng không thầy
Thương Võ Do bo y te cua nha nuoc kh kiem tra ki chu kh do loi hoan toan cho co Nhung duoc
Gas Thanh Thành Sao cái gì cũng ăn theo được vậy ta. Bao nhiêu Y, Bác sỹ & các chiến sĩ ngày đêm thầm lặng huy sinh vì nhân dân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trần Nhỉ Vạn pháp trên thế gian ko pháp nào thắng đc pháp Phật vậy tất thảy thiện nam tử hoặc thiện nữ nhơn nào nếu có mắc phải dịch bệnh thì dùng một mảnh giấy vàng tầm bằng 2 ngón tay sau đó viết 2 chữ ấn Phật lên mảnh giấy vàng ấy rồi dùng tâm thanh tịnh kiết ấn Chuẩn Đề thường và trì niệm 7 biến chú tiêu tai cát tường thần chú sau đó phát nguyện, nguyện nương nhờ pháp chú của tỷ ức Như Lai phá tan bệnh dịch ôn dịch tiêu trừ, và xã ấn ra rồi dùng tờ giấy vàng ấy đốt thành tro và hòa tan vào ly nước rồi dùng ly nước pháp ấy uống chúng sinh ấy sẽ đoạn diệt đc bệnh dịch trong người. nếu người hữu duyên ai thọ lãnh đc pháp chú này xin hãy cứu giúp cho nhân sanh khi cần.
Trần Thị Thủy Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat cau mong moi nguoi phat khoi tâm lanh de moi nan dich kg con lan tran nua …Tam Binh The Gioi Binh .Tam An The Gioi An.
Phương Trình Con kính lạy mẹ hiền Quan Am che chở cho tất tất cả chúng sinh dược binh an khỏe mạnh dịch bệnh tiêu trừ. Con cầu nguyện mẹ hiền Quan Am. A di đà phật
Nguyễn Hòa Con kính lạy chu Phật chu bồ tát cứu giúp chúng sinh qua cơn dịch nguy hiểm
Uyen Nguyen Thao Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát
Nguyễn Nguyên Thấm Tôi ko biết sao . Chứ chắc trái đất sắp ” hủy diệt ” mà đây mới bước ” dạo đầu ” tất cả mỗi con ng . Nhân quả đã ấn định sẵn khi ta chưa sinh ra … tuy vậy nhưng nếu ta biết ” tu tập ” thì cũng có thể hóa giải được phần nào . Vì ng tốt luôn có ” thiện thần ” theo mà .
Ngưòi đã hiểu đạo thì … nói ít họ hiểu nhiều … còn ngưòi ko muốn hiểu , thì nói cho mỏi miệng , cuối cùng … phán câu trớt quớt .
Tôi nói ra đây . Ko hiểu các bạn nghĩ gì về tôi .
Chứ thật tình , từ khi có thông tin dịch bùng phát , từ TQ . Rồi lây sang các nước , rồi đến VN . Tâm tôi ko hề dao động một tí nào . Tôi rất bình thản như mọi ngày .
Cũng ví như . Mình ko có tội , thì mình ko sợ pháp đình … còn nếu có chết , thì cũng như mình đã hoàn thành nhiệm vụ . Nên tôi cũng ko hề chuẩn bị gì cả .
Quynh Trang Ho Dung roi .moi nguoi chui boi co nhung cung k nen .van menh cua dat nuoc da an bai roi co nhung chi la cai duyen de lam cho dich bung phat tro lai thoi .thu thach cua dat nuoc va long tu bi cua con nguoi .khi benh dich troi lai thi lai co bac VU DUC DAM la nguoi di dau trong phong chong dich benh .ma ba DAM lai la mot nguoi tin tuong phat phap tin tuong nhan wua .nen chung ta pai tin tuong vao long tu bi cua moi con nguoi va du doan ket cua chung ta chac chan se som day lui dich benh .
Thi Thanh Huyen Vu Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho chúng sinh được thoát khỏi đại dịch này ạ
Anh Van Nam mo quan am bo tat cau cho dan toc vn tren roan the gioi mau qua het nan dich nay nam mo quan am bo tat
Quyen Le Bài này tôi thấy có một cô đăng rồi
Ăn chay phóng sanh để hóa giải nghiệp xấu ở quá khứ
Niệm Bồ tát A Di Đà Phật mà hết dịch là trái nhân quả Phật Thích Ca ko dạy như thế
Ngoc Tran Dung do a. Nhan qua ko sai khac do nghiep chieu cam. Gui than tam an lac cau nguyen. Hoi huong cong duc. Chu phat va bo tat gia ho tat ca chung sinh.
Nguyễn Thị Lan Đúng là có nhân quả nhưng cô gái đó đã biết mình có bệnh mà giấu làm cho bao người điêu đứng làm cho xã hội rối ren tội lỗi tội lỗi
Hà Kim Phượng Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm Bồ tát cứu chúng con qua trận dịch Cov
Hồ Thu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thịnh Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin Tam Bảo gia hộ cho chúng con cùng chúng sanh được an lành trong ánh Quang minh của Chư Phật.
Ngoc Bup Nguyen Nam mô Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn phu hộ cho toàn dân chông dịch bệnh A Di Đà Phật
Lê Thị Tình Nam Mô A Di Đà Phật! Thôi thì cũng là nghiệp nhân quả mà chửi họ làm gì rồi mình lại gây nghiệp ạ!
Phượng Đàm Nam mô a di đà phật nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ngài đem sức từ bi cứu vớt chúng sinh qua cơn dịch bệnh hoành hành này để chúng sinh được bình an hạnh phúc