Người thích ngắm nhìn Phật
Có một vị Phật tử hỏi tôi là :
Hằng ngày con rất thích ngắm nhìn những hình ảnh tranh tượng Phật, và trong nhà con có rất nhiều hình ảnh tranh tượng Phật như thế. Vậy điều này có tốt hay không, có nên hay không ?
Nghe câu hỏi này, làm tôi lại nhớ đến một trường hợp vào thời Phật còn tại thế.
Vào thời Phật còn tại thế, cũng có một vị cư sĩ, vị này rất thích nhìn thân tướng của Phật.
Và vì rất thích nhìn thân tướng Phật, nên vào những ngày rảnh rỗi, vị cư sĩ ấy hay đến tinh xá, mục đích đến không phải để đến nghe thuyết pháp, hay làm gì khác, chủ yếu đến là chỉ để thỏa lòng yêu thích ngắm nhìn thân tướng của Phật mà thôi.
Và những lần nào mà vị cư sĩ ấy đến tinh xá nhưng không được gặp Phật, thì tâm trạng vị ấy hết sức buồn bã, cả ngày hôm đó dường như bỏ ăn bỏ uống, tâm hồn như thất thần.
Thậm chí có lần nọ, vị ấy đến và cũng không được gặp Phật, thế là đã sinh tâm buồn bực chán nản, còn có ý định muốn tự tử.
Và khi đang chuẩn bị tự tử, thì Phật dùng thần thông hiện ra, khi thấy Phật vị cư sĩ ấy mừng vui và quên luôn ý định tự tử ban đầu.
Sau đó, Phật đã khuyên dạy vị cư sĩ ấy, là không nên thích ngắm nhìn Phật như thế, ai thấy pháp tức thấy Như Lai (Như Lai là một danh hiệu khác của Phật).
Qua câu chuyện có thật này vào thời Phật còn tại thế, để quý vị thấy rằng :
Việc thích ngắm nhìn thân tướng Phật, hình tượng Phật thì cũng tốt nhưng ở một mức độ vừa phải, và hợp lý.
Và cái tốt hơn nữa, mà Phật đã khuyên dạy :
Đó là quý vị hãy nên chiêm nghiệm Giáo Pháp, tức là những lời Phật dạy, hãy tập yêu thích việc ngắm nhìn lời Phật dạy, giới luật Phật dạy, nhân quả Phật dạy,…..
Để từ đó áp dụng vào đời tu, vào cuộc sống của chính mình nhằm chuyển hoá những tâm niệm xấu ác, sống và hành đúng nhân quả…..
Có như thế thì chúng ta mới có thể tạo ra cho mình nhiều quả lành tốt đẹp, nhiều lợi ích thiết thực.
Người ngắm nhìn như thế, đây mới chính là người thấy Phật chân thật, ngắm Phật chân chính, và là điều mà Phật khuyến khích quý vị nên làm.
Thậm chí sau này một số vị, không có ngắm nhìn Phật, mà thay bằng việc gọi tên Phật (trừ trường hợp lần chuỗi trì danh hiệu Phật để được định tâm), rồi cứ cho rằng như thế là đã đủ, tu đã đủ, sau khi chết sẽ được Phật rước về.
Nếu suy nghĩ như thế thì vẫn còn hạn chế về sự thấy biết, rơi vào trường hợp giống vị cư sĩ như đã nói ở trên.
Đó là không biết xưng tán lời Phật dạy, chiêm nghiệm lời Phật dạy, giữ gìn giới luật của Phật dạy, áp dụng và thực hành đúng như pháp.
Để từ đó có thể thành tựu được những lợi ích thiết thực, an lạc và hạnh phúc, không những trong đời này và cả nhiều đời nhiều kiếp về sau.
Còn quý vị nếu chỉ chấp vào việc nhìn thân tướng Phật, hay gọi tên Phật (nhưng không phải để định tâm, luyện tâm), và rồi không có làm bất cứ công đức gì khác nữa, như thế thì lợi ích thu được của việc tu tập sẽ không có bao nhiêu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tìm hiểu thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn