NGƯỜI VẼ HÌNH TƯỢNG ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Gần đây tôi thấy một phong trào đang nổi lên trong các Phật tử đó là :
Tập vẽ hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Để cầu mong cho bản thân họ và gia đình có được nhiều phước báu.
Tuy nhiên khả năng làm họa sĩ của mỗi người thì có sự giới hạn nhất định.
Như cô gái kia tâm sự với tôi là
Hiện cô cũng đang vẽ hình tượng của Đức Bồ Tát Địa Tạng, nhưng cô vẽ quá xấu….
Có lúc thì thân quá ốm, có lúc thì mặt nhìn quá tròn, ….
Vậy, vấn đề tôi muốn đặt ra là
Chúng ta có nên vẽ hình tượng của Đức Bồ Tát Địa Tạng, trong khi mình không có năng khiếu về hội hoạ hay không?
Tôi nghĩ nếu quý vị muốn vẽ để kết duyên với Ngài Địa Tạng, thì nên mua tập hình của Ngài đã phát hoạ sẵn, sau đó mang về và chúng ta đồ lại, theo những đường nét đã có.
Vẽ như vậy thì bức hình nhìn sẽ đẹp hơn, chứ Quý vị không nên tự ý vẻ một cách ngẫu nhiên không dựa vào mẫu có sẵn, trong khi mình khả năng vẽ quá kém.
Còn nếu quý vị nào không muốn vẽ hình ảnh thực tế như thế, thì cũng có thể vẽ theo cách sau đây, đó là:
Hãy vẽ vào tâm của mình công hạnh như Ngài Địa Tạng Bồ Tát.
Vì Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất hiện trong Đại thừa Phật giáo, Ngài tượng trưng cho công hạnh rộng lớn, nguyện lực lớn của ba đời mười phương hết thảy Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát cùng Thánh Hiền Tăng…
Do đó nếu quý vị muốn vẽ vào tâm thức của mình hình tượng của Ngài.
Đó là hãy tập sống với một tâm lượng vô cùng rộng lớn. Như là :
Từ bỏ tâm chi li, hẹp hòi, ích kỷ nhỏ mọn, luôn sống phóng khoáng, rộng rãi, tâm từ bi lớn, luôn giúp đời giúp người …..
Mà không sợ gian khó hay vất vả…..
Có miếng ăn ngon ta nhường cho người ăn trước, còn ta ăn sau.
Có quần áo đẹp ta tặng cho người khác mặc, còn ta mặc những bộ cũng bình thường thôi….
Có điều gì hay thì ta nên chia sẻ cho người biết, khi người khác có tâm sự buồn thì ta sẵn sàng lắng nghe, luôn nhận chịu về phần mình những điều thua thiệt, nhường thứ tốt thứ ngon cho người khác, còn về phần mình hãy tập hạnh sống như đất….
Dù người ta có đổ lên đất bao nhiêu thứ dơ bẩn, bao nhiêu cấu uế, bao nhiêu là sự giẫm đạp,…… Đất vẫn bình thản mà đón nhận, mà không hề than van hay oán trách…
Đó. Các vị hãy nên vẽ vào tâm của mình những công hạnh như thế của Ngài Địa Tạng.
Người hoạ vẽ được, thì công đức thật là vô lượng vô biên, lớn phải nói là không thể nghĩ bàn.
Chứ Quý vị không nên chỉ biết vẽ ở hình tướng, mà không biết vẽ ở tâm hồn.
Thì đây vẫn là một điều rất thiếu sót.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB Tu học mỗi ngày –