NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN TU MÀ BỊ ĐỔ NGHIỆP
Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu
Đổ nghiệp là gì?
Đổ nghiệp nếu được giải thích rõ chính là việc trổ những quả báo xấu ác ngay trong hiện đời và làm cho người tu nhận lấy quả báo đắng cay khổ đau.
Và quá trình trổ quả này sẽ không có dấu hiệu chấm dứt mà cứ kéo dài mãi cho đến cuối đời.
Thậm chí có thể khiến người tu đoạ luôn vào Tam Đồ khổ sau khi thân hoại mạng chung.
Thường thì khi Quý Vị mới bắt đầu tu, thì các nhân xấu ác lâu xưa đã tạo sẽ trổ quả báo, nhưng nếu với người tu chân chính, có đức độ và được sự gia hộ từ Phật Bồ Tát,…thì quả báo chỉ trổ ra ở một giới hạn vừa phải, để người tu có thể chịu đựng được.
Và sau nhiều năm tu tiếp theo, người tu đúng ấy, bắt đầu có được nhiều phước báu và công đức lành và vẫn còn được sự gia hộ từ Phật Bồ Tát, nên các quả xấu đáng lẽ sẽ trổ ra nữa, nhưng thường bị đẩy lùi, thành án treo, và người tu vẫn được hạnh phúc, và tiếp tục tiến tu.
Vậy còn lý do nào mà một người bị đổ nghiệp?
Tôi nghĩ lý do chính đó là :
Người tu ấy đã tu sai cái gì mà họ không tự mình biết được.
Phải có một cái lỗi sâu kín nào đó, chứ không phải tự nhiên mà bị như vậy.
Lấy ví dụ ông hàng xóm gần nơi tôi ở :
Ông chú này phải nói là sự đổ nghiệp hiện ra rất rõ khi tu hành.
Chú này thế nào ?
Chú tu tại gia, cũng có vợ con.
Chú thì ăn chay trường, nhưng hai vợ chồng làm nghề nông, có nuôi bò, hay đốt rừng làm rẫy.
Khi tiếp xúc với chú, tôi nhận ra chú luôn thích tự khen mình, cho mình là tu giỏi, có căn tu, tụng kinh hay, và hay thích giảng đạo cho người khác, nhưng toàn giảng sai không à.
Tâm hiểm thì còn rất nặng, ai mà hễ đụng chạm hay xúc phạm đến chú là chú thù suốt đời và không nhìn mặt luôn.
Nhưng ngồi trước mặt thì chú luôn nói mình là đạo đức, tu hành tốt thế này thế nọ,…..
Quý Vị thấy đó.
Nhân chú tu gieo ra như thế ?.
Vậy quả đời chú thế nào ?
Càng ngày cuộc sống càng khốn khổ, không tiền mua đủ gạo ăn luôn.
Con gái thì đổi tính sinh hư hỏng, …..
Rồi mấy lần gặp tai nạn nguy hiểm, anh em dòng họ bất hoà, chia rẽ…..
Nhưng nếu ngồi nói chuyện chú vẫn cứ cho mình là tu tốt, tu giỏi, … nghĩa là không tự thấy được lỗi sai, cũng như không chấp nhận mình sai.
Đây là điều rất nguy hiểm trong tu hành.
Do đó, khi tu tập được vài năm, Quý Vị cần xem lại thân tâm mình, cuộc đời mình hiện đang như thế nào?
Đang hạnh phúc hay khổ đau, đang gặp những bất hạnh gì, nhìn xem phải là đang bị đổ nghiệp hay chỉ là trổ quả báo thông thường (như đã nói ở phần đầu).
Để từ đó ta mới đánh giá lại mình và tự điều chỉnh hay thay đổi (nếu hiện tại bị tu sai).
Dũng cảm tự nhìn lỗi, đối diện với chính mình để sửa lỗi, đây mới thật sự là người trí khi tu hành.
Còn ngược lại, tu mà không biết mình sai chỗ nào, yếu hay khiếm khuyết cái gì cũng không biết, trong khi đó, vẫn cứ tự đắc cho mình là hay là giỏi.
Những người như thế, thì việc đổ nghiệp là điều tất yếu phải xảy ra, chúng như một thông điệp nhắc nhở từ Trời Phật, để giúp người tu cần phải chỉnh lại đường lối tu hiện tại của mình.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB Tu học mỗi ngày –