Nhân quả của người bị đau cột sống-gai cột sống
Mỗi một chứng bệnh xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có nhân quả cả.
Tại sao có người thì sinh ra với cơ địa rất khỏe, còn số khác thì ốm yếu gầy mòn, dễ bệnh, dễ gặp tai nạn, thậm chí xui xẻo.
Tất cả đều do nhân xấu ác mà người đó đã gieo ra trong nhiều kiếp sống, nên khi sinh ra mới bị cơ thể ốm yếu, bệnh tật.
Bệnh tật thì có nhiều loại, bài viết này tôi chỉ viết về
Nguyên nhân – Nhân quả bệnh đau cột sống, gai cột sống.
- Nếu kiếp này bạn làm công việc nhẹ, lao động chủ yếu bằng trí óc nhưng mà vẫn bị đau cột sống thì có lẽ bạn đã từng gieo ra cái nhân là bẻ xương sống của các chúng sinh khác.
- Như bẻ gãy thân con rắn đang sống, bẻ thân con tôm tít (con bàn chãi) khi chúng vẫn còn đang sống, bẻ thân con cuốn chiếu, bẻ thân con cua sống, thân con tôm sống.
- Hoặc bạn là người hay đi săn, đi bắn, bạn đã từng bắt vào làm tổn thương đốt sống của các loài khác …v.v…
Tất cả những nhân này, nếu người đó đã gieo ra trong những kiếp quá khứ hay hiện tại thì sẽ có quả báo là đau cột sống, có điều là chưa biết sẽ trổ ra vào lúc nào thôi.
Câu chuyện có thật
Có một câu chuyện có thật ở chùa của Sư Phụ tôi, cũng liên quan đến nhân quả này.
Trong chùa có một thầy, thầy cũng không lao động gì nặng nhưng lại mắc chứng đau cột sống, chứng đau này đã làm thầy sống rất vất vả và khổ tâm.
Thầy là người tu hành, nên rất tin vào nhân quả.
Chữa chạy, điều trị nhiều bệnh viện nhưng không hết. Thầy chỉ biết về chùa mà tu, sám hối, đứng trước Phật mà khóc ròng.
Vì cũng không biết ai để mà than thở, Thầy chỉ than thở, sám hối với Phật.
Năm tháng cứ đều đặn trôi, một năm trôi qua, từ ngày Thầy bắt đầu sám hối.
Bỗng một đêm nọ bất ngờ khi nằm ngủ Thầy có giấc mơ lạ, giấc mơ rõ như xem phim.
« Giấc mơ cho thấy rằng, trong một kiếp rất xa xưa, như thời phong kiến vậy. Lúc đó Thầy là một người thợ săn, trong một lần vào rừng đi săn hươu. Thầy đã dùng thanh giáo dài phóng vào con hươu, ngọn giáo đâm trúng vào đốt sống con hươu. Và làm con hươu xấu số mất mạng ».
Không biết sau đó Thầy đã trả quả báo như thế nào rồi. Nhưng kiếp này dư báo vẫn còn và Thầy bị đau cột sống tiếp tục.
Qua câu chuyện này, một lần nữa ta thấy nhân quả thật đáng sợ. Những gì ta đã gây ra chúng không có mất đi, mà vẫn còn đó. Đợi đúng duyên là tiếp tục trổ quả, khi trổ ra sẽ làm người gieo nhân gặt quả cay đắng.
Những người nào bị đau vậy, thì vẫn chạy chữa, nhờ sự can thiệp của y học.
Nhưng bên cạnh đó vẫn không quên tu để chữa vào trong cái nguyên nhân gốc rễ, mầm móng của bệnh.
Là phải tập ăn chay, phóng sinh, sám hối, làm phước, để hồi hướng công đức cho oan gia.
Cũng như tăng cái phước, bù lại những tội của chúng ta đã gieo ra trong quá khứ.
Có vậy mới chữa hết tận gốc mà không còn lặp lại nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày