Nhân quả của người bị tạt axít
Hôm nay, xin mời Quý Vị cùng tìm hiểu về nhân quả của một người bất kì nào, mà nếu người ấy vô minh không biết mà gieo nghiệp, để rồi phải nhận lấy quả báo trổ ra là bị tạt axít.
Thường thì khi mà một người bị tạt axít, Quý Vị đừng nghĩ là do ngẫu nhiên hay tình cờ, hay do sự cố sân hận, cãi nhau trong thời gian đó .
Mà là người ấy đã gieo nhân từ trước rồi, và sự xích mích hay hận thù chỉ là trợ thêm duyên để cho quả báo xảy ra mà thôi.
Sau đây tôi sẽ đi vào trọng tâm của bài viết. Theo Quý Vị thì
gieo nhân gì mà để bị tạt axit?
Từ trước tới giờ Quý Vị có bao giờ tạt nước nóng đang xôi vào các chúng sinh hữu tình, mà trong lúc chúng sinh ấy đang còn sống chưa?
Tôi thấy ở quê, khi người ta làm gà ăn. Họ cắt cổ gà, sau đó gà vẫn chưa chết, và rồi bỏ gà vào nồi nước sôi trụng.
Đây, đây chính là nhân để người ấy sẽ bị quả báo bị bỏng da thịt.
Bi tạt axít chính là bị bỏng đó Quý Vị.
Trước đây có gần tôi đi họp lớp với các bạn thời sinh viên, và khi vào nhà hàng ăn.
Tôi thấy các bạn gọi món lẩu cá kèo, sau đó, người phục vụ mang cá kèo sống ra, cá đang còn sống bơi lội vậy, họ đẩy hết cá vào nồi nước đang xôi,
Tôi bất ngờ, lòng kinh hãi, tôi cảm thấy đau xót và bỏ đi.
Tất cả những hành động này, chính là con người đang tạo ra nhân để phải chịu quả báo bị bỏng trong tương lai đó Quý Vị.
Người gọi món ăn cũng có tội
Người phục vụ trực tiếp làm cũng bị tội rất nặng
Người nhìn thấy mà ăn cũng có tội
Người không ăn mà khởi tâm vui, hay phấn khích cổ vũ cũng có nghiệp trong đó
Và rồi quả báo nặng nhẹ thì tất cả đều có hết.
Nên khi mà Quý Vị còn ăn mặn, khi mà Quý Vị chưa ăn trường chay hoàn toàn, thì nên cố gắng ăn tam tịnh nhục, sẽ đỡ tạo tội hơn cho Quý Vị rất nhiều. (Nghĩa là chỉ ăn những con vật đã chết đâu hồi nào rồi, mà mình không có biết).
Chứ đừng ham ăn chi những đồ gọi là tươi, sống, rồi Quý Vị phạm giới sát sinh trực tiếp, như kể trên thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhân đã có, hạt giống đã có, thì đợi thuận duyên sẽ trổ quả là điều chắc chắn.
Còn nếu Quý Vị không có gieo hạt, không có hạt giống, như hạt ớt chẳng hạn, thì làm gì có quả để mà trổ.
Mà không trổ, tức là Quý Vị sẽ mạnh khỏe, sẽ an lạc, và hạnh phúc rồi.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát .
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Xem thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày –