Nhân quả của người bị ù tai, điếc tai, lãng tai, nặng tai
Hôm trước một bạn hỏi :
Bạn tuy tuổi còn trẻ, nhưng nhiều năm nay lại bị chứng ù tai. Tuy chưa bị điếc, vẫn nghe được, nhưng tai có cảm giác ù ù khó chịu, và nghe cũng ít rõ hơn bình thường.
Vậy bạn đã gieo ra nghiệp xấu gì ? Mà bị như vậy.
Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu:
Những nhân gây ra quả bị ù-điếc-lãng-nặng tai
Người bị điếc-lãng-nặng tai hay còn có tên gọi khác là người bị khiếm thính.
Thường chúng ta hay dùng từ khiếm thính, thì nghe có vẻ sẽ lịch sự, tôn trọng người ấy hơn.
Bị điếc hay bị khiếm thính có nghĩa là khả năng nghe của một người nào đó bị suy giảm, nếu nặng thì không nghe được gì, còn nếu nhẹ thì cũng nghe được nhưng nghe rất kém.
Có thể bị lúc mới sinh ra, hay sống trên đời một thời gian rồi mới bị.
Nhưng dù bị sớm hay muộn, thì nó chứng tỏ người ấy đang phải trả quả báo bị điếc.
Nếu quán chiếu nhân quả thì chẳng có điều gì là tự nhiên cả, không có lửa thì làm sao có khói, không gieo nhân ác thì ngày nay làm gì có quả báo xấu ác để mà thọ nhận.
Tại sao những người khác không bị điếc, mà bản thân ta sinh ra bẩm sinh đã bị rồi?
Đây là một câu hỏi mà quý vị nào đang bị khiếm thính phải tự đặt ra cho chính mình.
Để rồi quý vị không nên quá buồn, hay đau khổ vì mình không may bị như vậy.
Một người mà hiện nay bị điếc, thì có thể trong quá khứ họ đã từng gieo ra các nhân không tốt sau đây :
(Quá khứ có thể là trong những tiền kiếp hoặc trong kiếp hiện tại)
Nhân quả dẫn đến bị ù tai, điếc tai, lãng tai, nặng tai
Có thể trong tiền kiếp hoặc hiện đời bạn đã gieo ra các nghiệp xấu sau đây :
1. Từng thấy người bị điếc mà khởi tâm xem thường, chê cười .
Vị nào có thói quen như thế, thì coi chừng trong tương lai có thể mình cũng sẽ bị điếc đấy.
Hãy chỉ nên khởi tâm từ bi thương họ, chứ không nên xem thường hay chê cười.
2. Cản trở người khác nghe giảng Phật Pháp
Người nào thường hay cản trở người khác đi nghe giảng Phật Pháp, hoặc ngăn cấm người thân mở nghe thuyết pháp.
Thì coi chừng có thể sẽ mắc quả báo bị điếc trong tương lai.
Vì sao lại như thế?
Vì những bài giảng Phật Pháp, đó chính là những lời Phật dạy, cũng chính là những chân lý về nhân sinh, vũ trụ, là con đường tu tập để giải thoát đau khổ….
Và vô cùng quý giá, mà không phải ai cũng có duyên nghe được….
Nay người thân của mình đang có duyên, được đi nghe thuyết pháp, mà ta không thích rồi cấm, và khi cấm như thế là đã chặn đứng việc nghe điều hay lẽ phải, nghe những điều vô cùng lợi ích,… của người ấy rồi.
Thì người cấm có thể sẽ bị quả báo là không còn nghe được điều gì trên đời nữa, và không nghe được, nghĩa là sẽ chẳng học được những thứ gì hay, tốt đẹp…. trên đời nữa cả.
Nên điếc chính là đang trả quả báo.
3. Hay có thói quen chửi người là đồ điếc :
Khi nói ai không nghe, mà lúc đó ta nóng giận rồi buông lời chửi mắng người kia :
Ví dụ :
Mày điếc hả……
Mày có bị điếc không?
Nhưng thật sự thì người ta vẫn nghe chứ đâu có điếc, thế mà mình dám chửi người ta điếc.
Và cứ chửi năm này tháng nọ…… Đều đều kéo dài….
Chửi như thế là chính mình đang gieo nhân để tương lai có thể sẽ bị điếc rồi.
4. Hay chửi mắng người, quát nạt và nói những lời khó nghe với người khác :
Khi bạn có quyền, khi bạn ở thế trên.
Nên bạn thường hay có thói quen chửi mắng người như chửi con, chửi chồng vợ, chửi mắng bạn bè, hàng xóm,…v…v….
Vì hầu như ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, êm dịu. Mà bạn thì thích chửi, thế là luôn làm cho người khác mệt mỏi mỗi khi bạn nói ra, thậm chí chán nghe bạn nói.
Nếu cả đời bạn hay gieo nhân vậy.
Thì coi chừng bạn sẽ bị quả báo ù tai, tai nghe không thông.
5. Không quan tâm nỗi khổ của chúng sinh
Nghe nhưng giả điếc để lờ đi những sự kêu oan hay các nỗi thống khổ của chúng sinh :
Ví dụ như :
Quá khứ mình đã từng là một người chủ rất giàu có. Giàu nhưng bóc lột người làm công.
Và khi người làm công bị khổ quá, họ gặp người chủ để cầu xin sự cứu giúp, như tăng lương, giảm việc làm bớt,…..
Và ta nghe, nhưng vẫn làm như điếc, rồi tiếp tục bóc lột người làm công, để thu lợi về phần mình…..
Những người như thế, không những sau này sẽ trả quả báo của sự bóc lột, mà có thể sẽ phải trả thêm quả báo bị điếc nữa.
Vì mình có lỗ tai mà không chịu nghe những nỗi thống khổ của chúng sinh.
Thêm một ví dụ khác :
Như khi các vị đi trên đường, thấy một người bị té xe, đang bị đau rồi kêu cứu.
Nhưng ta sợ liên lụy, rồi giả điếc bỏ chạy luôn.
Hành động này tương lai có thể sẽ phải bị trả quả báo là gặp nạn nhưng chẳng ai giúp .
Và có thể còn thêm quả báo là bị điếc…
6. Làm người khác, con vật khác bị điếc-lãng-nặng-ù tai:
Có thể trong quá khứ các vị đã làm ai đó bị điếc, hay làm cho những con vật nào đó bị điếc.
Bằng cách như chọt lỗ tai cho hư màng nhĩ, cho uống thuốc độc để hư màng nhĩ, hoặc đánh đập vào tai, vỗ tai làm hư màn nhĩ…..
Hay đôi khi vì công việc kinh doanh như làm quán bar, quý vị đã mở nhạc quá to, làm nhiều người bị hư màng nhĩ,….
Thì có thể người chủ quán cũng sẽ bị quả báo bị điếc trong tương lai……
Thường hay mở nhạc ầm ĩ :
Bạn là người hay thích hát hò ồn ào, mở nhạc ầm ĩ.
Điều này không phải ai cũng thích nghe, đặc biệt là người già, người đứng tuổi.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì hầu như ai cũng thích về nhà và có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi
Thế nhưng khi về đến nhà thì bị sự tra tấn bằng tiếng nhạc chát chúa của người hàng xóm.
Việc này nếu làm thường xuyên, thì cũng dẫn đến quả báo bị ù tai, điếc tai, lãng tai, nặng tai đó Quí Vị à.
Công việc tạo ra nhiều tiếng ồn, làm người xung quanh có cảm giác mệt mỏi :
Như quán cà phê mở nhạc ồn ào cả ngày, hay những cơ sở sản xuất mà có máy cưa, máy cắt sắt, cắt gỗ,…v….v…..
Chúng luôn tạo ra những âm thanh chát chúa, làm người khác khó chịu, mệt mỏi.
Nếu Vị nào làm nghề vậy thì sẽ bị quả báo ù tai, điếc tai.
Vì khi âm thanh ấy phát ra, thì chính người làm đã là người nghe nó trước rồi.
Hoặc một số người vì làm trong những môi trường áp suất không khí thay đổi như làm trên máy bay chẳng hạn, thì cũng bị ù tai.
Nhưng nhân duyên đưa đẩy họ vào làm trên không trung vậy, để rồi phải bị ù tai.
Thì họ cũng đã từng gieo ra vài nhân quả như đã nói trên.
Nên khi họ vào môi trường ấy làm, để rồi bị ù tai, chính là họ đang trả quả báo.
Ở trên là những nhân cơ bản, nếu người nào gieo ra, có thể sẽ phải chịu quả báo bị điếc trong tương lai.
Quý vị thấy nhân quả rất là phức tạp chứ không đơn giản.
Những hành động trong cuộc sống, mình cứ nghĩ là bình thường, nhưng coi chừng đều có quả báo hết, chẳng qua là mình có đủ trí tuệ để thấy, nhận biết nó hay không mà thôi.
Từng hành động trong cuộc sống hằng ngày, thấy vậy chứ chúng đều tạo ra các quả báo hết.
Người hiểu nhân quả thì họ tránh không tạo.
Không tạo nhân, thì sẽ không trổ quả, quả ù-điếc-lãng-nặng tai như đã nói trên rồi.
Nếu quý vị nào xét thấy mình trong thời gian qua đã từng bị phạm những lỗi như nói trên.
Thì hãy lên thành tâm lễ Phật mà sám hối đi, và hứa chừa bỏ đừng có nên tái phạm nữa.
Thì nghiệp ác sẽ bị chuyển.
Để tránh bị quả báo bị điếc trong tương lai.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/777415616442905