Nhân quả của người có vợ hoặc chồng mất sớm
Khi những cặp đôi yêu nhau, rồi cưới nhau về sống đời sống gia đình.
Nếu hai người sống hạnh phúc với nhau, thì chẳng ai mong người chồng hay vợ của mình mất đi cả.
Mà đều mong được sống mãi bên nhau cho đến ngày đầu bạc, răng long.
Nhưng thế sự vô thường, cuộc đời nào ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra……
Và nếu lỡ không may, quý vị bị mất đi người bạn đời, thì thôi cũng không nên quá đau buồn, mà hãy tập chấp nhận với số phận, và sống an ổn đi.
Thế nhưng chúng ta cũng cần nên biết nhân quả của đời mình như thế nào.
Tại sao người bạn đời của mình còn quá trẻ mà lại mất đi ?
Tại sao mình vẫn còn quá trẻ mà phải sống trong cảnh cô đơn, buồn tủi ?
Nhưng cái gì cũng có nhân có quả, chứ không tự nhiên đâu quý vị ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu
Nhân quả của người có bạn đời (vợ/chồng) mất sớm
Một người nếu trong tiền kiếp đã từng gieo ra những nhân sau đây thì có thể qua những kiếp sau họ phải lãnh quả báo là sẽ cưới người bạn đời của mình mất sớm :
1. Từng là người nam mà ưa thích bắn chim :
Nghĩa là một cặp chim trống và mái đang bay lượn sống hạnh phúc bên nhau.
Những các vị lại thích đi săn bắn, thế là bắn chết một con, còn lại con kia phải sống trong sự cô đơn buồn tủi….
Người mà gieo nhân như vậy, là đã tạo nghiệp sát sinh, và nhiều khi có thể phải đền mạng, bằng những cái chết do trúng đạn, trúng bom, trúng dao,….
Trả quả báo ấy xong, nếu tái sinh làm người, thì thường sẽ cưới người bạn đời của mình mà mất sớm.
Để chi? Để các vị sẽ phải nếm trải nỗi cô đơn, dằn vặt,…. Khi phải chia xa người bạn đời thân thiết nhất của mình…..
2. Hay trong tiền kiếp vì những sự hận thù nào đó, hay lúc đó quý vị là người ăn cướp,….
Các vị đã ra tay giết chết người kia, và khi người ấy mất đi, sẽ để lại người bạn đời và những đứa con nheo nhóc của họ….., phải sống trong cảnh cô đơn, buồn tủi,….
Và cũng giống như trường hợp trên, là các vị cũng phải trả quả báo của sự sát sinh, sau đó rồi cũng trả quả báo của sự cô đơn do gặp người bạn đời mất sớm.
3. Hoặc có khi trong những tiền kiếp vì lòng ghen tị hay sự ác độc….
Các vị đã dùng những thủ đoạn, để làm cho các cặp đôi bị chia cắt nhau…
Như bắt người chồng đi lính, vu oan…. để người chồng phải vào tù, …..
Và khi họ sống với nhau rất thương yêu, nhưng bất thình lình người kia bị đưa đi, để lại người kia phải sống trong sự cô đơn dằn vặt…..
Vâỵ người mà có lòng ganh tị hay ác độc ấy… Qua những kiếp sau buộc phải trả báo, là cũng sẽ bị sống trong nỗi cô đơn, trống vắng, đìu hiu …..
Sau khi đã trả những quả báo bị đoạ đày như nói trên….
Hiểu được nhân quả thì các vị sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, vì biết rằng mình đã từng gieo nhân ác nên nay nhận quả báo xấu.
Biết vậy thì ta chỉ nên sống đời tốt đẹp, và đừng bao giờ hãm hại ai, hay chia cắt ai, …..
Có vậy thì đời ta sẽ không gặp đau khổ chia ly sớm như đã nói trên.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa