Nhân quả của người sau khi chết bị đọa thành thú (đầu thai làm súc sinh)
Khi quý vị nhìn một con vật nào đó gần gũi với chúng ta, đừng chỉ nghĩ rằng chúng là một chúng sinh nào xa lạ.
Coi chừng chúng chính là những người thân thuộc của chúng ta trong các tiền kiếp.
Ví dụ như con chó, con mèo, con gà, con chim, con bò, con trâu, hay con khỉ,…
Những chúng sinh này rất gần với kiếp người của chúng ta đó.
Quý vị có tin rằng một con người nếu sống không tốt thì có thể sau khi chết bị đoạ thành con thú hay không?
Tôi thì rất tin điều này.
Vì vấn đề này đã được Đức Phật nói đến nhiều trong các kinh điển rồi.
Vậy nhân quả của một người ntn mà sau khi chết bị đoạ thành thú?
Nếu một người có những lối sống sai lầm như dưới đây thì sau khi chết có khả năng bị đoạ thành con thú, vì thói quen sống của họ gieo ra nó đã không còn tương xứng với con người nữa.
1. Sống ham chơi hưởng thụ mà không biết giới hạn của sự dừng lại :
Như ham chơi game, mà chơi liên tục từ ngày này qua ngày nọ mà không biết đâu là điểm dừng, chỉ chạy theo sự ham thích của lòng ích kỷ .
Hay ham chơi cờ bạc, đánh bạc từ ngày này sang ngày khác mà chẳng còn biết điều gì khác cao đẹp .
2. Người sống buông tuồng trong dâm dục như :
Thích ngủ với ai thì ngủ, thích quan hệ với ai thì quan hệ, buông tuồng phóng túng, chẳng có lòng tự trọng, tâm cũng chẳng biết thế nào là sự liêm sĩ.
Nhiều khi còn đăng những hình ảnh, những cảnh nóng lên trên các phương tiện truyền thông công cộng, trên internet như Facebook, YouTube,…..
3. Hung dữ, tàn ác vì lợi ích trước mắt có thể đánh đập, hành hạ, hãm hại đồng loại….
Đây chẳng phải là lối sống của con người mà đó là đang gieo nghiệp của những loài dã thú như : Hổ, báo, chim đại bàng, chim ưng, chó sói, rắn rết,…
4. Người hay hưởng thụ của thiên hạ quá nhiều nhưng không làm ra bao nhiêu.
Ví dụ :
Người tu hành nhưng chỉ giả tu không tu mà nhận của cúng dường quá nhiều, rồi tiêu xài lãng phí.
Hai là những người mượn tiền bạc, của cải….. của người khác quá nhiều để làm ăn hoặc sinh sống nhưng không có khả năng trả nợ.
Hoặc người hay chiếm đoạt tài sản, của cải của người khác bằng các hành động như tham ô, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp, gian lận,…….
Những sự nợ nần như thế này, nhiều khi phải bị đoạ làm thân súc sinh để trả nợ, như làm trâu bò để kéo cày, gà mái để đẻ trứng, bò sữa để cung cấp sữa, chó để giữ nhà,………
Đây chính là trá hình của sự trả nợ.
5. Phá của, phá tài sản vật chất mà không có sự tiết kiệm hay quý trọng, điều này sẽ làm cho người ấy bị tổn phước nghiêm trọng.
Vì quý vị để ý những con vật mà xem, cuộc sống của chúng khá thiếu thốn về vật chất, như :
Không có nguồn thức ăn ổn định để ăn, không có quần áo để mặc, cũng chẳng có nơi trú ẩn an toàn, ….. Điều này là thể hiện của sự thiếu phước, đói khát, nghèo túng….
Biết những lỗi sai như đã kể ở trên mà không chịu dừng lại vẫn tiếp tục sống như thế thì quả báo đoạ thành súc sinh có thể sẽ chờ đợi những chúng sinh ấy.
Do đó, khi sống trên đời chúng ta cần phải biết tu dưỡng, phải biết những điều nào nên làm, được làm, và cũng phải biết những điều nào không nên làm, không được làm.
Quá trình nhận biết này và điều chỉnh lối sống một cách chuẩn mực chính là sự tu hành rồi đó.
Nên càng có nhiều người biết tu tập, biết giữ gìn những giới luật, thì càng có ít người bị đoạ lạc vào cõi giới súc sinh sau khi mất.
Còn nếu không, thì số người bị đoạ lạc phải nói là không thể nào tính đến được.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: