Nhân quả của những người sống ở nơi thị phi
Có hôm tôi nghe một người bạn than phiền rằng họ đang sống ở một nơi mà rất nhiều lời thị phi.
Người này khi cưới chồng về, rồi làm dâu trong một gia đình phía chồng đông anh em.
Nhưng các anh em toàn là những người nhiều toan tính, ích kỷ, hám ăn, luôn canh chừng để chiếm đoạt tài sản thừa kế của cha mẹ.
Khi tâm họ đã có những tư tưởng đó, nên hằng ngày thường gây khó dễ cho người bạn nói trên.
Rồi mẹ chồng thì nghe lời nịnh ngọt từ những người con kia rồi cũng nói xấu rồi không thương người bạn.
Tình hình như thế, làm cho người bạn rất mệt mỏi, tiến thoái lưỡng nan. Muốn đi ra ở riêng cũng không được, mà ở lại thì bất an mệt mỏi.
Nhưng khi tôi quan sát kỹ người này tôi thấy có những nghiệp sau, mới bị rơi vào hoàn cảnh thị phi vậy :
(Và Quí Vị cũng nên để ý vào chính cuộc đời mình, nếu có thì cần tu sửa lại, mới mong thoát ra theo đúng nhân quả được)
1. Gieo khẩu nghiệp, tâm nhiều chuyện :
Khi Quí Vị là người nói nhiều, nói to, nói lời không ái ngữ, không nhẹ nhàng, êm dịu. Quí Vị thích bình luận về người khác, khen người này, trề môi chê người kia, phân bua, hơn thua, tâm tính tính toán chi li, nhỏ mọn, ích kỷ…v….v….
Tất cả những nghiệp thị phi từ chính cái tâm của mình sẽ là nhân để đẩy mình vào sống ở những chốn phiền não nhiều lời thị phi, lời qua tiếng lại, bất an.
2. Sống ít thương người :
Khi Quí Vị sống mà ít thương người, chỉ thương cái gia đình nhỏ bé của mình, chăm lo chu đáo chỉ cho cái gia đình nhỏ của mình, ngoài ra không quan tâm ai hết.
Đây vẫn tính là đang có Tâm ích kỷ.
Khi Quí Vị có tâm vậy, nếu vào sống ở một nơi tập thể nhiều người, thì sao người khác thương mến Quí Vị được.
3. Thiếu phước :
Cái phước cực kì quan trọng. Nếu Quí Vị là người nhiều phước báu, khi bị thị phi thì Quí Vị sẽ là người chiếm ưu thế, ở vị trí trên.
Hoặc như Quí Vị vào làm dâu, nhưng có phước báu, khi bị phiền não, thị phi thì cũng có thể ra ở riêng, có thể mua nhà cửa, hay sống tốt mà không cần gì cả.
Còn ngược lại, Quí Vị là người thiếu phước, nghèo túng thì đi không được vì tiếc tài sản, hay không có khả năng ra ở riêng.
Như vậy thì sẽ bị kẹt vào trong gia đình thị phi phiền não và phải sống trong mệt mỏi bất an.
Do vậy nếu Quí Vị có bị rơi vào trường hợp vậy thì nên tĩnh tâm và nhìn lại chính mình.
Nên lễ Phật và sám hối các lỗi khẩu nghiệp mà đã lỡ gieo tạo, chỉnh sửa lại, tập thương người và tạo phước.
Nếu tu kiên trì thì cảnh sẽ chuyển, thị phi sẽ không còn, hoàn cảnh thuận lợi sẽ đến.
Quí vị sẽ được an vui.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Từ khóa: miệng lưỡi thế gian, miệng đời, khẩu nghiệp