NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI THÍCH CHE MỘT MẮT
Tôi thấy nhiều bạn trẻ trong những năm gần đây bắt chước một xu hướng chụp hình mới đó là
“Chụp hình nhưng lấy tay che một con mắt lại “.
Không biết cách tạo dáng khi chụp hình này là đang bắt chước ca sĩ hay diễn viên nào.
Nhưng theo tôi nó thật không tốt, và cũng chẳng đẹp tí nào cả.
Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức ảnh nhiều bạn trẻ chụp như thế, tôi phải thốt lên :
- Ủa, sao mấy em lại che con mắt chi vậy ta ?
- Hay mấy em bị đau mắt, đỏ mắt ?
Sau này mới biết đó là phong cách chụp hình kiểu mới.
Tôi nghĩ nếu một người mà khi chụp nhìn rồi lưu giữ bức ảnh mình bị che một con và thích như thế, thì chính là người ấy đang tạo nghiệp để bị quả báo.
Quý Vị biết quả báo thế nào không ?
Đó là trong tương lai có thể sẽ bị mù một con mắt.
( Giống như những tên cướp biển trong phim vậy, lấy miếng vải đen băng xéo một con mắt lại ).
Vì mình muốn như thế mà.
Tâm muốn thế nào, thì tướng sẽ thành thế ấy, muốn che một mắt để bị tối không thấy đường.
Thì tương lai sẽ thành y như thế.
Nên khi thấy nhiều Vị chụp hình như vậy, làm tôi rất lo, ấy ngại cho tương lai của họ.
Đôi mắt rất quý, nhờ có mắt ta mới thấy đường để đi lại và sinh hoạt trong cuộc sống.
Đầy đủ hai mắt là điều rất đáng quý, không những nhìn đẹp thẩm mỹ, mà lại còn nhìn được cảnh vật sáng tỏ hơn.
Thế nhưng nhiều người lại thích che đi, muốn mình trở thành một mắt.
Đẹp gì khi bị mù một con.
Ôi, vậy mà bao nhiêu người thích chụp hình như thế.
Thật đáng thương quá.
Nếu Quý Vị có con hay cháu, thậm chí có người quen thân hay bạn bè mà thích chụp như thế.
Thì hãy la, hãy nhắc nhở họ là không nên, để tránh bị quả báo bị mù.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/