Nhân quả của người vợ sợ chồng hay chồng sợ vợ
Có nhiều nữ Phật tử tu tại gia khi tâm sự với tôi họ rất buồn và khổ khi cưới phải người chồng không ra gì.
Tính tình thì cộc cằn, thô lỗ, lại hung dữ, ích kỷ, bạn bè hàng xóm đều ít ưa, ít mến, nhưng không hiểu tại sao mà cô lại yêu thương rồi cưới nhau về.
Với lại không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy mặt người chồng hay nghe giọng nói thì người lại lo sợ, có một cái uy gì đó toát ra làm người vợ rất sợ người chồng.
Vậy nhân quả của những cặp vợ chồng này như thế nào?
Và cách tu để chuyển hóa ra sao?
Gặp nhau rồi quen nhau thì cả hai đều có cái duyên với nhau từ tiền kiếp, chứ không phải mới có ở kiếp này.
Khi hai người cưới về mà tính cách không hợp hay tranh cãi, xung khắt với nhau thì coi chừng cả hai có thể là oan gia gặp nhau để báo thù, nhưng trá hình là vợ chồng.
Người nào sợ người kia, thì người sợ là con nợ và người còn lại là chủ nợ.
Đây là một nguyên tắc.
Cái nợ này xuất phát từ những tiền kiếp trong quá khứ.
Có câu :
«Nhiều kiếp luân hồi, vay trả, trả vay là vậy, dù ai tin hay không tin thì sự thật muôn đời vẫn vậy».
Nợ này thế nào?
Ví dụ như trong một kiếp nọ.
Có một cô gái làm chủ hụi, thế là khi gom được một cục tiền khoảng mấy tỷ, rồi bỏ trốn.
Rồi trong kiếp đó chẳng ai tìm ra tông tích cô.
Nhưng có những người mất tiền, như có một ông trong nhóm rất hận và nguyền rủa sẽ báo thù.
Vậy là nhân duyên hai người đã hình thành rồi.
Nếu sau đó họ sinh ra cùng kiếp và rồi cưới nhau thì sẽ có chuyện đó.
Người vợ sẽ rất sợ người chồng và người chồng sẽ rất hay gây gỗ và đánh người vợ.
Một ví dụ khác :
Trong một kiếp nọ có một người phụ nữ rất thích ăn thịt chó.
Và cả chó nhà mình nuôi mà bà cũng không tha.
Thế là khi chó lớn trưởng thành, người phụ nữ dụ nó bỏ bao rồi bắt nhận nước rồi làm thịt ăn.
Khi con chó nó chết nó rất oán thù và lòng căm phẫn, nguyện sẽ báo thù.
Điều gì sẽ xảy ra nếu con chó này mà mãn kiếp thú tái sinh lên trở lại làm một người nam và gặp người nữ mà kiếp xưa đã giết nó.
Chắc là sẽ có nhiều vấn đề với hai vợ chồng này đó.
Họ sẽ đánh nhau tơi tả, mà người vợ sẽ rất sợ người chồng, mà chồng tính cách sẽ rất vũ phu, ít có tính người.
Trên đây tôi chỉ tạm lấy hai ví dụ minh họa nhưng trên thực tế ân oán giữa các chúng sinh thì nhiều vô kể.
* Cách tu để chuyển hóa như sau :
Quí Vị cần kiểm tra lại xem hiện tại kinh tế chính của gia đình là ai quyết định.
Nếu vợ đã sợ chồng rồi mà kinh tế thì chồng là trụ cột, vợ chỉ ăn ở nhà và không làm gì hết.
Thì nợ sẽ càng chồng chất, rất khó mà tháo ra được.
Do vậy, người vợ cần kiếm việc gì đó mà làm nếu thấy mình vẫn còn trẻ, còn sức khỏe.
Ngoài giờ làm việc, khi về nhà thì phải siêng năng làm các công việc nhà như nấu cơm, đón con, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ,…v…v…
Rồi hằng ngày phải tập lễ Phật và sám hối các lỗi lầm đã tạo trong quá khứ ( Nếu chưa biết lỗi cụ thể thì sám hối lỗi chung chung ).
Mỗi tuần, mỗi tháng nên dành ra ít tiền đi cúng dường chùa ( Những chùa tu học tốt, hóa độ được nhiều người như Chùa Hoằng Pháp, Chùa Giác Ngộ,…v..v…), rồi đi làm từ thiện.
Rồi sau đó lấy tất cả các công đức làm được đối trước Phật mà hồi hướng cho người Chồng.
Rồi trong đời sống hằng ngày nên tập tu dưỡng tâm tính, hạn chế tối đa những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, nên nhẫn nhịn, học cách chịu đựng, hỷ xả.
Làm được những điều trên, tôi tin rằng không bao lâu cái nghiệp nợ nần sẽ bị chuyển hóa.
Giống như có một cái lu nước mà Quí Vị siêng năng tác hoài thì tới lúc nước cũng sẽ cạn thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Tìm hiểu thêm : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/
FB: Tu học mỗi ngày –