Nhân quả của những người bị hãm hiếp
Thời gian gần đây, nhìn qua facebook cũng như các trang báo, tôi thấy tình trạng phụ nữ, con gái bị hãm hiếp trở nên rất phổ biến.
Đây là một điều phải nói là rất đáng lo ngại của xã hội, cho thấy lối sống đạo đức của nhiều thành phần thanh thiếu niên, cũng như những người nam bị xuống cấp rất nghiêm trọng.
Thời đại phát triển, với sự hỗ trợ của công nghệ, thì việc phát tán mạnh các trang web tình dục, cũng như các video tình dục, gợi dục, khiêu dâm,… trở nên phổ biến và tràn lan.
Làm cho một lượng lớn các thanh thiếu niên và nam giới bị cuốn hút vào đó.
Và hệ quả là họ đã để cho con Qủy dữ dục tình trong lòng họ trỗi dậy, khống chế và biến họ trở thành những con người mất nết, biến thái, dâm loạn, và trở nên ác độc, phạm tội.
Cũng như rơi vào vòng lao lý, để lại tiếng nhơ cho muôn đời sau, cũng như tạo ra nhiều quả báo đắng cay sau khi thân hoại mạng chung, hoặc khi phải tái sinh qua nhiều kiếp sau.
Người gieo ra hành động là như vậy rồi, vậy còn nhân quả của các nạn nhân thì như thế nào?
Các nạn nhân khi sống đã gieo ra những nhân gì mà phải chịu quả báo bị hãm, bị hiếp?
Nếu Quí Vị tu mà chứng được thiên nhãn, thì Quí Vị sẽ thấy rất rõ cuộc đời và số phận của mỗi một con người khi sinh ra trên cuộc đời này, đã đều định hướng rất rõ.
(Phần lớn các nhân gieo được ẩn giấu trong nhiều kiếp trước của họ).
Giống như một người đứng trên lầu cao mà nhìn xuống dưới thấp, các hành động của người ấy ở dưới thấp, đều sẽ bị người trên cao nhìn thấy hết.
Và nếu dùng thiên nhãn để quán chiếu lại xem quá khứ người bị hại đó đã từng sống và từng làm gì, thì ta sẽ thất rất bất ngờ, và thậm chí còn rất kinh hãi, vì họ đã tạo ra ác nghiệp ghê quá.
Vậy họ đã tạo ra ác nghiệp gì?
Sau đây tôi sẽ nói và Quí Vị hãy chiêm nghiệm xem, sẽ thấy chúng rất logic, hợp lý :
Trong cuộc sống Quý Vị có bao giờ bị người khác ăn hiếp và bắt nạt chưa?
Tôi thì thấy rất rõ cái vấn đề này.
Sự bất công trong trong xã hội thì đầy rẫy, kẻ mạnh, kẻ có quyền thì thích ăn hiếp và bắt nạt kẻ yếu thế hơn.
Khi vào làm trong các công ty, công sở,…Quí Vị sẽ thấy rất rõ.
Sếp thì ép nhân viên, chửi mắng, và ra mệnh lệnh như ông trời.
Rồi người dưới quyền, cô thế thì cúi đầu dạ, thưa, ừ à.
Nhưng trong lòng, hay về nhà thì họ chửi trong lòng, hoặc chửi sau lưng, và lưu tâm oán thù, ấm ức.
Những tâm niệm ấm ức và oán thù này nếu không sám hối và tác ý buông bỏ, thì chúng sẽ trổ quả báo thù ở các kiếp sau ( Nếu họ có cơ hội, họ sẽ hiếp đáp lại ).
Do đó, phải nói cái nhân chủ đạo của các nạn nhân bị hiếp, chính là trong quá khứ họ cũng đã từng hiếp đáp người ghê gớm lắm, họ cũng đã từng rất ác tâm và dã man, hung tợn.
Và với nhân ác đã gieo ấy, họ bị quả báo tái sinh làm phái yếu, như người nữ, hoặc trẻ em còn nhỏ chưa đủ sức chống đỡ.
Hoặc một số người khác nghiệp ác quá nặng, có thể rớt xuống luôn súc sinh như chó, heo, gà, cá, ….
Và khi đã sinh ra với vị thế yếu, khi nhân duyên hôị đủ thì quả báo trổ ra.
Là như Quí Vị thấy đó.
Khi nhìn thấy cảnh vậy, ai ai đều cũng xót thương, nhưng nếu quán sát trên nhân quả, thì Quí Vị sẽ thấy rất công bằng.
Nhân quả luôn công bằng.
Kẻ ác cứ nghĩ đơn giản đã gieo tội ác, rồi chết là hết, đâu đơn giản thế, nếu vậy các Bậc Chân Tu, các Bậc Thánh họ vất vả tu để làm gì.
Do đó muốn tránh tận gốc rễ của việc bị hãm hiếp thì trừ khi nào sự bất công trong xã hội không còn nữa, khi con người không còn có tư tưởng ỷ mạnh hiếp yếu.
Mà họ luôn sống bằng cái tâm bình đẳng thương yêu muôn loài.
Luôn chú trọng đạo đức, sống bằng tâm đạo đức.
Khi nhân ác không còn gieo ra, mà họ chỉ sống thiện, gieo nhân thiện thì họ sẽ có phúc duyên lành để tái sinh vào môi trường sống chỉ toàn là những con người thiện, giàu lòng đạo đức và từ bi, nhân ái, rộng lượng vị tha.
Và khi sống trong môi trường như thế thì làm gì còn tình cảnh bị hãm hiếp nữa.
Phải không, thưa Quí Vị.
Chúc Quí Vị có nhiều an lạc, thanh bình.
Nam Mô A Di Đà Phật .
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
NHÂN QUẢ CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ HÃM HIẾPThời gian gần đây, nhìn qua facebook cũng như các trang báo, tôi thấy tình trạng…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày