Nhân quả học dốt, thi trượt
Nhân quả mù chữ của một vị Ni
Trong một thiền viện ở Tp Vũng Tàu, có một Vị Ni đang sống và tu ở đó.
Sư cô là người tu rất tinh tấn và chuyên cần, lại có đức hạnh.
Tuy nhiên Sư lại không biết chữ. Mặc dù, từ lúc vào chùa xuất gia đến nay các Huynh đệ cũng luôn kèm Sư học viết chữ và đọc chữ. Nhưng Sư học trước quên sau, chẳng thể nhớ được. Và học hoài cũng chẳng thể viết hay đánh vần được.
Điều này đã làm cho Sư rất nản lòng và luôn cảm thấy buồn . Và Sư gặp rất nhiều trở ngại trong việc tụng kinh , cũng như đọc kinh để chiêm nghiệm giáo lý.
Và hằng đêm Sư phải lạy Phật rất nhiều để sám hối nghiệp chướng học hay quên của mình.
Trong một đêm nọ, Sư đang nằm ngủ say, bỗng Sư nằm mơ thấy về nhân quả của mình trong những kiếp quá khứ :
Vào một kiếp cũng lâu xa, Sư là một người học rất giỏi. Tuy nhiên Sư lại có tâm ích kỷ luôn đố kỵ với bạn bè, và hay ghét những ai học giỏi hơn mình. Sư thường giấu diếm kiến thức, chẳng truyền đạt hay giúp đỡ chỉ dẫn ai.
Chính cái nhân này mà nhiều kiếp sau, khi đầu thai làm người. Sư thường học rất dở và rất lận đận trong việc học hành.
Tỉnh dậy, Sư cảm thấy rất xúc động và biết ơn Phật và Chư long thần hộ pháp đã chỉ cho Sư thấy được nhân quả đời trước.
Qua câu chuyện có thật này, ta thấy nhân quả bị học ngu, học chậm hay thất học. Thường có nhiều nhân gây ra, nhưng cũng có một nhân là ta hay che dấu kiến thức, không chịu chia sẻ cho người, chỉ ích kỷ lo nghĩ cho bản thân.
Do vậy, khi biết được điều gì hay, ta nên chia sẻ cho người đọc. Ai cần giúp đỡ gì về học hành thì ta sẵn sàng giúp đỡ một cách nhiệt tình, không vụ lợi hay toan tính.
Có như vậy thì đầu óc ta sẽ ngày một thông minh, minh mẫn hơn, học đâu nhớ đó, và ta sẽ luôn trở thành người học giỏi dù có sinh ra ở kiếp nào đi nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày
Học dốt, thi trượt do nhân gì?
Tâm sự của một bạn có nick pkhai trên diễn đàn lyso.vn :
Mình không biết suy nghĩ của mình về nhân quả của việc học dốt có đúng không , nhưng cũng thử chia sẻ để xem các thầy và các cụ nghĩ xem thế nào nhé
Mình nghĩ học dốt là do kiếp trước luôn ngăn cản người khác học hành , hay che giấu kiến thức , biết mà không chịu chia sẻ kiến thức với ai(trừ kiến thức riêng tư rất tế nhị ko nên chia sẻ) , lo sợ người ta sẽ học hơn mình , thấy người khác học giỏi là mình ghét . Và khi đi thi thì quay cóp bài mà chịu học thuộc , không chịu chăm chỉ nỗ lực trước khi đi thi , hay nhìn trộm bài người khác trong khi đi thi. Mình không nghĩ học giỏi tức là theo nhiều tờ báo, theo nhiều người thì phải rất chăm chỉ , phải nỗ lực , phải cố gắng , phải lúc nào cũng nghĩ về môn học thì mới học giỏi . Vì thực tế có rất nhiều người cố hết sức mà không thể nào thành công , không thể nào giỏi được , cố làm giàu mà không giàu trong khi họ đã học hỏi đầy đủ các kỹ năng mềm , các kỹ năng giao tiếp , cách làm giàu mà đều không thành công. Những tính cách xấu sẽ dẫn tới sự che lấp hết những sự sáng , sự tinh tấn của bộ não.
Qua Tử Vi thì mình biết 1 vài sao chỉ sự ngăn cản , ghen ghét , đố kỵ là Hóa Kỵ , Đà La , Linh Tinh,…là 1 trong nhiều sao sẽ làm u ám bộ não , làm che đi những cái tốt , làm người ta suy nghĩ đến những cái xấu và thế là không thể nào học giỏi được. Riêng cái Hóa Kỵ thì có cả cái xấu lẫn cái tốt , tất nhiên cái xấu sẽ chiếm nhiều hơn trừ khi đắc địa. Cái xấu thì rõ rồi , còn cái tốt nó là khả năng chịu đựng , và ngoài ra nó ứng dụng trong 1 số ngành kỹ thuật chế tạo sản phẩm , chẳng hạn như thấy cái này chưa ưng thì dẫn tới nghi ngờ , ví dụ “À , như thế này thì ko tốt , như thế kia thì ko tiện lợi” , để đưa ra 1 cái đích hoàn hảo.
Lá số của mình có vài sao xấu như Hóa Ky, Đà La, Linh Tinh . Thực tế mình hồi học Đại Học cũng có vài môn trượt. Rất may nhờ có sự phấn đấu của Xương Khúc , sự tham vọng của Tham Lang Quyền Lộc, Lưu niên Văn Tinh . Và 1 phần cũng nhờ sự gan lì chịu đựng của Hóa Kỵ Thiên Hình thì mới kéo lại được và đi lên được. Mình nghĩ tốt hơn là không nên có Hóa Kỵ .
Lá số của mình đây :
Các bạn trong diễn đàn comment:
asensiblegirl Em con gái mà cũng có hóa kị . Thiên hình ỡ mệnh nè anh . Theo Em thấy thì lúc nhỏ học khá giỏi nhưng càng lớn học càng ngu dần đều .
pkhai Đó là do cái xấu nó che lấp hết cái giỏi của mình đấy , nếu biết tu đạo , biết sửa sai thì chắc cũng đỡ. Chắc chỉ có chăm chỉ học , làm bản thân bận rộn suốt ngày ko có thời gian nghĩ xấu nữa thì đỡ đi đấy , hoặc nghe thuyết pháp của đạo Phật
asensiblegirl Em cũng hay lên youtube nghe mất thầy giảng đạo thấy cũng hay lắm ạ. lúc đầu em tưởng nghe mấy cái đó chán lắn ai dè nghe rùi em bị ghiền luôn . Các thầy giảng rất hay lại pha chút tếu tếu nên em rất thích ke ke.
huytuan Nghe mà thuyết pháp của Phật mà ko hiểu gì hết lấy gì mà thông minh ra…mình dám cá là nghe thuyết pháp của Phật ko làm người ta thông minh ra…Bài toán ko giải đc nghe 100 lần cũng ko giải được … Phật pháp ko khuyên người ta đọc chú, tụng kinh để thông minh hơn mà để người ta giác ngộ hơn nhìn thấy cái gì là chính trong cuộc sống và con người của mình…
Ko hiểu dc Phật pháp, giải 1 bài toán ko ra thì tinh thần buồn chán, u uất,…nhưng hiểu rồi thì vấn đề ko giải đc bài toán cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, ko có gì phải buồn, cuộc đời còn nhiều cái ý nghĩa hơn nhiều,…vui lên mà sống cho ý nghĩa…
asensiblegirl Em đâu nói là nghe sẽ thông minh đâu anh . Mà em cũng không nghĩ vậy . Em nghe để hiểu nghe các thầy giảng rồi em thấy mình giải đáp đc rất nhiều điều phiền muộn trong cuộc sống của em. em cũng không suy nghĩ tiêu cực nhiều như trc nữa . chứ em cũng không dám nói là giác ngộ .chỉ có những vị cao siêu thì mới dám dùng chữ giác mộ thôi
huytuan Vậy là giác ngộ rùi đó 😀 …đừng nghĩ Phật pháp là cái gì qua cao siêu nhưng cũng đừng nghĩ nó quá đơn giản là Okie …
asensiblegirl He he lúc trc em có nghe thầy giảng về nghiệp duyên . Nghe xong rồi em không dám ghét ai nữa đặc biệt là đàn ông con trai vì đúng là ghét của nào trời trao của đó Nên em sợ lém . He
he nên anh đừng có ghét chị nào nhiều quá mất công bị trao cái của mà mình ghét ka ka
Thientuong1989 he he thay tu Khai ui, huytuan nói đúng đó, Phật là độ cho cái tâm ta trong sáng và nhẹ nhàng chứ ko làm ta thông minh giỏi giang đc. Có vẻ như thầy giảng lệch bài rồi.
Hanhtron Cung tử tức của bác gái là tử vi , cung mệnh của bạn là tử vi
Cung mệnh của bác gái là cự môn, cung phụ mẫu của bạn là cự môn
Có sự liên hệ nào ko bạn?
Thientuong1989 ngảy xưa lúc tiểu học, học rầt lả lướt, đến cầp 3 mới thật sự quyết tam và có sự tiến thủ. Có lẽ tướng, xương khúc đã ảnh hưởng rầt tốt. Mặc dù ko đỗ đạt cao, tử trc đền giờ giống như là đi thi vui
Xem thêm : Nhân quả của người thông minh
Câu chuyện: Nhân quả học dở của ngài Châu Lợi
Khi nhắc đến một Vị Tôn Giả vào thời Phật mà bị nghiệp học dở, trí nhớ kém. Thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Ngài Châu Lợi Bàn Đặc.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân quả học dở của Ngài.
Sau khi theo anh là Tôn Giả Bàn Đặc để xuất gia và vào tinh xá tu.
Khi vào tu, mặc dù Ngài rất chăm chỉ, siêng năng học, tụng kinh điển. Nhưng Ngài không thể nào nhớ kinh, đến nổi vài câu kệ Ngài cũng không thể học thuộc.
Và Ngài đã rất khổ tâm về cái nghiệp này.
Không biết trong các Vị đọc bài đây có Vị nào học kém và hay quên như Ngài không?
Quý Vị biết nhân quả trong tiền kiếp của Ngài như thế nào không ?
Mà dẫn đến quả báo trong kiếp hiện tại học kém hay quên như thế.
Đó là trong nhiều tiền kiếp, Ngài cũng đã từng là một người xuất gia, và học rất giỏi.
Thậm chí có kiếp Ngài còn thuộc luôn cả Tam tạng kinh điển, tuy chưa chứng đạo nhưng trí nhớ và sở học của Ngài phải nói là vô cùng xuất sắc.
Tuy nhiên, cũng trong kiếp ấy khi học giỏi như thế Ngài đã chê cười một Tỳ Kheo khác, mà Vị Tỳ Kheo này cũng bị cái nghiệp học kém.
Và chỉ vì xem thường và chê Vị Tỳ Kheo ấy là học dở, mà trong kiếp vào thời Phật, Ngài sinh ra và bị quả báo học rất kém, không thể nhớ kiến thức được.
Qua đây, Quý Vị sẽ thấy những hành vi của mình đã lỡ gây tạo trong quá khứ như chê cười người khác, chửi mắng, xúc phạm người,….v..v..
Sau này nếu đủ duyên, chúng sẽ lại trở về với chính Quý Vị chứ không ai khác. Dù cho kiếp ấy Quý Vị đã tái sinh thành người khác rồi, thì nghiệp xưa vẫn trở lại như thường.
Do đó, Quý Vị cần phải hết sức cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.
Đừng dại dột mà nói lời buông lung, thì sau này sẽ lãnh đủ về chính mình, và tự chuốc khổ đau cho tự thân mà thôi.
Chúc Quí Vị nhiều an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày