Nhân quả hỷ sự trùng tang sự
Có Phật tử hỏi :
Trong một chiếc xe chở mười ba người đi đưa đón dâu trong một đám cưới. Và tất cả mọi người đang trên đường đi vậy và gặp tai nạn mất hết.
Vậy nhân quả quá khứ những người này đã gieo nghiệp gì mà có cái mất như vậy?
Cư sĩ xin hồi âm:
Khi một nhóm người mà có sự ra đi như vậy, nghiệp chủ đạo chính là nghiệp sát sinh để ăn thịt.
Tất cả những người này cùng có liên quan trong một vụ ăn con vật mà sát sinh trong một tập thể.
Những người này có nhân quả vậy nên sẽ tái sinh vào cùng hoặc gần nơi ở, có thể làm bà con quyến thuộc bạn bè của nhau. Để khi nhân duyên hội đủ là có đám cưới, hay đám hỏi sẽ cùng nhau trả quả báo.
Vậy tại sao nó không xảy ra lúc khác mà phải là lúc đang vui nhất, đang thời điểm hạnh phúc của gia đình, dòng họ?
Chúng xảy ra vậy vì cũng ứng với cái nhân lúc những người này họ gieo. Nhân này ngày nay ta thấy diễn ra khá phổ biến, và tương lai, hoặc qua những đời sau sẽ có nhiều cộng nghiệp khác sẽ phải chịu các quả báo tập thể tương tự.
Nhân như sau:
Hằng năm tất cả mọi người dân trên toàn thế giới đều có những buổi tiệc vui chơi liên hoan ăn uống ca vũ cùng nhau. Như vui tết, vui lễ độc lập, lễ cưới, tiệc sinh nhật, hay ăn mừng chiến thắng,…v..v…
Rồi cũng trong ngày vui vậy, có rất nhiều nhóm tập thể đã ăn thịt mà sát sinh trực tiếp. Ví dụ như lễ hội đâm trâu, lấy tiền vệt máu trâu cho hên.
Rồi nhiều con vật khác cũng bị giết trong các tiệc vui khác như giết chó, giết heo, bò, ngựa, dê, cừu, gà, vịt, ngang ngỗng,…
Ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất, vui nhất cũng là ngày các sinh mệnh khác phải chết đi trong đau khổ, khốn cùng.
Khi tôi nói điều này nhiều người không tin đó là sự thật. Nhưng tin hay không tin đâu có gì quan trọng, anh tin thì sẽ tốt cho anh, còn không tin thì anh cũng sẽ phải nhận lãnh các quả báo khi nhân quả hội đủ và xoay vần.
Do vậy, Quí Vị thấy các hành vi tạo tác nhân của con người chúng không có mất đi, chúng vẫn còn đó.
Cái quẹt bật lửa và rươm củi khô đã có thì sự cháy sẽ diễn ra là vấn đề trong thời gian, nếu chúng hội đủ duyên.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –