Câu chuyện nhân quả của cô gái làm nghề «bán thân» chốn lầu xanh
Có một cô gái làm nghề bán thân hay còn có tên gọi khác là “làm gái”.
Trong cuộc sống chúng ta, đa phần mỗi người đều có một cái nghề để làm ăn sinh sống.
Tại sao từ nghề lại đi kèm với từ nghiệp, gọi là « Nghề nghiệp », nghiệp chính là thói quen tạo tác từ thân miệng và ý nghĩ của một người.
Chính cái nghiệp trong tiền kiếp lại chi phối, dẫn dắt một người, đưa đẩy, xui khiến họ để họ sẽ chọn lựa một công việc và làm.
Ai cũng muốn mình có một công việc tốt để làm, nhưng trên thực tế thì không phải muốn là được, vì sự chi phối của nghiệp rất mạnh, như dòng thác hùng mạnh, đang cuốn phăng đi mọi thứ, mà ít người cản lại được.
Và thường thì con người sẽ làm cái nghề mà nghiệp quá khứ họ đã gieo.
Trở lại với cô gái đã nói ở trên.
Nhiều năm tháng cô đã làm nghề bán thân, cô luôn sống trong sự buồn tủi, khổ, và than trách cuộc đời bất công đã đưa đẩy đời cô vào chốn bụi trần, hồng nhan bạc phận.
Một ngày nọ, cô được một người bạn rũ đi chùa, trong lúc buồn chán, cô cũng muốn tìm đến một nơi để thanh tịnh, yên ổn cõi lòng, thế là cô đã đi theo người bạn đến chùa.
May thay nơi chùa cô đến là nơi có Vị cao tăng sáng đạo, có thể biết được quá khứ vị lai của một người.
Sau khi có duyên gặp Cao Tăng, cô thấy có nhiều người hỏi về nguyên do sự đau khổ của cuộc đời họ. Thế là cô cũng hỏi về cuộc đời mình, khi nhìn qua cô gái là Cao Tăng biết ngay cô là ai và cô làm việc gì.
Vì trường hợp cô hơi đặc biệt nên Ngài không trả lời trước đông người mà trả lời riêng.
Nhân quả làm nghề bán thân của cô như sau:
« Vào một kiếp sống cách đây mười mấy kiếp, lúc đó cô là một cô gái rất xinh đẹp.
Cô được một người bạn (người bạn này gia đình đang tranh giành đất cát với chùa), rủ đến chùa để dùng mỹ nhân kế dụ các Sư Thầy để họ đắm mê các cô gái rồi nghe các cô nhường đất của chùa lại cho gia đình.
Thế là hai cô ngày ngày trang điểm rất đẹp, ăn mặc đẹp và hay đến trước chùa, rồi hát trước chùa, hát những ca khúc về tình yêu đôi lứa.
Kế hoạch cám dỗ của hai Cô đã làm cho ba Vị sư trẻ phải hoàn tục, ra đời, không còn tu được nữa.»
Ta thấy một việc làm rất ghê gớm, rất nhiều tội lỗi.
Vì cái nhân quả đó mà sau khi thân hoại mạng chung cô phải chịu sự thống khổ, đọa đày nơi địa ngục.
Sau khi mãn quả báo nơi địa ngục, cô sinh lên làm người nhưng phải làm gái lầu xanh, bán thân trong nhiều kiếp, hầu hết các kiếp của cô sau đó đều rất trắc trở về chuyện tình duyên.
Và đến kiếp này cô cũng phải lại trả quả báo làm gái « bán thân ».
Ta thấy sự chiêu cảm để trả quả báo của nghiệp là rất dai dẳng và phải chịu rất nhiều đau khổ.
Và Cao Tăng đã khuyên cô nên thành tâm sám hối tội lỗi.
Trước sự chứng minh của Ngài, cô đã rất xúc động, lễ lạy để sám hối tội lỗi của mình.
Mong rằng với sự thành tâm này nghiệp chướng của cô sẽ chấm dứt, để sau đó và nhiều kiếp sau cô sẽ thoát được cái nghiệp « Lầu xanh, tửu điếm ».
Nam Mô A Di Đà Phật.
https://www.facebook.com/251208732396932/posts/570215727162896
Nhân quả của những người làm chốn lầu xanh
Ta hay nghe người ta thường nói đến cái từ « nghề nghiệp ». Thực sự thì cái nghề của ta hiện tại, nó liên quan đến cái nghiệp của ta trong quá khứ. (Nghiệp chính là cái thói quen sống của ta).
Khi học qua nhiều bài kinh, cũng như chiêm nghiệm qua thực tế, mình đúc kết có một số nghiệp chính để thúc đẩy một con người vào làm chốn lầu xanh, bán thân.
- Là con trai hay con gái mà có đời sống phóng túng trăn hoa, thích quen nhiều người ăn ngủ chung đụng rồi bỏ. Với thói quen đó, những người này qua các đời sau thường vào làm trong chốn lầu xanh.
- Những người hay đăng tải những hình ảnh, những phim ảnh đồi trụy, lõa lồ…Làm người khác động dục. Những người này qua các kiếp sau cái ái dục khá nặng, và nguy cơ vào chốn lầu xanh khá cao.
- Những người hay chửi người khác là Đồ con điếm, con đĩ,…Nếu người ta có thật thì quả báo còn nhẹ , nếu người ta không có thì qua các kiếp sau coi chừng mình sẽ là người vào trong đó mà làm để nuôi mạng sống.
- Những người hay cười chê, bôi nhọa, hay ghét bỏ, xem thường những cô gái lầu xanh thái quá.
Những người này qua các kiếp sau dễ mắc vào cái nghiệp giống họ. - Đây là bốn trường hợp cơ bản, vẫn còn rất nhiều nghiệp nữa.
Chúng sinh mỗi người mỗi nghiệp quả báo chẳng đồng, khổ nhiều lành ít.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa