NGHIỆP «BỊ CƯỠNG HIẾP»
Gần đây tôi được rất nhiều Vị nhắn tin tâm sự về những sự khó khổ, cũng như những nỗi uất ất hay đau buồn của cuộc sống. Mà họ không biết chia sẻ cùng ai, cũng như không biết phải xử lý như thế nào cho tốt, cho êm đẹp, cho đúng.
Không sao cả, nếu Quí Vị nào có những khó khăn nào trong tu tập hay trong cuộc sống mà không biết tâm sự cùng ai. Thì cứ nhắn tin qua cho tôi, đừng ngại ngùng gì cả, khi có thời gian rãnh tôi sẽ vào trả lời. Chắc sẽ phần nào giúp ích được cho Quí Vị.
Trở lại với đề mục ban đầu.
Gần đây tôi được một cô gái tâm sự về cuộc đời cô, nên tôi mới nảy sinh ý định viết bài pháp này.
Tại sao một người bị nghiệp cưỡng hiếp?
Quí Vị cần lưu ý là khi tôi lấy trường hợp riêng biệt của một người nào đó để viết ( Không có nêu tên, tên sẽ được giữ bí mật ), là để đem lại bài học cho nhiều người.
Chứ tôi không phải là bà tám, hay người nhiều chuyện, tôi cũng không giận hờn hay ghét ai.
Vậy mà vẫn có người hiểu nhầm là tôi ghét họ, như vậy thì không đúng chút nào. Tôi là một đệ tử tu thiền định của Phật mà, sao để bụng được.
Cô gái hôm trước có kể tôi về chuyện bị hãm hiếp, nhân đây tôi sẽ viết về vấn đề này.
Ảnh hưởng của thời đại
Sống trong thời hiện đại, khi mà khoa học rất phát triển, đặc biệt là công nghệ internet và truyền thông. Thì những điều xấu và tốt rất dễ bị lây lan nhanh chóng.
Trong những điều xấu, có một điều rất đáng lo ngại đó là:
Hiện tượng tuyên truyền cổ vũ, khích lệ về tình yêu nam nữ, rồi những kẻ xấu còn phát tán rất nhiều film ảnh sex, tình dục, hình ảnh hở hang, phản cảm,…v…v…
Những điều này đã tác động vào tâm lý người nam rất lớn. Chúng đã đánh thức con Qủy dục tình vốn đã có trong lòng mỗi một con người.
Nên ngày nay ta thấy tình trạng nạo phá thai, rồi tình trạng vợ chồng bỏ nhau, ly thân, ly dị, có con rơi, con rớt, rồi bị nhiễm HIV, rồi tình trạng bé gái, con gái bị cưỡng hiếp,…v…v … Đang gia tăng đến mức báo động và chống mặt.
Đây phải nói là một sự đáng buồn cho xã hội.
Những tình trạng như đã nói ở trên sẽ là duyên để những người có nghiệp ác trong quá khứ nay phải trả quả báo.
Cái quả báo hôm nay tôi nói đến đó là «Người nữ bị cưỡng hiếp».
Nhân quả hình thành quả báo bị cưỡng hiếp của một người?
Có một cái nhân chủ đạo mà ít người để ý hay biết đến đó là nhân «Ăn Hiếp Kẻ Yếu Thế».
Từ nhỏ đến giờ Quí Vị có từng ăn hiếp ai chưa ?
Hay ăn hiếp, hiếp đáp con vật nào chưa ?
Nếu Quí Vị có cái nhân đó, có gieo nhân đó, hành động đó. Thì chắc chắn trong tương lai, nếu Quí Vị có bị sinh ra trong thân người nữ thì sẽ bị cưỡng hiếp, mà không biết sẽ xảy ra lúc nào thôi.
Nhưng nhân đã gieo thì chắc chắn quả sẽ trổ.
Nếu trong cuộc sống ta tinh ý một chút sẽ thấy con người sống với nhau, họ rất ít thương mến nhau mà thường ăn hiếp nhau, nếu người đó mạnh hơn.
Ví dụ:
Khi Quí Vị có chút phước rồi được làm lớn, làm quản lý, làm người giàu, hoặc người học giỏi.
Rồi khi đối xử với người làm, với cấp dưới, hoặc với người học kém hơn,… Thì thường là người trên sẽ bắt nạp người dưới. Có thể là la, chửi mắng thậm tệ, đì, hay cho nghỉ việc,…
Thậm chí nhiều người không được như thế thì lại hiếp đáp, đánh đập các loài vật như đánh chó, mèo, bắn chim, gà, ….v…v…
Nhưng một quy luật rất công bằng của vũ trụ là hiếp người thì người sẽ hiếp lại .
Chỉ có sống thương mến, giúp đỡ, che chở, bảo bọc thì mới không bị hiếp, mà sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc và an toàn.
Nhân quả luôn rất công bằng.
Trên đây tôi đã nói sơ qua về cái nghiệp bị cưỡng hiếp. Mong rằng Quí Vị nào có duyên đọc bài thì nên chia sẻ cho nhiều người biết.
Quí Vị hãy tránh gieo nhân, cũng như nhiều người tránh gieo nhân ăn hiếp kẻ yếu, kẻ cô thế. Thì mới tránh được cái nghiệp bị cưỡng hiếp.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa