Tại sao có người thì của cải tài sản ăn cả đời không hết? còn số khác thì một bát cơm sống qua ngày cũng không có?
Khi được hỏi vậy thì nhiều người nói:
“Do người đó thông mình tài giỏi, nên làm nhiều tiền. Một số khác nói là do họ may mắn được thừa kế…v.v.”
Nói chung, mỗi người đều có cách giải thích khác nhau. Tuy nhiên, với những câu trả lời trên vẫn là chỉ thấy được phần ngọn, chưa thấy được cái gốc rễ của sự giàu có, phú quý.
Ta thử lấy ví dụ về lối sống khác nhau của hai con người :
* Người A:
Người này có lối sống thụ động chỉ lo nghĩ cho bản thân và gia đình anh ta. Hằng tháng đi làm công anh kiếm khoảng 5 triệu đồng.
Với khoản tiền này, anh lo vợ con, và cho anh tiêu. Và cả đời anh chỉ đi làm công , được bao nhiêu anh và gia đình anh sống, cứ vậy tới già và mất luôn.
* Người B:
Người này sống theo lời Phật dạy, sống tích cực chủ động :
Hằng tháng anh vẫn làm công được 5 triệu. Thời gian rãnh rỗi anh bỏ công bỏ sức ra đi làm từ thiện như đi vào trại dưỡng lão chăm sóc người già neo đơn, anh lấy 300k mua gạo cho trẻ em cơ nhỡ.
Anh sống đời đạo đức hiền lành, anh luôn hăng hái trong việc đến chùa làm công quả, anh phụ giúp các khóa tu, anh lo vận động khuyên góp để xây sửa chùa, lo vận động đóng góp bão lụt, lo cho người nghèo, học sinh nghèo vượt khó, lo miếng ăn, áo ấm cho trẻ em vùng cao,…
Và cả đời anh chỉ sống hiền lành và làm từ thiện.
Ta thấy với hai người A và B, khi già chết và vào cõi siêu hình.
Trong tiến trình đầu thai tiếp theo người B sẽ sinh vào gia đình phú quý, là con của những gia đình giàu có. Có thể là trong nước hay nước ngoài, tương ứng với lượng phước báu, việc thiện lành mà anh đã làm được trong kiếp trước.
Còn người A với phước của anh, anh chỉ sinh vào gia đình người bán vé số, hay nhặt ve chai, và sống đời khổ sở, vừa đủ ăn. Tương ứng với cái phước anh trong kiếp trước.
Nên người xưa hay nói : Giàu từ trong trứng là vậy.
Mỗi hành động, mỗi lối sống của ta đều thành quả trong tương lai. Do vậy, muốn thời cơ tốt đến với mình, thì lối sống của bản thân hãy thay đổi, thì tương lai nhất định thay đổi.
Đừng nên sống một lối sống thụ động, cứ ngồi im mà than khổ, thì sẽ khổ mãi, và không bao giờ thoát ra được đâu, vì thiếu phước.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa